Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2019] Tôi năm nay 58 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Tôi biết rằng tôi có thể vượt quan trong tu luyện đều là vì được Sư tôn từ bi bảo hộ và gia trì.

Loại bỏ cục chai sần ở chân gây ra nhiều vấn đề hơn

Gần đây, một cục chai sần xuất hiện ở bàn chân phải và tôi đã dùng kéo cắt bỏ nó đi. Tuy nhiên, tôi đã cắt quá sâu. Vài ngày sau, nó bắt đầu đau đến mức tôi gần như không thể đi lại được.

Mất một thời gian tôi gặp khó khăn khi làm việc nhà và cảm thấy choáng váng và kiệt sức. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nằm xuống nghỉ ngơi một lát.

Tôi nhẩm Pháp của Sư phụ hết lần này đến lần khác:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản” (Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính, Hồng Ngâm II)

“Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nên phải có chính niệm mạnh mẽ hơn thay vì nhượng bộ cơn đau. Buổi tối hôm đó tôi đã phát chính niệm và học thuộc Pháp, sau đó, tôi thấy cơn đau đã thuyên giảm một chút.

Sáng hôm sau, tôi đã dậy để luyện công, nhưng vẫn không thể đứng lên vì vẫn còn đau. Tôi tự nhủ: “Ta sẽ định đoạt có đứng dậy hay không,” và tôi đã đứng lên.

Sau khi tôi luyện trọn vẹn năm bộ công pháp, một phần bàn chân của tôi vẫn còn sưng và chỗ bị chai sần xuất hiện một áp- xe và đang chảy mủ.

Con gái hỏi tôi có ổn không và khuyên tôi nên tới bệnh viện. Tôi bảo con gái rằng tôi ổn, chỉ là chân bị đau một chút.

Sau khi người nhà tôi rời đi, tôi học thuộc Pháp, phát chính niệm, và chợp mắt một lát. Lúc thức dậy, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, tôi đã phát chính niệm 30 phút sau đó bắt đầu học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Muốn từ đó mà bước xuất lai là phải bằng chính niệm kiên định và tín tâm vững chắc vào Đại Pháp của tự mình. Sư phụ có thể chịu thống khổ thay chư vị, thậm chí những đau đớn của chư vị thì tôi cũng thay chư vị chịu rồi; nhưng dưới áp lực khốc liệt ấy tâm của chư vị có thể đặt thật [ngay] chính hay không? Chư vị coi bản thân là Thần, hay chư vị là người thường? Chính niệm chư vị có đủ hay không? Đó đều là dựa vào mọi người, dựa vào chính mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi cảm thấy như đang được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp, từng chữ từng chữ đều như đang nhắm vào tôi, và tôi không còn nghĩ ngợi gì về chân của mình nữa. Càng học Pháp, chính niệm của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không còn cảm thấy cơn đau to tát nữa, vì Sư phụ đã chịu thay cho tôi quá nhiều rồi.

Phát hiện ra tâm chấp trước của bản thân

Thông qua học Pháp nhiều hơn, tôi nhìn ra bản thân có tâm an nhàn và muốn người nhà quan tâm chăm sóc mình.

Tôi nhận ra điều này khi tôi khát nước. Khi nước trong chai hết, và tôi nghĩ rằng tại không có ai về nhà để xem tôi như thế nào và rót nước vào chai cho tôi. Niệm đầu này vừa nổi lên, tôi liền biết nó là sai. Tôi tự nhủ: “Tôi nên chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, thay vì chờ mọi người về nhà kiểm tra xem tôi thế nào. Đây chẳng phải là tôi đang quá ích kỷ sao?”

Tôi còn nhớ có lần tôi cần phải đưa Tuần báo Minh Huệ cho một học viên. Tôi không biết làm sao để đưa được vì chân tôi vẫn còn đau, và tôi không dám đứng dậy.

Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ đau, sợ khổ, và quyết định mang tuần báo cho học viên khác sống ở gần nhà tôi hơn. Với chính niệm mạnh mẽ hơn, tôi đã có thể chuyển thành công số tài liệu đó.

Sang đến ngày thứ năm, sau khi đả tọa hai tiếng đồng hồ tôi đã hoàn toàn phục hồi. Trải nghiệm lần này khiến tôi gia tăng thêm tín tâm vào Sư phụ và Pháp.

Chỗ loét biến mất

Năm 2013, tôi bị kết án ba năm rưỡi lao động cưỡng bức, và bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương. Thời gian đó lượng đường trong máu của tôi ở mức rất cao.

Tôi bắt đầu bị loét chân sau khi được trả tự do vào năm 2017, ban đầu nó rất nhỏ, nhưng nhanh chóng phát triển và bắt đầu chảy mủ.

Con gái tôi cố đưa tôi đi bệnh viện, nhưng tôi từ chối, và nói rằng tôi ổn. Tôi biết là Sư phụ đang giúp bài xuất những vật chất màu đen ra khỏi thân thể.

Sáu tháng sau, toàn thân tôi lở loét, chân và ngực đầy những vết loét. Chồng tôi hối thúc tôi đi bệnh viện. Tôi biết là Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp, và tôi không cần phải đi viện. Những vết loét đó nhanh chóng biến mất.

Nếu chính niệm của chúng ta mạnh mẽ, thì cho dù ma nạn lớn thế nào cũng sẽ trở thành nhỏ bé trước mắt người tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/3/394643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183193.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share