Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-02-2020] Sau khi dịch vi-rút corona mới nổ ra ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, nó nhanh chóng lan rộng và đã khiến rất nhiều người chết. Nhiều học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đang gọi điện thoại về Trung Quốc và cho mọi người biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che đậy dịch bệnh đã dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của chủng vi-rút này, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác.

Họ cũng giải thích rằng ĐCSTQ đã sử dụng thủ đoạn lừa dối giống như trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp hàng triệu học viên cải thiện sức khỏe và tâm tính của họ. Họ kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được an toàn trong thời gian dịch bệnh bùng phát.

Nhiều người đã đánh giá cao những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. Họ thường thay đổi quan điểm về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Tôi muốn cứu người, như các học viên Pháp Luân Công”

Một học viên Pháp Luân Công đã gọi điện về Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán và một thanh niên trả lời. Người học viên nói với anh rằng việc thoái xuất ĐCSTQ sẽ giúp mọi người tránh được vi-rút như thế nào. Tuy nhiên, anh đã tức giận và nói với người học viên: “Tôi không tin vào các vị Thần; Tôi là người vô Thần; Tôi chỉ tin vào chủ nghĩa Mác-xít.”

Người học viên giải thích cho anh về tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra cho người Trung Quốc. Cô nói với anh rằng cô không yêu cầu anh phải chống lại bất cứ ai, cô chỉ muốn giúp anh được an toàn.

Anh không còn phản đối nữa. Anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và hỏi cô cách để tìm thêm thông tin về môn tu luyện.

Hai ngày sau, khi người học viên gọi lại, chàng trai trẻ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Anh cảm ơn cô và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Anh nói với cô rằng người dân ở Vũ Hán đang trong giai đoạn khó khăn và nhờ cô giúp đỡ họ bằng cách gọi điện nhiều hơn cho họ.

Anh còn nói: “Tôi muốn đọc thêm về Pháp Luân Công. Tôi muốn cứu người, như các học viên Pháp Luân Công.”

“Tôi không còn tin vào ĐCSTQ nữa”

Gần đây, một học viên đã gọi điện thoại cho cô Trương, một sinh viên đại học ở tỉnh Hà Bắc. Người học viên nói với cô về chân tướng Pháp Luân Công và kêu gọi cô thoái khỏi ĐCSTQ. Cô Trương cho biết cô có một người bạn thời trung học cũng tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù bạn của cô đã nói với cô về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cô vẫn do dự và không thực hiện.

Sau khi chứng kiến mọi người phải chịu đau khổ trong đại dịch vi-rút corona và ĐCSTQ đã lừa dối mọi người như thế nào, cô nói cô không còn tin vào ĐCSTQ nữa và đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Một người đàn ông ở Vũ Hán đã trả lời một cuộc gọi từ một học viên khác và đồng ý thoái xuất ĐCSTQ. Ông nói với người học viên rằng trước đây ông đã nhận được một cuộc gọi như vậy, nhưng không tin vào những gì đã nghe thấy. Bây giờ thì ông đã tin.

Ông còn cho người học viên số điện thoại của một vài người bạn và hy vọng bạn bè của ông cũng sẽ được biết chân tướng.

“Bí thư Đảng ủy: Có vẻ tốt khi thoái xuất ĐCSTQ”

Bà Thẩm, một học viên Pháp Luân Công 78 tuổi tại Toronto, Canada, đã gọi điện cho người dân ở Trung Quốc trong nhiều năm. Kể từ khi bùng phát dịch vi-rút corona, bà đã gọi nhiều cuộc điện thoại về Trung Quốc. Bà nghĩ mọi người muốn biết chân tướng và có thêm nhiều người muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một lần, bà gọi cho một Bí thư Đảng ủy quận và nói với ông: “Tôi rất vui vì đã gọi được cho ông.” Ông lắng nghe bà và đồng ý thoái ĐCSTQ mà không hề do dự.

Ngày hôm sau, một Bí thư thị trấn đã trả lời cuộc gọi của bà. Bà nói với ông ấy về cuộc trò chuyện với bí thư quận ngày hôm trước, và đề nghị ông ấy quan tâm đến người dân trong thị trấn của ông.

Sau khi biết chân tướng, ông lập tức đồng ý thoái xuất ĐCSTQ và vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi thoái khỏi nó.”

Bà Thẩm đã gọi điện cho một người bạn cũ mà bà đã không liên lạc trong 50 năm. Người bạn của bà đã rất vui khi nghe tin từ bà và họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Chồng của bạn bà là một quan chức chính phủ cấp cao. Mặc dù cuộc sống của bà ấy thoải mái, nhưng bà ấy có rất nhiều vấn đề về sức khỏe.

Bà Thẩm nói với bà ấy về Pháp Luân Công và tác dụng của việc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà cũng giải thích những lợi ích của việc thoái xuất ĐCSTQ. Bạn của bà đã đồng ý thoái và cẩn thận viết ra cụm từ trên để niệm.

Khi bà Thẩm gọi lại vài ngày sau đó, bà ấy nói sức khỏe của bà thực sự đã được cải thiện từng ngày sau khi niệm cụm từ trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/明真相的民众-我要象法轮功学员那样救人-401672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183542.html

Đăng ngày 10-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share