Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2019] Hai người chị của một cư dân ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị tạm giam trong vài giờ đồng hồ và bắt phải cung cấp các thông tin cá nhân khi họ tìm cách giải cứu người em trai bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông La Thực Doãn đã bị cảnh sát sách nhiễu tại nơi làm việc vào khoảng bốn giờ chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019, rồi sau đó bị bắt giữ tại nhà vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày. Ngày 27 tháng 9, ông bị đưa tới Trại tạm giam Phúc Điền.

Cảnh sát đã chuyển vụ việc của ông lên viện kiểm sát địa phương mà hiện đang trong quá trình phê chuẩn lệnh bắt giữ ông La.

Cuộc gặp của những người chị tại đồn cảnh sát

Khi nghe tin ông La bị bắt, hai người chị của ông đã tới Đồn Cảnh sát Hoa Cường Bắc vào ngày 28 tháng 9 để hỏi về vụ việc. Cảnh sát mà họ nói chuyện cho biết ông La đã vi phạm pháp luật, nhưng ông ta lại không thể chỉ rõ các chi tiết cụ thể cũng như không đưa ra được bất cứ văn bản pháp lý liên quan nào. Ông ta yêu cầu họ liên hệ với Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc rồi đột ngột kết thúc cuộc nói chuyện.

Ông ta đẩy họ ra khỏi văn phòng của mình và khóa cửa lại. Hai chị em họ đã gõ cửa và cố gắng hỏi thêm một số câu hỏi nữa nhưng viên cảnh sát đó đã từ chối đáp lại.

Sau đó hai người chị của ông La đến một văn phòng khác. Nhưng ngay khi nhân viên cảnh sát thứ hai nhận ra vụ việc này có liên quan tới Pháp Luân Công, anh ta liền quát họ và yêu cầu họ rời đi với lý do rằng anh ta cần phải thay trang phục.

Ngày 29 tháng 9, hai chị gái của ông La đã tới trại tạm giam Phúc Điền nhưng không được phép vào gặp ông. Nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở đó cho biết lý do là vì vụ việc của ông La vẫn đang trong quá trình điều tra.

Ngày hôm sau, hai người phụ nữ này lại quay lại Đồn Cảnh sát Hoa Cường Bắc nhưng cảnh sát vẫn từ chối tiết lộ ai là người phụ trách vụ việc. Họ cho biết họ chỉ có thể cho phép gia đình vào thăm nếu ông La có luật sư đại diện.

Cảnh sát đã ghi hình hai người chị gái của ông La và bắt họ phải dời đi.

Trên đường đi ra, hai chị em họ gặp trưởng đồn cảnh sát Lý và yêu cầu nói chuyện với ông. Ông Lý nói ông ta bận và bảo họ phải chờ.

Vì nóng lòng muốn biết thông tin về em trai mình, hai người chị của ông La đã đứng ở lối vào đồn cảnh sát để chờ ông Lý. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau đó, một vài nhân viên cảnh sát đi ra, đẩy hai chị em họ vào đồn và yêu cầu thu thập thông tin cá nhân của họ. Khi họ từ chối hợp tác, cảnh sát đã giữ họ lại tới tận 10 giờ tối, khi họ nhượng bộ và tiết lộ thông tin về bản thân mình.

Trong vài giờ bị giữ tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã không ngừng lăng mạ hai chị em họ.

Một cảnh sát nói: “Bà đúng là một người đàn bà xấu xí. Từ trang phục của bà tôi có thể nói rằng bà là một người nội trợ không có việc làm”.

Một cảnh sát khác đã đe dọa rằng họ có thể khiến gia đình hai bà tan vỡ.

Kiên quyết muốn giải cứu cho được em trai, hai chị em họ đã tới Đồn Cảnh sát Hoa Cường Bắc lần thứ ba vào ngày 4 tháng 10. Lần này, nhân viên an ninh đã không cho họ vào trong. Họ phải đợi bên ngoài đồn cảnh sát từ 2 giờ 50 phút chiều cho tới tận 10 giờ đêm, tới khi trưởng đồn cảnh sát Lý đi ra.

Ông Lý đã từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin gì về ông La và lái xe đi mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/10/394398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/28/180876.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share