[MINH HUỆ 23-03-2020] Chị họ tôi là nhân viên công tác trong chính quyền thị xã, nên chị ấy bị đầu độc nghiêm trọng bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Công– mặc dù thực tế rất nhiều họ hàng của tôi đã tự thân được thụ ích từ pháp môn tu luyện này.

Vào ngày 6 tháng 1 năm 2020, chị ấy tới một tiệm thuốc ở địa phương và nói chuyện với một nhân viên ở đó trong hơn nửa giờ đồng hồ. Ngày hôm sau, khi thức giấc, chị ấy bị sốt 37,5°C, ho khan dữ dội, tức ngực và toàn thân đau nhức.

Trong năm ngày tiếp theo, tình trạng của chị họ tôi không có biến chuyển, dù chị ấy đã uống nhiều loại thuốc khác nhau. Chị ấy quyết định đi khám tại một bệnh viện ở địa phương để xác định nguyên nhân bệnh tình.

Bác sỹ kết luận chị đã bị nhiễm virus Vũ Hán từ nhân viên hiệu thuốc, người mà chị ấy đã nói chuyện vài ngày trước. Điều này khiến chị ấy vô cùng sợ hãi.

Cô tôi, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã gọi điện cho chị họ tôi và bảo chị ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cô tôi khuyên: “Niệm chín chữ này sẽ mang đến phúc lành vô hạn cho cuộc sống của cháu.” Chị họ tôi đã làm theo lời khuyên của cô và thành tâm niệm những chữ này.

Kỳ tích đã xuất hiện! Ngay ngày hôm đó chị ấy đã ngừng ho. Ngày hôm sau, chị ấy không còn bị tức ngực nữa, và đến ngày thứ ba chị ấy hết sốt.

Chị ấy quá đỗi vui mừng và gọi điện bảo cô tôi: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cháu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183816.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share