Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 06-04-2020] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp cao tuổi, sống tại tỉnh Hắc Long Giang, trước đây là y tá, hiện tại đã nghỉ hưu. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn 20 năm. Trong quá trình tu luyện tôi luôn cố gắng làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, thường xuyên nói với mọi người xung quanh rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể bảo bình an. Tôi xin kể cho mọi người ba câu chuyện có thật mà tôi trải nghiệm khi giảng chân tướng, chứng thực “chân ngôn chín chữ” Phật Pháp vô biên.

1. Vào một buổi tối tháng 3 năm 2007, vợ anh Lý, bạn của chồng tôi gọi điện thoại đến và nói rằng: “Cậu mau vào gặp mặt anh Lý lần cuối đi! Anh ấy bị u não, sắp không qua khỏi rồi, anh ấy mới bị trả về từ Cáp Nhĩ Tân, bác sỹ nói không thể phẫu thuật được nữa, chuẩn bị hậu sự đi thôi.”

Chồng tôi liền bắt xe đến bệnh viện gặp anh Lý và vợ anh. Khoảng một tiếng sau, chồng tôi trở về, tôi hỏi anh, anh Lý làm sao rồi? Chồng tôi đáp: “Anh Lý không ổn rồi, vẫn nhận thức được, nhưng không thể nói chuyện, cũng không thể mở mắt. Anh ấy nắm chặt tay anh mãi, chỉ thở thôi.” Chồng tôi trong lòng nặng trĩu, tôi an ủi anh nói: “Anh cũng không thể làm gì được mà, thôi thì mỗi người một mệnh!”

Ngày hôm sau, tôi gọi điện cho vợ anh Lý, hỏi thăm về tình hình của anh? Chị nói: “Xong rồi, không chữa được nữa rồi.” Tôi nói rằng có một biện pháp có thể cứu anh. Chị hỏi tôi là cách gì vậy? Tôi đáp, chị bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Vợ anh Lý nói, anh ấy còn không thể nói chuyện được, niệm làm sao đây? Tôi nói với chị, vậy chị hãy niệm bên tai anh ấy. Chị Lý nửa ngờ nửa tin. Tôi nói tiếp: “Bảo đảm sẽ có tác dụng.” Chị Lý nói: “Vậy tôi thử xem sao, ít ra vẫn còn chút hy vọng.”

Chị Lý làm theo lời tôi, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bên tai chồng. Niệm được một lúc, anh Lý quả nhiên tỉnh lại.

Ba ngày sau, tôi đến viện thăm anh Lý, chị Lý nói, anh Lý sáng nay đã ăn cháo, đến trưa ăn chút cơm và khoai tây, đang dần khỏe lại rồi. Bác sỹ thấy tình hình của anh, cũng quyết định không tiêm, không kê thuốc cho anh nữa.

Hơn chục ngày sau, anh Lý xuất viện. Sau nửa tháng tôi đến nhà thăm hai vợ chồng anh. Chị Lý đến trạm xe đón tôi, nói với tôi: “Anh Lý hình như lại không ổn rồi, sáng sớm nay nhổ ra hai chậu nước màu xanh đen.” Trong tâm tôi nghĩ có thể là Sư phụ tịnh hóa thân thể cho anh rồi. Vừa vào đến nhà, thấy sắc mặt anh trắng bệch như không còn một giọt máu. Tôi ở nhà anh khoảng nửa tiếng rồi trở về.

Ngày hôm sau tôi gọi điện hỏi thăm tình hình của anh Lý, chị Lý nói: “Không sao rồi, anh ấy khỏi rồi, không còn bệnh gì hết!”

Từ đó về sau sức khỏe anh Lý mỗi ngày một tốt lên, sau này còn có thể đi mua lương thực thực phẩm. Câu chuyện này đã xảy ra 13 năm trước rồi, và hiện tại anh Lý vẫn sống rất tốt.

2. Tháng 2 năm 2012, tôi sửa sang lại căn hộ tại Hải Nam, không có chỗ để ở, đành chuyển đến ở tạm nhà của thợ sửa nhà. Bố của cậu ấy bị bệnh ung thư gan vừa mới làm phẫu thuật và đang ở nhà dưỡng bệnh. Sắc mặt của ông xanh xao, nói chuyện rất khó khăn. Sau vài ngày làm quen trò chuyện với ông, tôi nói với ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì bệnh có thể khỏi. Ông cười và nói: “Chị à, niệm mấy chữ đó có thể khỏi được sao? Tôi không tin.” Tôi nói đúng là vậy, nhưng ông vẫn lắc đầu.

Nửa tháng sau, căn hộ của tôi đã hoàn thành, tôi chuyển lại về nhà. Vài ngày sau đó, tôi đi qua trước cửa nhà ông ấy, nhìn thấy ông đang ngồi thẫn thờ, nói không ra hơi. Người nhà ông nói rằng ông vào bệnh viện cấp cứu được 2 ngày vừa mới xuất viện. Nghe vậy, tôi liền nói với ông: “Ông này, những gì tôi nói là thật, ông hãy niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thành tâm niệm sẽ có tác dụng, không mất tiền, cũng không tốn sức, bệnh lại có thể khỏi, chẳng phải quá tốt hay sao!” Ông nói: “Được! Tôi nghe lời chị, tôi niệm.”

Tôi tặng ông một lá bùa hộ thân. Vài ngay sau đi ngang qua nhà ông, nhìn thấy ông đang làm việc, ông cười sảng khoái nói với tôi: “Thật là thần kỳ! Thật sự có tác dụng!” Tôi đáp: “Thần thật sự có tồn tại, chỉ cần ông thật sự tin, Thần sẽ quản ông.”

3. Vào một ngày tháng 5 năm 2015, đồng nghiệp của tôi đột nhiên gọi điện thoại, nói rằng cô mắc bệnh ưng thư limpho giai đoạn cuối, không thể làm phẫu thuật được nữa rồi, và hỏi tôi rằng: “Trước đây bạn nói niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì sẽ hết bệnh, thật sự Thần kỳ như vậy sao?“. Tôi trước đây đã nói với cô ấy rồi, nhưng cô không để tâm, hiện tại mắc bệnh rồi không chữa được, nhớ lại những lời tôi nói với cô hồi trước. Cô hỏi: “Tôi hiện tại niệm còn có tác dụng không? Hiện tại tôi không thể xuống cầu thang, ngủ cũng không thể nằm, ngồi ôm gối chỉ ngủ được một lúc.” Cô nói với tôi: “Sư phụ Lý Hồng Chí còn có thể quản tôi không?” Tôi nói: “Bạn thành tâm niệm, tín tâm, Sư phụ Lý nhất định sẽ quản bạn.” Cô ấy nói: “Vậy thì được, mệnh này của tôi giờ đều nhờ vào Sư phụ Lý, tôi nhất định sẽ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau một thời gian, căn bệnh ung thư của cô ấy đã khỏi, tính đến nay đã được 3, 4 năm trôi qua. Trước đây cô còn bị bệnh tim thấp khớp, viêm khớp đều nhờ niệm chân ngôn chín chữ liền có thể khỏi bệnh hoàn toàn.

Cô ấy nói với tôi, cô vô cùng biết ơn ơn cứu mạng của Sư phụ Lý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403411.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share