[MINH HUỆ 05-04-2020] Trung Cộng bắt đầu đầu độc và làm tha hóa, ăn mòn đạo đức của thế hệ trẻ em ngay từ cấp mẫu giáo, dạy cho trẻ phải tin yêu và nghe theo đảng ngay từ khi còn nhỏ. Trong thời khắc nguy nan khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang đe dọa trên toàn cầu, sự độc hại của tà đảng đối với trẻ em không giảm đi mà càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong bài viết “Ép buộc thanh niên vào đảng khiến phụ huynh và giáo viên đều thấy phản cảm” được đăng trên Minh Huệ, trong thời gian dịch bệnh bùng phát đầu tháng ba vừa qua, mặc dù học sinh cả nước không thể đến trường học tập, nhưng Trung Cộng vẫn không quên nhiệm vụ ép buộc những học sinh trên toàn quốc gia nhập đội thiếu niên, đoàn thanh niên.

Thậm chí càng vô lại hơn nữa, ngay cả khi phụ huynh và học sinh không muốn tham gia các tổ chức này, hoặc là có một chút ý kiến phản đối, liền bị chụp cho cái mũ “phản đảng” và “phản đối quốc gia”. Tại Trung Quốc, việc bị gán cho những tội danh này là một điều vô cùng đáng sợ, nó ảnh hưởng đến việc học hành, thi đại học, nhập ngũ, tìm công việc thậm chí là tìm người yêu, thăng quan tiến chức của một người về sau này.

Điều này vẫn chưa là gì, Trung Cộng còn ép buộc trẻ em tăng cường học tập chính trị, ngoài các lớp chính trị ra, học sinh còn phải chào cờ hàng tuần và chụp ảnh gửi lên Wechat, hơn nữa còn phải viết bài cảm nhận của mình theo ý chí của tà đảng. Từ cấp trung học cơ sơ trở lên, hàng ngày học sinh không chỉ dành phần lớn thời gian để học tập trên điện thoại và máy tính, các em còn phải truy cập vào trang “Đoàn Thanh niên Cộng sản” để tiếp nhận tẩy não cho dù không vào Đoàn. Rất nhiều học sinh không tình nguyện muốn xem, nhưng chính quyền đã sớm liệu trước được điều này, yêu cầu học sinh phải vừa học vừa trả lời câu hỏi. Từ đó mà đạt được mục đích cưỡng chế, không cho ai có cơ hội trốn thoát khỏi những tuyên truyền tẩy não khiến người ta vừa nghe thôi đã cảm thấy chán ghét. Hơn nữa trong mỗi tiết học đều nhồi nhét những thông tin tẩy não này, học sinh sẽ phải ghi chép lại cẩn thận. Thật là quá ác độc! Quá tà ác!

Gần đây, một thanh niên đã quay lại một đoạn video và nói một câu gây chấn động lòng người: “Đảng Cộng sản hãy hạ màn!” Trong video, anh ấy chia sẻ: “Tôi đã từng là một người hâm mộ Trung Cộng, sau khi vượt tường lửa dần dần tôi mới nhận ra bộ mặt tà ác của tà đảng cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc từ cải cách ruộng đất, Đại Cách mạng Văn hóa, nạn đói lớn ba năm, kế hoạch sinh sản, thảm sát sinh viên ngày 4 tháng 6, bức hại Pháp Luân Công, bức hại người dân Tây Tạng, Hồng Kông, Tân Cương, cho đến nay đã vươn bàn tay ma quỷ của nó ra toàn thế giới, nhưng mọi người vẫn tiếp tục phớt lờ, thậm chí vẫn còn ca ngợi công đức của đảng, tôi thật sự không chịu nhịn nổi nữa rồi.”

Trung Cộng phát tán virus viêm phổi Vũ Hán trên phạm vi toàn cầu, điều này còn có thể phân biệt được rõ. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản Marx – Lenin và tư tưởng vô Thần luận còn đáng sợ hơn nhiều lần, nó là một loại ôn dịch tinh thần, những nơi mà nó đi qua đều xuất hiện thiên tai nhân họa.

Vì thế hệ con em chúng ta không còn phải chịu nhận những khống chế độc hại từ tà đảng Trung Cộng, vì tương lai của con em chúng ta, chúng ta hãy giải thể tà đảng bằng cách thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của nó, đây là việc thiện lớn nhất và là lựa chọn chính xác nhất cho con cháu đời sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403383.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share