Bài viết của Thạch Minh

[MINH HUỆ 18-02-2020] Theo thông tin được báo cáo trên website Minghui.org, tại thời điểm viết bài, 21 học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của họ.

Kể từ năm 1999, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu dưỡng tinh thần cổ xưa, Liêu Ninh đã trở thành một trong những tỉnh có số lượng học viên bị bắt giữ, sách nhiễu và xét xử cao nhất.

21 học viên, gồm những người 70 tuổi hoặc thậm chí cao tuổi hơn, là Ông Mã Thụy Điền, ông Hạ Nguyên Tân, ông Lưu Hi Vĩnh, ông Hách Phúc Khuê, bà Vương Vệ Chân, bà Tần Thục Lan, bà Vương Tú Hương, bà Trương Quế Mẫn, bà Vương Nhật Thanh, bà Lý Cương, bà Trình Ngọc Vinh, bà Tạ Huệ Hiền, bà Vu Anh Hoa, bà Cố Học Trân, bà Mã Quế Trân, bà Lương Thánh Mai, bà Tống Học Tồn, bà Từ Trường Lan, bà Triệu Chấn Hoa, bà Tần Thục Trân và bà Lý Phúc Vinh.

Đặc biệt, ông Lưu và ông Hách đã ngoài 80 tuổi.

Một số người trong đó đã liên tục trở thành đối tượng bị bức hại vì đức tin, ví dụ như bà Từ, 70 tuổi, đã bị cầm tù suốt sáu năm và đến cuối năm 2019, bà bị kết án thêm ba năm nữa.

Bà Vương Nhật Thanh, 77 tuổi, vẫn đang phải chịu ba năm tù tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà đã không thể có mặt tại đám tang con trai mình, ông Trương Vỹ, khi ông qua đời ngày 6 tháng 10 năm 2019 ở tuổi 52. Ông Trương vì tu luyện Pháp Luân Công nên đã bị bỏ tù 10 năm, từ năm 2005 đến năm 2015 và đã bị tra tấn tàn nhẫn vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bài viết liên quan:

Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: Người cao tuổi bị giam giữ hoặc cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Hơn 130 học viên Đại Liên bị giam giữ trong Tết Nguyên đán [2019]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/401371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/22/183349.html

Đăng ngày 15-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share