Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2020] Một cư dân huyện Khắc Sơn, tỉnh Hắc Long Giang bị cầm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công đã gần mất thị lực sau khi bị các tù nhân hạ độc bằng thuốc trong vài tháng.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ khi bà Lý Anh Cúc, 75 tuổi, bị đưa vào Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào ngày 8 tháng 10 năm 2018, chức trách nhà tù đã cấm bà tự lấy thức ăn cho mình, và lệnh cho tù nhân phát bữa ăn cho bà.

Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, một học viên Pháp Luân Công khác, cũng bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, phát hiện tù nhân Hoàng Hiểu Hà đã bỏ một số loại bột gì đó vào trong bữa sáng của bà Lý. Khi Hoàng nhận thấy có người nhìn thấy, cô ta đã quay người lại, cố gắng dùng thân thể để che khuất tầm nhìn của học viên đó.

Mấy ngày hôm sau, mỗi buổi sáng, người học viên đó lại thấy Hoàng bỏ thứ đó vào bữa sáng của bà Lý. Thỉnh thoảng, một tù nhân khác, tên là Mã Khánh Ngọc bỏ bột vào đồ ăn, còn Hoàng thì che khuất những việc mà Mã đang làm.

Người học viên này còn phát hiện Hoàng lấy thuốc từ một nơi nào đó vào mỗi buổi và sau đó nghiền nó thành bột và gói nó trong một mảnh giấy vào buổi sáng, trước khi bỏ nó vào đồ ăn của bà Lý.

Có lần, có người còn nhắc Hoàng rằng cô ta đã quên thu dọn thuốc đó lại. Cô ấy đáp: “Không sao, lính canh đều biết việc này.” Sau đó người học viên này biết rằng mọi tù nhân trong cùng buồng giam đều biết rằng bà Lý đang bị hạ độc bằng thuốc.

Bởi chức trách nhà tù không cho phép các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với nhau, nên phải mất một tháng người học viên đó mới có cơ hội để nói cho bà Lý biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi bà Lý từ chối ăn bữa sáng, Hoàng đã chửi rủa bà trong suốt mấy ngày và sau đó bỏ thuốc vào đồ ăn trưa và ăn tối của bà.

Hiện tại bà Lý không thể nhìn thấy ai đứng cách bà quá hai mét. Bà nói rằng nó giống như có một tấm vải nhựa che chắn trước mắt bà.

Bà Lý bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tòa án Nông Khẩn đã kết án bà bốn năm rưỡi tù giam vào ngày 12 tháng 7 năm 2018. Chỉ ba tháng sau khi bà bị kết án, người chồng 84 tuổi của bà đã qua đời.

Trước bản án gần nhất, bà từng bị thụ án năm năm tù oan sai, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Cụ ông 83 tuổi hàm oan qua đời sau khi vợ ông bị kết án tù phi pháp lần hai

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

73-Year-Old Woman Given a Second Jail Term for Her Faith

Elderly Practitioner Ms. Li Yingju, from Keshan Farm in Heilongjiang Province, Sentenced to Five Years in Prison


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/21/401461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183389.html

Đăng ngày 11-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share