Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2020] Ngày 26 tháng 11 năm 2019, một cư dân ở Thượng Hải đã qua đời ở tuổi 51 vì bị xuất huyết não sau lần bắt giữ gần đây nhất vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-12-31-mh-shanghai-jiangyong.jpg

Ông Giang Dũng

Ông Giang tin rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh loét tá tràng đã hành hạ ông suốt 15 năm. Bởi kiên định với đức tin của mình, ông đã bị kết án tù hai lần với tổng thời gian là 13 năm. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Đề Lam Kiều, ông bị tra tấn rất tàn bạo.

Sau khi được trả tự do trong lần thụ án thứ hai gần năm năm, cảnh sát tiếp tục bắt giữ và lục soát nhà ông một lần nữa vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Cùng ngày, ông bị đột quỵ và sau đó hai ngày ông được bảo lãnh tại ngoại vì Trại tạm giam địa phương từ chối tiếp nhận ông.

Sau khi ông Giang về nhà, nhà chức trách tiếp tục sách nhiễu ông. Khoảng thời gian diễn ra Ngày Quốc khánh lần thứ 70 của Đảng Cộng sản vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, cảnh sát giám sát ông cả ngày lẫn đêm và theo dõi ông từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10.

Ông Giang đã vô cùng căng thẳng khi bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt. Ngày 19 tháng 11, ông bị một cơn xuất huyết não nghiêm trọng và sau đó 7 ngày ông đã qua đời.

Bị dúi đầu vào nhà vệ sinh khi đang thụ án tám năm tù

Ông Giang bị bắt lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 10 năm 1999 và bị giam giữ một thời gian ngắn. Tháng 7 năm 2000, ông bị bắt một lần nữa vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà của ông và tạm giữ hình sự ông một tháng. Ông còn bị đuổi việc tại một nhà máy sản xuất ô tô ở Thượng Hải.

Sau đó khoảng bốn tháng, ông Giang bị bắt một lần nữa vào ngày 6 tháng 1 năm 2001. Cảnh sát đã cởi quần áo của ông, đổ nước lạnh và thổi hơi lạnh vào người ông. Họ thẩm vấn ông tám ngày liên tục và không cho ông ngủ.

Tháng 9 năm 2001, ông Giang bị kết án tám năm tù giam tại Nhà tù Đề Lam Kiều.

Lính canh đánh đập ông, buộc ông phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ có bề mặt không bằng phẳng trong nhiều giờ và cấm ông ngủ cũng như sử dụng nhà vệ sinh.

Một lần, tù nhân dúi đầu ông Giang vào một nhà vệ sinh di động sau khi bắt gặp ông luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Sau đó, tù nhân đổ nước tiểu xuống đất và áp mặt ông vào nước tiểu.

Khi ông tuyệt thực để phản đối sự bức hại, lính canh đã trói ông lên một tấm gỗ bốn tuần liên tục. Sau đó ông bị xuất huyết đường tiêu hóa, họ đã thả ông và đưa ông vào bệnh viện.

Một lần khác, sáu lính canh sử dụng dùi cui điện để sốc điện ông. Miệng của ông bị sừng phồng, tai bị cháy và ông bị thương rất nặng. Ông bị treo lên một tấm gỗ thêm bẩy ngày sau khi bị sốc điện. Khi được thả xuống, hai chân ông bị tê liệt không thể đi lại được. Phải hơn một năm sau đó, đôi chân ông mới có thể hồi phục.

Bị biệt giam một năm rưỡi

Khi được trả tự do vào tháng 1 năm 2009, ông Giang rất hốc hác. Nhưng chỉ năm tháng sau, ông lại bị bắt một lần nữa vào ngày 12 tháng 6. Ông tuyệt thực tại trại tạm giam Từ Hối và một tháng sau ông được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 30 tháng 12, ông bị đưa trở lại nhà tù và bị kết án năm năm tù giam.

Khi ông Giang kháng án, Tòa án Trung cấp Thượng Hải giữ nguyên bản án của ông và giả mạo hồ sơ phiên điều trần chưa từng diễn ra.

Thêm năm năm nữa ông Giang bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần tại Nhà tù Đề Lam Kiểu. Một năm rưỡi trong thời gian đó bị biệt giam trong căn phòng rộng khoảng 10m2.

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, ông được trả tự do. Hơn 20 cảnh sát đã áp giải ông về nhà.

Trong khi ông Giang bị cầm tù, cha mẹ của ông đã qua đời vì áp lực của cuộc bức hại

Bài liên quan:

Bị giam cầm và tra tấn trong tám năm tại nhà tù Đề Lam Kiểu của Thượng Hải, ông Giang Dũng một lần nữa bị mất tích

Không cho sử dụng nhà vệ sinh: Điểm đặc trưng của cuộc bức hại đáng xấu hổ này

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Thượng hải trong thời gian diễn ra Hội chợ Thế giới Thượng Hải

Bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Đề Lam Kiểu, Thượng Hải


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/1/398268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/4/182026.html

Đăng ngày 16-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share