Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2020] Có nhiều câu chuyện về những người được phúc báo sau khi họ nhận ra, bác bỏ tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc và tiếp nhận sự thật rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời. Dưới đây là hai ví dụ gần đây đã diễn ra ở Vũ Hán trong thời gian phong tỏa toàn thành phố do dịch virus corona.

Các triệu chứng nhiễm virus corona của một sinh viên đại học biến mất

Con trai của một người họ hàng nhà tôi là một sinh viên đại học ở Vũ Hán. Do chính quyền Trung Quốc che giấu nên mãi đến ngày 23 tháng 1, khi chính phủ đột nhiên phong tỏa toàn thành phố, cháu mới biết về sự lây lan của virus corona. Cháu đã bị kẹt lại ở Vũ Hán mà không có cách nào để về nhà.

Cả gia đình người họ hàng này của tôi đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại thế nào và truyền thông do chính quyền kiểm soát đã chụp mũ Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Từ lâu, họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Đoàn, Đội của nó. Họ thiện đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Do vậy, họ không lo lắng về sự lây lan của chủng virus corona.

Tuy nhiên, họ không khỏi lo cho cậu thanh niên sống ở Vũ Hán một mình. Ngày nào cháu cũng nhìn thấy những người bị bệnh được khiêng ra khỏi tòa nhà cháu ở và đưa đi bằng xe cấp cứu. Cháu hết sức thận trọng. Cháu cố ở lại trong căn hộ của mình hết mức có thể. Mấy ngày cháu mới ra ngoài đi mua đồ ăn một lần. Hễ về đến căn hộ, là cháu vệ sinh kỹ lưỡng tất cả quần áo và đi tắm. Cháu sống trong nỗi sợ hãi mất một tháng ròng.

Ngày 29 tháng 2, cháu gọi cho gia đình, báo rằng cháu bị sốt nhẹ. Cháu lo mình có thể bị nhiễm virus corona. Cha mẹ cháu liền nhắc cháu: “Hãy nhớ niệm hai câu đó nhé.” Cháu hiểu ra ngay và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sáng hôm sau, cơn sốt của cháu đã biến mất và cháu đã hoàn toàn ổn.

Tôi tin rằng cháu đã được Sư phụ gia trì bởi cháu tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Các triệu chứng nhiễm virus corona của cháu gái tôi đã biến mất

Gia đình anh trai tôi sống ở Khu Giang Ngạn của Quận Hán Khẩu ở Vũ Hán. Anh tôi là người góa vợ. Cháu gái tôi đã ly hôn và sống cùng cha và con trai đang tuổi vị thành niên của cháu. Nhiều người trong khu vực đó đã bị nhiễm virus corona. Chúng tôi không thể đến thăm họ nên đành phải gửi lời chúc mừng năm mới qua điện thoại.

Cháu gái tôi đã trả lời điện thoại. Nghe giọng cháu rất yếu và tôi có thể cảm nhận được có gì đó bất ổn. Cháu nói với tôi rằng cháu thấy tức ngực, đau họng và sốt nhẹ. Cháu nghi mình đã bị nhiễm bệnh. Cháu hết sức sợ hãi và liên tục hỏi “Lỡ con thực sự bị nhiễm thì làm sao? Nếu con chết thì sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc con trai con? Ai sẽ chăm sóc cha con?”

Tôi nói: “Đừng lo, mọi việc sẽ tốt thôi.” Thật ra, tôi đã từng nói cho cháu về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và việc chính quyền chụp mũ Pháp Luân Đại Pháp và ngụy tạo những tin giả để kích động thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Cháu đã tiếp nhận chân tướng và đồng ý thoái Đảng và các tổ chức của nó.

Tôi bảo cháu: “Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Cháu sẽ được bình an. Cháu nói cháu sẽ niệm.

Hai ngày sau, tôi gọi lại cho cháu. Cháu nói với tôi rằng gần như triệu chứng nào cũng đã biến mất, chỉ có cổ họng là còn đau một chút thôi. Cháu nói cháu đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu tin cháu thực sự đã đắc được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/7/402106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/11/183599.html

Đăng ngày 13-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share