Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2020] Đây là câu chuyện về một nhân viên Phòng 610 ở một thành phố ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. Là một nhân viên của một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Đại Pháp, việc bắt bớ học viên từng là công việc hàng ngày của ông ấy. Ngoài 50 tuổi, ông ấy bị ung thư và tuyệt vọng. Có người nói rằng đó chắc hẳn là ông ấy đang bị báo ứng vì tham gia vào cuộc bức hại.

Một trong số những người họ hàng của ông ấy tu luyện Pháp Luân Công. Người này đã nhiều lần hối thúc ông ấy ngừng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và cũng bảo ông chớ nên tin theo những tuyên truyền ma quỷ của truyền thông nhà nước, nhưng ông ấy không nghe.

Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, người họ hàng của ông ấy lại một lần nữa giảng chân tướng cho ông ấy và nói với ông ấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Người họ hàng này cũng bảo ông ấy rằng nếu ông ấy muốn biết Pháp Luân Đại Pháp thực chất là như thế nào, thì ông ấy nên tự mình đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nếu ông tin Pháp Luân Đại Pháp, thành tâm hối lỗi sai lầm trước kia khi tham gia vào cuộc bức hại và thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông đã gia nhập, thì Sư phụ Đại Pháp từ bi, nhất định sẽ cứu ông ấy.

Sợ sẽ chết vì bị ung thư, ông ấy đọc sách Chuyển Pháp Luân suốt mấy ngày. Nhưng sau đó lại bỏ đọc sách và đi tới một bệnh viện ở Bắc Kinh để hóa trị.

Tuy nhiên, sau khi hóa trị, bệnh tình của ông ấy càng trầm trọng hơn. Ông ấy yếu đến mức gần như không tự đi lại được. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến vết thương trên tay và chân của ông ấy vỡ ra và chảy mủ.

Ông ấy tuyệt vọng. Không còn lựa chọn nào khác, ông ấy thử luyện Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa. Lần này, ông ấy vô cùng thành tâm. Ông ấy không chỉ đọc sách, mà còn luyện năm bài công pháp. Hai ngày sau khi luyện công, ông ấy bắt đầu có hiện tượng ói mửa. Nhưng ông ấy không sợ bởi ông ấy tin rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho ông ấy. Bốn ngày sau, ông ấy có thể đi lại như bình thường.

Nhiều họ hàng và bạn bè đã chứng kiến sự phục hồi thần kỳ của ông ấy và một số cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/401834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183571.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share