Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2019] Từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 vừa qua, Tianti Books and Cafe (Quán cà phê sách Thiên Thê) tại Seoul đã tổ chức một khóa học Pháp Luân Công chín ngày và đây là khóa cuối cùng của năm 2019. Các học viên mới chia sẻ những thể ngộ mà họ có được sau khi tham dự khóa học. Nhiều người trong số họ nói họ cảm thấy được học Pháp Luân Công là một cơ duyên quý giá và cần phải được trân quý. Nhiều người cho biết họ sẽ tiếp tục tu luyện.

6b1d7de8e3e13f68a8edf297e31c1c5a.jpg

64d31e4c84f99f41b50258fea478999a.jpg

Các học viên mới học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công trong khóa học buổi sáng tại Tianti Books and Cafe ở Seoul.

3b8914cff3c790cc3123c78de0af2e17.jpg

Các học viên mới chia sẻ thể ngộ tại khóa học Pháp Luân Công chín ngày.

0956c013605d94d7dcf21ad5743a42b5.jpg

Học bài công pháp nhứ nhất của Pháp Luân Công.

586a3949a53f5ced781e914c9bcc886c.jpg

Các học viên mới chia sẻ trải nghiệm trong khóa học chín ngày buổi sáng.

Trải nghiệm môi trường tốt hơn sau khi đề cao tâm tính

Cô Pyon đến từ thành phố Goyang thuộc tỉnh Gyeonggi. Năm ngoái, cô đã xem một video về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên YouTube. Cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và lý do tại sao môn pháp này lại bị bức hại.

Sau đó, cô đã gặp một người bạn cùng lớp đại học. Người bạn này đã kể với cô việc Pháp Luân Công đã cứu sống cô ấy như thế nào. Ngày hôm sau, cô ấy mang cho cô một cuốn sách của Pháp Luân Công và cuốn tài liệu nhỏ giới thiệu. Cô đọc liền một mạch hết cuốn Chuyn Pháp Luân, và cô bắt đầu đến một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Cô Pyon đã từng bị hẹp cột sống khiến chân trái cô vô cùng mỏi và tê. Cô chia sẻ: “Khi tôi tọa thiền vào ngày thứ ba, lưng tôi đau như bị dao đâm. Nhưng tôi vẫn tiếp tục luyện công. Ngày hôm sau, tôi hoàn thành bài tọa thiền ít đau đớn hơn. Chân tôi cũng đau nhức nhối. Trong những ngày tiếp theo, tôi không cảm thấy khó chịu cho lắm.”

Cô kể rằng từ khi học Pháp Luân Công, cô ngủ rất ngon. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã phải nhịn ăn và uống thuốc trong suốt 6 tháng ròng vì bệnh tiêu hóa. Ngay cả khi không ăn nhiều, cô vẫn phải uống thuốc để hỗ trợ tiêu hóa. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, dạ dày và ruột của cô không còn gặp vấn đề gì nữa.

Cô cho biết trong thời gian cô tham gia khóa học chín ngày, hai vấn đề cô từng phải đối mặt đã được giải quyết, một là về tài chính và vấn đề còn lại liên quan đến anh chị em của cô.

Cô Pyon kể: “Bởi vì tâm tính của tôi đã trở nên tốt hơn, những vấn đề trước đây của tôi đều biến mất. Tôi có thể cảm nhận được môi trường xung quanh thay đổi khi trạng thái tâm tính của tôi cải biến. Ngay cả khi tôi không làm gì, môi trường vẫn tốt hơn nhờ tâm tính tôi được cải thiện.”

Rối loạn cong cột sống được điều chỉnh lại

Bà Choi đã ngoài 50 tuổi và đến từ tỉnh Gyeonggi-do. Bà từng mắc một căn bệnh về cột sống trong vòng 30 năm và đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau để giảm bớt sự đau đớn.

Bà gặp tai nạn xe hơi và phải nhập viện trong hai tuần khiến sức khỏe của bà trở nên tệ hơn. Vụ tai nạn này đã làm bà bị thương ở ngực và bà bị đau lưng.

Khi đang nằm viện, bà nhìn thấy một học viên Pháp Luân Công đang chăm sóc một người thân ở đó. Sáng nào người học viên này cũng luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại hành lang của bệnh viện. Bà Choi tò mò và học các bài công pháp từ cô ấy.

Sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công lần đầu tiên, cơn đau lưng của bà Choi biến mất. Bà đã được xuất viện một tuần sau đó và từ đó trở đi, bà đến một điểm luyện công tập thể gần nhà để luyện các bài công pháp.

Bà kể rằng những bức ảnh cũ của bà cho thấy cột sống của bà từng bị cong như của người khuyết tật. Gần đây, cột sống của bà đã được kéo thẳng ra rất nhiều.

Ngày nào bà Choi cũng thực hiện các bài tập cột sống. Bà cho biết khi bà đứng dậy sau khi tập bài kéo thẳng cột sống, xương của bà sẽ kêu răng rắc rất to. Nhưng bà cảm thấy cột sống của mình đã trở nên mềm dẻo. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, cột sống của bà đã được cải thiện rất nhiều.

Những người tham dự khác trong khóa học chín ngày cũng nói bà Choi ngồi thẳng lưng trong khi tọa thiền.

Bà Choi vừa khóc vừa nói: “Cuốn sách của Đại Pháp nói rằng nhiều người đã từng phải chịu đựng rất nhiều để có thể học Pháp Luân Công. Tôi cũng đến đây sau rất nhiều khổ nạn.”

Câu chuyện về hai bệnh nhân ung thư

Ông Han đến từ Chungnam-do là một giáo viên mỹ thuật tại một trường Trung học trong 26 năm qua. Năm nay, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đang nghỉ dưỡng sức sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Bạn của ông, bà Lee Jung-rim đến từ Gyeonggi-do, một họa sỹ vẽ tranh, cũng từng bị ung thư.

Năm ngoái, anh trai của ông giới thiệu Pháp Luân Công cho ông và khuyên ông đọc cuốn Chuyn Pháp Luân. Ông chật vật mãi mới đọc được một bài giảng và không đọc tiếp nữa.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ông Han cho biết anh trai đã bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Vì vậy, ông đã niệm những câu này khi ông đi vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện hậu phẫu, ông nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý và đọc các sách Pháp Luân Công.

Bà Lee cho biết bà cũng đã nhận được một cuốn sách Pháp Luân Công từ anh trai của ông Han khi bà đang điều trị bệnh ung thư vào năm ngoái. Bà chỉ đọc được một chút và dừng lại.

Khi nghe tin ông Han được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 9, bà Lee đã nói với ông rằng: “Chúng ta phải bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ngay bây giờ.” Rồi họ tập trung nỗ lực học Pháp Luân Công.

Bà cho biết với sự hướng dẫn từ anh trai của ông Han, ba người họ đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng ba ngày. Sau đó, bà cũng đọc những cuốn sách Pháp Luân Công khác.

Bà nói: “Những cuốn sách này rất hay. Tôi đã nhanh chóng đọc hết chúng bằng cách đọc từ sáng đến tối. Bây giờ tôi vẫn đang đọc những cuốn sách này và vẫn cảm thấy chúng rất lý thú.”

Bà Lee bắt đầu luyện các bài công pháp từ giữa tháng 9 tại nhà. Bà cho biết những cơn đau đầu kinh niên của bà đã không còn và sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều.

Tu luyện Pháp Luân Công với lòng cảm ân

Cô O đến từ Gyeonggi cho biết mẹ cô đã gọi cho cô vào ngày 23 tháng 10 và bảo cô tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến. Sau khi vào mạng và đọc một số trang web, cô nhận thấy: “Đây chính là điều mà mình vẫn hằng tìm kiếm!”

Cô đến một điểm luyện công tập thể để học các bài công pháp vào ngày 26 tháng 10. Cô cũng đọc một lèo xong cuốn Chuyn Pháp Luân mà không nghỉ. Từ đó, cô tiếp tục đọc sách và luyện các bài công pháp hàng ngày.

Cô O kể, năm năm trước, cô đã bất tỉnh khi cô bị bệnh và đã trải nghiệm nhiều điều phi thường. Lúc đó, cô thấy mình ở một không gian khác và cô bay lên như một tiên nữ. Cô ngộ ra rằng cuộc sống của chúng ta không là gì trong đại khung của sự vật. Cô đã từng trải qua tổng cộng năm lần nguy kịch.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ vài ngày, cô O và mẹ cô đã tham gia một hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc. Cô cho biết khi tham gia Pháp hội này, cô có thể cảm nhận được nhóm người này rất khác biệt. Cô nhận thấy các học viên phối hợp tốt với nhau, và Pháp hội diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Cô O cho biết chồng và các con của cô cũng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Chồng cô kể với cô rằng cơn đau ở vai anh và những cơn đau đầu đã biến mất. Anh thốt lên: “Đây là một pháp môn vĩ đại!” Anh trai cô cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

“Thật khó để một người có thể bước vào tu luyện Pháp Luân Công khi không gặp phải khổ nạn lớn. Tôi đã trải qua năm lần thập tử nhất sinh trước đó. Tôi cảm thấy rằng chúng ta cần phải trân quý cơ duyên được tu luyện Pháp Luân Công.”

Cô O là học viên cuối cùng chia sẻ những trải nghiệm của mình trong ngày. Bài chia sẻ của cô đã được những người khác bàn đến ngay tại đó. Họ tỏ ý rằng Pháp Luân Công là quý giá và họ sẽ tu luyện tinh tấn.

Tháng nào Tianti Books and Cafe ở Seoul cũng tổ chức khóa học chín ngày miễn phí. Có hai ca: sáng và tối. Khóa học tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Số điện thoại của nhà sách là 02-504-0860.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/397640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/5/182036.html

Đăng ngày 09-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share