Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2020] Bà Vương Thuý Anh 57 tuổi, bà Triệu Ái Chân 65 tuổi, cả hai đều là cư dân của thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã lục soát nhà của cả hai học viên và tịch thu máy tính, máy in và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Cả hai học viên bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Hà Trạch kể từ đó. Lệnh bắt giữ hai học viên được phê chuẩn vào ngày 13 tháng 4 năm 2019.

Bà Vương và bà Triệu bị buộc tội “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh định sẵn mà chính quyền Trung Quốc thường sử dụng để buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Hai học viên bị đưa ra xét xử tại Toà án Huyện Quyên Thành vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Công tố viên đã liệt kê hơn 1.200 bằng chứng buộc tội họ, nhưng chỉ cho xem một vài bức ảnh mờ nhạt của “bằng chứng” đó mà không hề đưa ra vật chứng thực tế trước toà.

Cảnh sát còn gộp cả các biên bản thẩm vấn từ người nhà của các học viên làm bằng chứng truy tố họ và những biên bản này được thu thập mà không được sự đồng ý của người nhà học viên.

Bà Triệu đã tự biện hộ cho mình. Bà lập luận rằng không có luật nào coi Pháp Luân Công là phạm pháp và “bằng chứng” truy tố được đưa ra không hề cho thấy việc phá hoại thực thi pháp luật.

Bà cũng lập luận thêm rằng Pháp Luân Công là tín ngưỡng của bà và bà thực hành môn tu luyện này là để nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Bà đã hối thúc công tố viên đọc to nội dung trong các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ bà và tự quyết định xem liệu trong đó có bất kỳ nội dung nào có thể phá hoại việc thực thi pháp luật hay không.

Bà Vương cũng biện hộ mình vô tội. Bà nói rằng bà chỉ mong muốn nhiều người hơn nữa có thể minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Công và rằng môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà cho biết Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, nhưng chỉ bị bức hại duy nhất tại Trung Quốc. Bà kêu gọi thẩm phán và công tố viên hãy hành xử theo lương tâm của mình và tuyên bố trắng án cho bà.

Luật sư của bà Vương cũng biện hộ bà vô tội, đồng thời cũng bổ sung thêm rằng bằng chứng đưa ra trước toà không đúng với những gì được liệt kê trong hồ sơ. Ngoài ra, Cục Xuất bản Trung Quốc đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách về Pháp Luân Công vào năm 2011, điều này càng cho thấy việc thân chủ của ông sở hữu các tài liệu và sách về Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp

Bà Vương và bà Triệu đều không được gặp gia đình hoặc luật sư, vì trại tạm giam đã dừng không cho khách vào thăm kể từ giữa tháng 2 năm 2020 vì tình hình dịch bệnh virus corona.

Bức hại trước đó

Bà Triệu là công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy Kẹo Thành phố Hà Trạch. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012 và tin rằng môn tu luyện đã giúp bà nâng cao sức khoẻ. Trong 10 tháng bị giam giữ sau khi bị bắt vào năm ngoái, bà bị sụt hơn 15kg và đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe do hậu quả của việc bị ngược đãi thể xác và phải sống trong điều kiện tồi tệ ở trại giam.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Bà từng là kế toán viên ở một cơ quan chính phủ và trước khi nghỉ hưu bà đã nhiều lần được công nhận là nhân viên xuất sắc.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, bà từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2012 chỉ vì đức tin của mình. Nơi làm việc cũng cách chức bà khỏi vị trí trưởng phòng và chiếm giữ lương hưu trong thời gian bà chịu án vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/26/401678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/19/183696.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share