Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2020] Vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, học viên nữ Trương Cúc Anh 65 tuổi đã bị kẻ xấu vu cáo bắt cóc khi đang giảng chân tướng gần khu vực cầu Từ Kiều tại tỉnh Quý Dương. Hiện bà đang bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông.

Pháp Luân Công – hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Trương đã nghỉ hưu, trước đó bà từng làm việc ở một công ty điện lực địa phương. Bà đã từng mắc rất nhiều loại bệnh như: bệnh tim, bệnh rối loạn thính lực, và bệnh loét tá tràng. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993, không lâu sau đó sức khoẻ của bà đã hoàn toàn hồi phục.

Sau khi ĐCSTQ ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Trương đã nhiều lần bị bắt giữ vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Bà đã hai lần bị giam giữ ở một trung tâm tẩy não trong hơn 7 tháng và hai lần bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Tổng cộng, bà đã bị giam giữ phi pháp trong 5 năm rưỡi.

Bức thực

Khi ở trong trại lao động, bà tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại nhưng bà đã nhiều lần bị bức thực.

Bà nhớ lại: “Họ đưa tôi đến một phòng khám, ở đó có hai người đàn ông giữ đầu tôi và một vài người nữa giữ hai vai, cánh tay, bàn tay, đùi và bàn chân tôi. Tôi không thể cử động được. Họ nhét một chiếc ống vào mũi tôi rồi thông xuống tận dạ dày”.

“Đầu tiên, họ bức thực tôi mỗi tuần một lần, rồi sau đó là một hoặc hai lần mỗi ngày. Họ giữ chặt chiếc ống rồi dán băng dính để cố định cái ống trên mặt tôi. Chỉ sau một vài ngày, mặt tôi bị sưng lên và vùng mũi tôi cực kỳ đau đớn”.

“Sau một tháng như thế, tôi trở nên yếu đến mức họ không thể làm như vậy được nữa. Sau đó, họ đã cố gắng truyền qua đường tĩnh mạch của tôi nhưng do tình trạng sức khoẻ của tôi quá kém nên họ đã không thành công”.

Bị biệt giam

Vì bà Trương đã luyện công ở trong trại lao động nên bà đã bị biệt giam 3 lần, mỗi lần vào khoảng 1 tháng.

Trong phòng biệt giam chỉ có duy nhất một chiếc toilet. Nấm trắng mọc ở trên tường và bốc mùi hôi thối, bẩn thỉu, mùa hè còn có rất nhiều muỗi. Phòng biệt giam không có cửa sổ, chỉ có 3 cái lỗ ở trên tường để thông khí và hai lỗ ở trên cửa ra vào. Một cái là để cai ngục giám sát và cái còn lại là nơi để chuyển thức ăn vào.

Các lính gác thay phiên nhau theo dõi bà suốt ngày đêm. Khi họ thấy bà luyện các bài công pháp, họ sẽ trói bà lại để bà không thể ngồi hay nằm xuống.

Bị đưa đến trung tâm tẩy não mặc dù đang bị thương

Ngày 21 tháng 4 năm 2014, bà Trương đã bị bắt. Cảnh sát đã lôi bà vào một chiếc xe ô tô của họ và đã đánh bà đến mức làm gãy một bên xương sườn, phần ngực bà bị đập vào chiếc ghế ngồi. Mặc dù bà không thể đi được do các vết thương đó, cảnh sát vẫn đưa bà đến một trung tâm tẩy não và giam bà phi pháp ở đó trong 3 tháng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/24/183374.html

Đăng ngày 22-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share