Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2020] Theo thông tin trang web Minh Huệ thu thập được, một người đàn ông 48 tuổi qua đời trong tù sau chín tháng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công được phát hiện có nhiều vết thương ở đầu, một vết chỉ khâu ở cổ và nhiều vết bầm tím trên thi thể.

Ông Tịch Xuyên Tỉnh, một cư dân ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, đã qua đời tại một bệnh viện vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, hai ngày sau khi được đưa tới đây để hồi sức cấp cứu. Trại tạm giam Quận Vị Tân, nơi ông Tịch bị giam giữ, đã xác nhận rằng ông đột nhiên ngã bệnh và qua đời khi đang sử dụng nhà vệ sinh vào sáng ngày 28 tháng 10.

Khi người nhà của ông Tịch vội vã tới bệnh viện cùng với các lính gác của trại giam vào ngày 28 tháng 10, ông vẫn đang ở phòng cấp cứu. Đầu ông dính đầy máu và đang được đặt một ống thông mũi.

Sau cái chết của ông Tịch, ba người thân của ông đã bị bắt giữ vì xem thi thể ông. Tất cả họ đều bị chính quyền đe dọa và không dám tiết lộ thông tin về cái chết của ông sau khi được thả.

Chính quyền đã trả cho gia đình ông Tịch 30.000 Nhân dân tệ coi như một khoản bồi thường. Thi thể của ông đã bị hỏa táng sau khi ông qua đời năm ngày.

Cái chết của ông Tịch xảy ra chín tháng sau khi ông bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2019, sau khi ông bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã không thông báo cho gia đình ông về nơi ông bị giam giữ. Sau hai tuần tìm kiếm, người thân đã tìm ra được ông tại trại tạm giam Vị Tân.

Sự ra đi của ông Tịch đặt dấu chấm dứt những năm dài phải chịu đựng đau khổ vì kiên định đức tin của mình. Ông đã thụ án tám năm tại Nhà tù Vị Nam sau khi bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2008 vì làm các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị bắt phải đứng trong nhiều ngày và bị cấm ngủ vì không từ bỏ đức tin của mình.

Chỉ hai năm sau khi được thả vào năm 2016, ông lại bị bắt một lần nữa vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, sau khi bị tố cáo vì học Pháp Luân Công cùng các học viên địa phương khác. Trưởng phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được tạo lập để bức hại Pháp Luân Công, đã tát vào mặt, dẫm đạp lên đầu ông và lôi ông xuống cầu thang. Ông bị nhốt trên một chiếc ghế và bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát. Ông được thả sau đó năm ngày.

Báo cáo có liên quan:

Một người đàn ông Thiểm Tây qua đời trong trại giam sau chín tháng bị bắt giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/18/399152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/19/182242.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share