Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 09-02-2020] Hiện tại, tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc Đại lục càng ngày càng nghiêm trọng, gây ra không ít khó khăn cho việc cứu người của đệ tử Đại Pháp. Trên đường phố rất ít người đi lại, gặp được người cũng khó đến gần nói chuyện với họ, phát tài liệu chân tướng rất nhiều người cũng không nhận. Tại cửa ra vào các tiểu khu đều có người đo nhiệt độ cơ thể, khiến cho việc phát tài liệu chân tướng càng khó khăn hơn.

Nhưng đây thực sự chỉ là vẻ bề ngoài, lúc mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy rối bời. Dạo qua một vòng quanh phố cơ hồ cũng không gặp được mấy người, đến nỗi còn không muốn ra ngoài nữa. Nhưng nếu chúng ta muốn đi, nhất định sẽ có thu hoạch, thậm chí còn có thể nghĩ ra được phương pháp mới.

Hôm nay, tôi mang theo 20 quyển tập san Chân tướng của Minh Huệ, vốn dĩ muốn đi đến một tiểu khu để phát, nhưng sau khi đến nơi tôi phát hiện rằng, vài ngày trước đó ở cửa khu dân cư này không có người trực ban, hôm nay cũng không có người, nên liền không đi vào nữa. Tôi nghĩ rằng cứ đi ra đường phát tài liệu, cho dù gặp được một người cũng không tính là ít. Sau khi thực sự ra đường, tôi phát hiện trên phố có nhiều người hơn hẳn mấy ngày trước. Tại trạm xe buýt có gặp một người, tôi đứng từ một khoảng cách khá xa nói vài câu với anh ấy, giúp anh ấy thoái khỏi đội thiếu niên. Sau đó, tôi còn gặp một người bộ đội đã về hưu, người này cũng thoái khỏi đảng, đoàn, đội.

Cá nhân tôi cảm thấy, vào thời điểm hiện tại, có thể nói chuyện giảng chân tướng lớn một chút ở khoảng cách xa, nói lớn tiếng một chút cũng không sao vì bên cạnh cơ bản không có người; sẽ không giống như bình thường xung quanh lúc nào cũng có nhiều người, vốn không thể nói lớn tiếng được. Có người không muốn nói nhiều thì tôi đưa cho họ tài liệu chân tướng, chỉ cần họ nhận là tốt rồi. Bởi vì trên phong bì đựng tài liệu chân tướng có nội dung về dịch viêm phổi Vũ Hán, vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, khi họ rời đi rồi vẫn có thể xem.

Đi ra ngoài một vòng, tôi lại phát hiện một phương pháp mới có thể phát tài liệu chân tướng. Chính là trước đây trong cửa hàng ven đường đều có người, mọi người đều rất bận, nếu tôi phát tài liệu cho họ, họ sẽ không rảnh để nhận. Hiện tại, trong đại dịch này, các cửa hàng ven đường cơ hồ không có ai mở cửa, một số cửa hàng có cửa bằng kính, ở chính giữa có một khe hở, vừa khéo có thể dễ dàng bỏ vào cuốn tài liệu hoặc là thêm một vài tờ rơi, đặt vào một cái bao nhỏ trong suốt rồi đưa theo khe cửa vào bên trong, như vậy chủ cửa hàng một ngày nào đó sẽ thấy được. Nhờ phương pháp này, ngày hôm nay tôi phát tài liệu cũng không ít.

Chỉ cần dụng tâm đi làm, Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta trí huệ, vì vậy chúng ta tuyệt đối không được giải đãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/疫情中救人不要懈怠-400957.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share