Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2020] Tôi vẫn nhớ những ngày Lưu Kiến Anh cùng cha mẹ của cô ấy tới luyện công và học Pháp cùng với chúng tôi.

Chúng tôi luyện công ngoài trời lúc 4 giờ sáng, và cô ấy chưa bao giờ tới trễ. Cô ấy là người cở mở và ân cần. Cô ấy thường mở rộng tấm lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn và luôn khiêm tốn lắng nghe góp ý từ người khác.

Cô ấy nổi tiếng là một người con gái hiếu thảo, một người vợ hiền, và một người mẹ đảm đang. Kiến Anh chăm sóc chu đáo cho gia đình, đặc biệt là cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng của cô ấy. Khi bố chồng cô ấy bị mù vì ngã bệnh lúc ngoài 70 tuổi, Kiến Anh luôn chăm sóc chu đáo cho ông cho đến khi ông qua đời.

Sau khi bố đẻ và bố chồng qua đời, cô ấy đã mời mẹ ruột đến sống cùng vợ chồng cô ấy. Tôi thường thấy cô ấy cùng mẹ đi dạo trong khu dân cư và mẹ cô ấy trông lúc nào cũng rất hạnh phúc.

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, Kiến Anh thường đi đến các khu phố hoặc công viên và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên người dân không nên nghe theo những chính sách bức hại của chính quyền. Cô cũng khích lệ các học viên khác phải kiên định đức tin của mình, đừng từ bỏ tu luyện khi đối diện với cuộc bức hại.

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2018, ngày mà cô ấy bị bắt vì nói với một người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn luôn theo dõi sát sao tình hình về vụ việc của cô ấy và mong ngóng cô ấy trở về. Tôi biết cô ấy đang gặp phải một số vấn đề về sức khỏe vì bị ngược đãi ở trong trại giam.

Đầu năm 2020, khi tôi đang hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn cho cô ấy, thì tôi nghe tin rằng Kiến Anh đã qua đời ở trong tù. Cô ấy mới chỉ 57 tuổi.

Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tim tôi nhói đau.

Cô ấy ra đi để lại một khoảng trống to lớn cho người mẹ già 80 tuổi, hiện đang phải vật lộn để chăm sóc bản thân cùng với nỗi thống khổ tột cùng khi mất con gái.

Dưới sự chuyên chế của chế độ cộng sản, Kiến Anh phải trả một cái giá quá lớn vì kiên định đức tin của mình. Nhưng cô không chết một cách vô nghĩa. Bất chấp cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra, tinh thần của cô ấy vẫn đang tiếp tục truyền lửa cho chúng tôi tiếp tục ôn hòa kháng nghị cuộc bức hại của chế độ cộng sản đối với đức tin của chúng tôi. Tôi tin rằng đến một ngày công lý sẽ thắng thế.

Bài liên quan:

Một người phụ nữ ở trong tình trạng nguy kịch bị từ chối trả tự do trước thời hạn, chết một tháng sau đó

Nhà tù từ chối để một phụ nữ đang ở trong tình trạng nguy kịch được bảo lãnh điều trị y tế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/402234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/11/183602.html

Đăng ngày 21-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share