Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 05-04-2020] Hôm mùng 4 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Mynttorget, bên cạnh Quốc hội Thụy Điển (Riksdag) ở trung tâm Stockholm, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Thụy Điển chưa thực hiện phong tỏa bắt buộc để ứng phó với virus corona, nhưng chính phủ của quốc gia này đang tính đến một số biện pháp khẩn cấp, bao gồm hạn chế đi lại và giãn cách xã hội. Dù không có hạn chế chính thức nào được đưa ra, nhưng lưu lượng người trên các con phố ở Stockholm trong mấy tuần gần đây đã giảm đi.

Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên dựng một quầy thông tin bên cạnh Quốc hội Thụy Điển, và muốn duy trì hoạt động này trong thời gian xảy ra đại dịch hiện nay. Họ dùng các biểu ngữ lớn có nội dung: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Tránh xa virus Trung Cộng” để thu hút người qua đường. Họ còn đặt các bảng trưng bày thông tin về Pháp Luân Công, cuộc bức hại ở Trung Quốc và virus Vũ Hán.

Việc chính quyền Trung Quốc cố tình che giấu về virus Vũ Hán đã cho thấy rõ sự nguy hiểm khi hợp tác với chính quyền toàn trị hủ bại này. Các học viên Pháp Luân Công rất mong những người tốt ở mọi nơi hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuy có ít người trên phố, nhưng nhiều người vẫn bị cuốn hút bởi quầy thông tin Pháp Luân Công. Họ nán lại để tìm hiểu về môn tu luyện và để hiểu xem tại sao ĐCSTQ lại đang đàn áp tàn bạo các học viên ở Trung Quốc.

9f0e5305571b28f3bab2d8852bdadaf1.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công dựng tại Quảng trường Mynttorget bên cạnh Quốc hội Thụy Điển (Riksdag) ở trung tâm Stockholm

e110b739d50607e14f809bb20a5b7084.jpg

Các học viên nói chuyện với người qua đường về môn tu luyện và các tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc

a625623c0ad27b5617025ab0a1b14813.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp

Một phụ nữ Serbia muốn người dân Trung Quốc lật đổ chính quyền cộng sản

Bà Maria, người gốc Serbia, cho biết bà sống tại Thụy Điển đã lâu. Bà nói với các học viên rằng bà cảm thấy kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà chỉ vào một bức hình về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên của ĐCSTQ và tức giận nói: “Họ đang thu hoạch nội tạng và họ phải chịu trách nhiệm cho đại dịch hiện nay. Họ đã làm quá nhiều việc xấu và giết hại quá nhiều người. Họ quá tà ác.”

Bà kêu gọi người dân Trung Quốc hãy thức tỉnh và mau chóng hành động để lật đổ ĐCSTQ.

Một phụ nữ Thụy Điển: “Tôi muốn học Pháp Luân Công”

Một phụ nữ người Thụy Điển lặng lẽ đứng quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Cô nói: “Tôi thường cảm thấy bất an, nhưng khi đứng ở đây tôi lại cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Loại âm nhạc này khiến người ta thư giãn. Tôi rất thích nó.”

Cô nói với các học viên rằng cô thường trông thấy họ tổ chức các hoạt động trên quảng trường này. Cô cho biết: “Cuộc bức hại đã diễn ra quá lâu rồi. Đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi cũng muốn học môn này.”

Người đàn ông Thụy Điển: “Tôi ủng hộ các bạn”

Một người đàn ông trung niên đến quầy thông tin trên chiếc xe lăn. Ông kể với các học viên rằng năm 2008, ông từng sang Trung Quốc và đã nghe về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chính quyền này từ nhiều năm trước. Ông nói cuộc bức hại này quả là không thể hình dung được và quá tàn bạo. Ông chân thành nói với các học viên: “Tôi sẽ luôn đứng về phía các bạn và ủng hộ các bạn.”

Một người đàn ông khác đã quay một số video về các biểu ngữ, về các học viên đang trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại và các học viên đang luyện các bài công pháp. Ông cho biết ông muốn đăng một số video lên tài khoản mạng xã hội của mình để nhiều người hơn có thể biết đến những điều kinh hoàng mà ĐCSTQ đã làm. Ông nói: “Các bạn đang làm một việc phi thường.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184064.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share