Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2019] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vốn dựa trên tuyên truyền và lừa dối kể từ khi nó bắt đầu vào năm 1999. Để phơi bày những thông tin sai sự thật về đức tin của mình, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, kể cả các học viên đang bị giam giữ, đã tận dụng mọi cơ hội có thể để nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại này, vốn là cuộc bức hại không ​hề có cơ sở pháp lý.

Tôi đã từng bị bắt giữ nhiều lần vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bất luận là tôi bị giam giữ ở đâu, ở trại tạm giam hay trại lao động, tôi đều trò chuyện với các lính canh và tù nhân về môn tu luyện của mình. Nhiều người trong số họ đã nhìn thấu tuyên tuyền phỉ báng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí còn trân trọng sự tốt đẹp của Đại Pháp và sự tốt bụng của các học viên Đại Pháp.

Ba câu chuyện trong bài viết này trình bày một vài trường hợp như vậy.

(Tiếp theo phần 1)

Năm 2000, tôi tới Bắc Kinh kháng nghị đòi quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt và bị kết án ba năm tù giam. Ở đó, tôi gặp ông Lý (hóa danh), đội trưởng đội lính gác của nhà tù nơi tôi được chuyển tới.

Luyện công trong tù

Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã luyện công hàng ngày bất kể ai trực hôm đó. Đội trưởng Lý và quản giáo Vương yêu cầu tôi không được luyện công, ít nhất là trong thời gian họ làm nhiệm vụ. Tôi giải thích rằng tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bởi tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Tôi vẫn còn sống được là nhờ tu luyện Đại Pháp, nếu tôi không thể luyện công, thế nào tôi cũng rơi vào tình trạng tồi tệ.

Đội trưởng Lý nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chúng tôi phải làm theo mệnh lệnh.” Tôi đã giải thích cho họ lý do tại sao tôi tới Bắc Kinh kháng nghị.

Tôi nói: “Tôi không hiểu tại sao anh lại sợ tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Luyện công lại có thể làm ĐCSTQ sụp đổ được sao? Hay nhà tù này có thể bị sập vì tôi luyện công sao?”

Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại chi tiết hơn. Cuối cùng, tôi nói: “Tôi hiểu tình thế của các anh. Tôi không muốn gây rắc rối nào cho các anh cả. Làm ơn hãy nói với cấp trên của các anh về những gì tôi mà đã nói.”

Một đêm, khi tôi vừa bắt đầu luyện công thì hai tù nhân được chỉ định giám sát tôi tới, họ nhìn tôi, khẩn khoản: “Làm ơn, xin đừng luyện nữa. Chúng tôi sẽ bị tăng án tù mất, và chúng tôi lại không được về nhà.”

Tôi bình tĩnh trả lời: “Được rồi, hôm nay, tôi sẽ không luyện công. Nhưng ngày mai, các anh hãy nói với bất cứ người nào ra lệnh cho các anh rằng tôi sẽ tuyệt thực.”

Ngày hôm sau, tôi không ra khỏi giường. Gần đến bữa trưa, quản giáo Vương tới buồng giam của tôi. Anh ta cúi xuống, khẽ nói: “Tôi thay mặt đội trưởng Lý tới đây xin lỗi anh. Tất cả chúng tôi ở đây đều tôn trọng anh. Thực ra là vì anh chiểu theo các nguyên lý đạo đức của Đại Pháp mà giữa các tù nhân ở khu chúng tôi ít xảy ra vấn đề hay xung đột hơn.”

Anh nói tiếp: “Mong anh hiểu áp lực mà đội trưởng Lý đang phải chịu, và coi đây như một sự hiểu lầm.” Sau đó, anh ta nói rằng tôi có thể luyện công bất cứ lúc nào tôi muốn.

Kể từ đó, bất kỳ lính gác nào hễ thấy tôi luyện công là kéo rèm cửa sổ lại và giả bộ như không trông thấy gì.

Một lần, đội trưởng Lý nói với tôi rằng tôi là người duy nhất vẫn tiếp tục luyện công ở nhà tù này. Anh ta cảm thấy áp lực nặng nề từ cấp trên và mong tôi dừng lại. Tôi nhận ra rằng tôi đã trở nên ỷ lại vào anh ta.

Tôi nói: “Tôi rất cảm ơn anh vì đã để tôi luyện công. Anh là một người tốt và sẽ nhận được phúc báo vì đã làm việc tốt.” Tôi không bao giờ dừng luyện công đâu, và anh ta cũng không ép tôi nữa.

Đội trưởng đội lính gác của nhà tù: “Sớm hay muộn thì vấn đề Pháp Luân Đại Pháp sẽ được làm sáng tỏ”

Trong tù, chúng tôi phải viết và nộp báo cáo hàng tuần cho lính gác. Tôi đã dùng cơ hội này để viết về Pháp Luân Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân, cũng như những sự việc phi thường mà tôi đã chứng kiến. Một phạm nhân đã kể với tôi rằng đội trưởng Lý đã đọc rất kỹ những báo cáo mà tôi nộp.

Có người nghe thấy anh ta nhận xét về tôi: “Anh ấy không chỉ viết chữ đẹp, mà còn lập luận rất logic. Đúng là trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp có những người tài!”

Sau đó, khu chúng tôi sát nhập với một khu khác. Tôi đã gặp ba học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các khu khác. Đội trưởng Lý bảo tôi: “Tôi để họ ở cùng với anh để anh có thể trông nom họ. Nhưng anh không thể lúc nào cũng luyện công cùng họ đâu đấy.”

Tôi nói: “Họ có muốn luyện công hay không là việc của họ. Họ bị cầm tù cũng vì họ không từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Nếu anh chỉ cho tôi luyện công mà không cho họ luyện thì không đúng.” Đội trưởng Lý không nói thêm lời nào nữa.

Bốn học viên chúng tôi được luyện công mà không bị lính gác nào can nhiễu. Quả là điều hiếm thấy ở trong nhà tù này.

Mặc dù thời điểm đó, cuộc bức hại trong nhà tù vẫn rất khốc liệt, nhưng hoàn cảnh tu luyện của khu chúng tôi vẫn tốt lên. Bốn học viên chúng tôi ở chung một buồng giam, còn những học viên ở các khu khác thì bị biệt giam. Đội trưởng Lý thậm chí còn mua đồ ăn cho chúng tôi khi anh có dịp ra ngoài làm việc.

Một hôm, một phạm nhân kể với tôi rằng đội trưởng Lý lại khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có người nghe đội trưởng nói: “Sớm hay muộn thì vấn đề Pháp Luân Đại Pháp sẽ được làm sáng tỏ!”

Một lần, quản giáo Vương bảo tất cả các phạm nhân trong khu vực chúng tôi: “Đội trưởng đã có lệnh những phạm nhân nào được chỉ định ở cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đều không được giám sát họ, mà phải chăm sóc cho họ.”

Sau đó, một phạm nhân than phiền rằng: “Bây giờ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang được đối xử tử tế nhất ở nhà tù này. Tôi cũng nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thôi.”

Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách bảng thông báo định kỳ. Mỗi lần tôi gỡ bỏ nội dung phỉ báng hay bức hại Pháp Luân Đại Pháp đều không có ai phản đối.

Sau khi tôi rời khỏi nhà tù, tôi nghe nói đội trưởng Lý vẫn đang công tác tốt. Tôi tin rằng anh ấy đã được khen thưởng bởi vì anh ấy đã đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/13/180704.html

Đăng ngày 07-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share