Bài viết của chồng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2020] Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999, vợ tôi đã lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Sau đó, cô ấy đã trở thành mục tiêu bị bức hại ở khu vực của chúng tôi.

Cô ấy bị bắt giữ rất nhiều lần và bị gửi đến các trung tâm tẩy não, các trại lao động. Mỗi lần trước khi cảnh sát đến, tôi lại gấp rút cất giấu các sách Đại Pháp và ảnh chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí. Khi cảnh sát bắt đầu xông vào, tôi khóa cửa chính và ngăn không cho họ vào nhà. Tôi hô lớn: “Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt! Đúng ra các người phải ủng hộ họ, sao lại đi bức hại họ. Các người đang phạm tội. Tôi sẽ không bao giờ để các người vào nhà.”

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bất cứ khi nào có ai đó lặp lại tuyên truyền của ĐCSTQ và nói xấu về môn tu luyện, tôi đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Vợ tôi là một học viên. Cô ấy rất khoẻ mạnh và không phải uống bất kỳ một viên thuốc nào trong 20 năm qua. Cô ấy rất tốt với bố mẹ tôi.”

Tôi rất ủng hộ vợ tu luyện, và những học viên khác đến nhà tôi để luyện công. Tôi thường ra ngoài cùng vợ mình để phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, giúp nhiều người hơn minh bạch chân tướng. Vì họ chỉ đi ra ngoài vào ban đêm, nên tôi lo lắng cho sự an toàn của họ. Vì vậy tôi quyết định đi cùng và giúp đỡ họ.

Nhiều năm qua vợ tôi đã đề nghị tôi tu luyện cùng cô ấy, nhưng tôi không thể bỏ được thuốc lá, rượu và chơi mạt chược.

Sư phụ đang chăm sóc cho tôi

Khoảng 11 giờ tối một đêm nọ, tôi đột nhiên cảm thấy đau ở ngực. Cơn đau không thể chịu đựng nổi và cảm giác như thể tim tôi đang bị lôi ra. Tôi bảo vợ mình rằng tôi không thể chịu đựng nổi cơn đau này nữa và nhờ cô ấy đưa tôi đến bệnh viện.

Vợ tôi nói: “Em biết anh tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Hãy mau niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.’”

“Anh tin,” tôi nói và liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Vợ tôi cũng niệm chín chữ này cùng tôi. Sau đó, cô ấy đã cầu xin Sư phụ Lý cứu tôi. Cơn đau đã lắng xuống. Tôi cảm thấy thoải mái hơn và lịm vào giấc ngủ. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy khoẻ – như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vào một lần khác, tôi đã ho rất lâu và nghiêm trọng đến mức bị ngừng thở và ngất xỉu. Sau đó vợ tôi nói cho tôi hay rằng cô ấy và cháu gái của tôi không thể gọi tôi dậy được. Họ nghĩ đến Sư phụ và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Tôi tỉnh lại. Sư phụ đã lại cứu tôi một lần nữa! Thực sự là khi một người tu luyện thì cả nhà được hưởng lợi.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn sau khi virus corona bùng phát vào dịp Tết Nguyên đán. Tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy? Tôi luôn đeo bên mình một tấm bùa hộ mệnh có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Tôi biết rằng tôi được Sư phụ bảo hộ. Tôi không cảm thấy có chút sợ hãi nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/9/402146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/19/183699.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share