Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ma Cao

[MINH HUỆ 26-04-2020] Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ma Cao đã long trọng kỷ niệm 21 năm sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Các học viên trên khắp thế giới đã kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm.

6182daf365124dbcd74abfde7f8d7b00.jpg

Các học viên tại Ma Cao tụ họp tại buổi lễ long trọng kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc 21 năm trước

704663d9323f61388395878bb4387070.jpg

Mọi người đọc các bảng trưng bày và chụp ảnh

Ma Cao gần như đã tách biệt với phần còn lại của thế giới do đại dịch virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona). Khi không còn du khách đến từ Trung Quốc hay các quốc gia khác, con phố thường hay tấp nập bên nhà thờ St. Dominic giờ đây trở nên yên tĩnh.

Cư dân địa phương luôn đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong đại dịch này, chỉ 45 cư dân Ma Cao bị nhiễm bệnh. Chủng virus này không lây lan trong cộng đồng và không có ai thiệt mạng. Dù các trường học phải đóng cửa, nhưng mọi người vẫn tiếp tục các hoạt động thông thường của họ.

Các học viên tại Ma Cao đã phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ đối với các học viên.

Sau Tết Nguyên đán 2020, do du khách không du lịch đến Ma Cao nữa nên các học viên đã phát tờ thông tin cho nhiều cư dân địa phương hơn. Họ phát tài liệu thông tin trên đường phố, trong đó có các bài viết đặc biệt về virus Trung Cộng và Tuần báo Minh Huệ.

Họ phát hiện ra rằng nhiều cư dân Ma Cao đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong (một tổ chức thanh niên của ĐCSTQ) khi còn nhỏ. Các học viên khuyên họ nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và nhớ hai câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một thanh niên rút điện thoại di động ra và nói với các học viên: “Ngày nào tôi cũng vào trang web của các bạn. Tôi cũng giới thiệu nó cho bạn bè của tôi.” Ngày càng có nhiều nhiều người trẻ cho biết họ thường truy cập trang web Minh Huệ và khích lệ nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức.

Một người đàn ông đến từ Hồng Kông dừng chân tại Ma Cao trên đường về nhà. Ông đã giơ ngón tay khích lệ các học viên và nói: “Tôi ủng hộ các bạn!”

Hơn 100.000 công nhân đến từ nhiều thành phố của Trung Quốc đã phải ở lại Ma Cao vì không thể trở về nhà trong đại dịch. Một công nhân ở tỉnh Sơn Đông kể với một học viên rằng ông đã sống tại Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Hồi đó ông 19 tuổi và đã tận mắt chứng kiến ​​quân đội ĐCSTQ sát hại sinh viên. Ông nói ông biết rất rõ tội ác của ĐCSTQ. Ông cùng ba công nhân khác đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhiều cư dân Ma Cao đã nán lại xem hoạt động của các học viên và tìm hiểu tin tức mới nhất về cuộc bức hại. Các học viên cho biết họ hy vọng tất cả người dân Ma Cao và trên khắp thế giới có thể tránh được virus và hướng đến một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184242.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share