Bài viết của Đường Ân, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-04-2020] Ngày 19 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Nghi Lan, Đài Loan đã tụ họp lại để ca ngợi những lợi ích của môn tu luyện cả tâm lẫn thân này và kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa cách đây 21 năm ở Trung Quốc.

Các học viên đã được trải nghiệm hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Công và muốn hồng dương môn tu luyện này. Vậy nên, họ đã trình diễn năm bài công pháp tăng cường sức khỏe trước Trung tâm Văn hóa Nghi Lan.

c4dd2211a2c2ff9e40ae5ec6e59d43a3.jpg

fb067caa8095df670867f968c35364cf.jpg

abb2cfd5a57e61af5d41add78ac31dc7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp trước Trung tâm Văn hóa vào ngày 19 tháng 4 năm 2020.

Hàng năm, cứ đến dịp 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới lại tổ chức các hoạt động để kỷ niệm một sự kiện lịch sử của Pháp Luân Công.

Hồi tưởng lại sự kiện lịch sử

Hai hôm trước ngày định mệnh đó vào năm 1999, khoảng 40 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã bị lực lượng cảnh sát địa phương đánh đập và bắt giữ. Sự việc bạo lực chưa từng thấy nhắm vào môn tu luyện ôn hòa này đã gây sốc cho các học viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên từ khắp đất nước đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương để phản ánh tình huống của họ và kiến ​​nghị về quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng, thủ tướng Trung Quốc đương thời hứa sẽ thả những học viên bị bắt, và đảm bảo một môi trường tốt để họ tu luyện. Các học viên lặng lẽ rời đi, đường phố và vỉa hè nơi họ đứng được dọn sạch, và họ thậm chí còn dọn cả tàn thuốc lá do cảnh sát để lại.

Các học viên kể lại những thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công

Cô Hà Lai Cầm nhớ lại môn tu luyện đã chữa khỏi chứng đau nửa đầu kéo dài hàng thập kỷ của cô như thế nào. “Trong suốt 27 năm ròng, tôi ít khi ngủ được vì đau đầu dữ dội. Không một bác sỹ nào có thể giúp tôi. Một người họ hàng ở Trung Quốc khuyên tôi tham dự khóa học của Sư phụ Lý Hồng Chí tại thành phố Tế Nam năm 1994 và tôi đã làm theo. Chỉ trong vài ngày, những căn bệnh kinh niên của tôi đã biến mất và tôi cảm thấy như thể mình được tái sinh.”

Ông Lâm Sùng Kỳ sở hữu một nhà máy sản xuất túi nilong. Ông từng bị mất ngủ, trầm cảm, táo bón và suy nhược thần kinh. Tu luyện Pháp Luân Công đã chữa khỏi tất cả các bệnh tật của ông, và sau khi chứng kiến ​​uy lực của Pháp Luân Công, toàn thể gia đình chín người của ông đã bước vào tu luyện.

Sau khi trở thành một học viên, cô Lý Tố Hạnh, một nha sỹ, đã được chứng kiến huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Công sau khi các học viên khỏi bệnh. Cô nói: “Nhiều người trong số họ không còn triệu chứng hen suyễn, đau đầu, bệnh thận, bệnh tim hay viêm phế quản nữa. Họ không chỉ khỏe mạnh, mà tâm tính và tiêu chuẩn đạo đức của họ cũng được nâng cao. Họ đặt lợi ích của gia đình và đồng nghiệp lên trước lợi ích của họ.”

Tiến sỹ Trần Quốc Phong đã nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi công chúng ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt sự tàn bạo. Ông nói: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999, chưa đầy ba tháng sau cuộc kháng nghị ôn hòa, lãnh đạo Trung Quốc thời ấy là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền đã giam giữ, tẩy não và tra tấn họ. Ít nhất 4.000 học viên đã qua đời do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/26/184207.html

Đăng ngày 28-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share