Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 27-04-2020] Ngày 25 tháng 4 năm 2020 kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Ngày này ghi dấu sự khởi đầu cuộc hành trình của các học viên nhằm phản đối sự tuyên truyền thù hận do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá để chống lại môn tu luyện. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên tại Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động tại Gammeltorv, Copenhagen vào ngày 25 tháng 4 vừa qua.

d424c19c9d968a54b12a4d29a9b50fc0.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và trò chuyện với mọi người về môn tu luyện tại Gammeltorv, quảng trường lâu đời nhất của Copenhagen

Chính phủ Đan Mạch đã hạn chế số người tham gia và thực thi các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus corona ở quốc gia này. Theo đó, trên đường có ít người đi bộ hơn thường ngày. Mặc dù vậy, khung cảnh yên bình của các học viên đang luyện các bài công pháp và âm nhạc êm dịu đã thu hút sự chú ý của nhiều người, họ đến để tìm hiểu thông tin. Họ hô lên từ xa: “Các bạn đang làm một việc vĩ đại!”, “Hãy tiếp tục nhé.”

Ngày 25 tháng 4, một sự kiện trọng đại

179202c96f56bdcfc357ee58d63c3cc2.jpg

Cô Trần (người đầu tiên bên trái, hàng sau) thực hiện bài công pháp thứ hai

Cô Trần đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh 21 năm trước khi còn là một học sinh trung học.

Cô nhớ lại: “Hồi đó, vào buổi sáng, chúng tôi luyện các bài công pháp trong công viên gần nhà và buổi tối học sách tại nhà của một học viên. Ngày 24 tháng 4, chúng tôi hay tin các học viên ở Thiên Tân đã bị bắt giữ và bị đánh đập. Tôi đã bị sốc và lo cho sự an toàn của họ.”

“Giang Trạch Dân (khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã lợi dụng cuộc thỉnh nguyện này làm cái cớ để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. 21 năm đã trôi qua, và ngày càng có thêm nhiều người nhận ra môn tu luyện này tuyệt vời như thế nào. Nhìn lại, cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 thực sự là một sự kiện trọng đại.”

ĐCSTQ đang lừa dối thế giới

Nhiều người đã nán lại để đọc về nguồn gốc của virus. Họ đã quét mã QR dẫn tới một bộ phim tài liệu có tên “Nguồn gốc của virus corona Vũ Hán” (tên gốc “The Origin of Wuhan Coronavirus”).

aa389ec7b78573ef4c797f9f2f660906.jpg

Bảng trưng bày có mã QR dẫn tới bộ phim tài liệu về nguồn gốc của virus Vũ Hán

Ông Trần, một học viên Pháp Luân Công, cho biết: ”ĐCSTQ đã dùng lừa dối và phỉ báng để quy tội cho các học viên Pháp Luân Công. Bây giờ nó lại đang che đậy sự thật về virus corona và đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Quá rõ ràng rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với toàn nhân loại. Các học viên Pháp Luân Công, các nhóm dân tộc khác nhau ở Trung Quốc và mọi người trên thế giới là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản.”

Bà Trần, một học viên khác, đã tham gia vào cuộc trò chuyện và nói: “Những điều chúng tôi làm hôm nay cũng giống như những gì các học viên đã làm vào ngày 25 tháng 4, 21 năm trước. Chúng tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không phải là tà giáo như ĐCSTQ tuyên truyền đâu. Tránh xa ĐCSTQ và bạn sẽ được phúc báo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/404442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184243.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share