Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2019] Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khỏi bệnh, chứng kiến sức mạnh của pháp môn tu luyện cổ xưa này. Chúng tôi kể ra đây câu chuyện của hai người thường đã khám phá sức mạnh của Đại Pháp.

Con trai tôi thoát khỏi hôn mê

Con trai tôi công tác trong lực lượng cảnh sát vũ trang. Cháu bị bất tỉnh trong khi huấn luyện, sốt cao và hôn mê. Dù cháu đã được khám rất kỹ trong bệnh viện nhưng các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân.

Gia đình không cho tôi vào thăm con vì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Người nhà tôi đều biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Đại Pháp rất tàn ác nên họ không muốn tôi xảy ra chuyện. Nhưng con trai tôi cứ hôn mê mãi nên gia đình đành phải để tôi vào thăm. Lòng như lửa đốt, tôi lao ngay đến bệnh viện, nhìn thấy đứa con trai cao to tráng kiện ngày nào giờ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tôi nắm lấy tay cháu mà thấy tay cháu lạnh như băng, không cảm thấy mạch đập. Tôi sờ vào mặt cháu cũng thấy lạnh lẽo, cơ bắp cũng lạnh, không cảm thấy được thân nhiệt. Phòng của bệnh viện rất nóng, thông thường người ta chỉ cần mặc quần áo mỏng nhẹ là đủ, vậy mà con tôi mặc bộ đồ của quân đội, áo khoác và quần bông, phía ngoài đắp một tấm chăn lớn.

Tôi nhanh chóng ngồi gần lại, ghé sát vào tai con và liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trong tâm thầm cầu xin Sư phụ cứu lấy cháu. Tôi lấy máy nghe Pháp MP3 của mình đeo vào cho cháu để cháu nghe bài giảng Pháp của Sư phụ.

Một giờ sau, con trai tôi đột nhiên tỉnh dậy, mắt nhìn thẳng nhưng tròng mắt bất động. Một lúc sau, tròng mắt mới bắt đầu chuyển động. Cháu hỏi tôi: “Con đang ở đâu thế này?”, sau đó cháu kêu nóng và bắt đầu cởi đồ ra từng cái, rồi cháu kêu đói. Vậy là con trai tôi đã tỉnh lại.

Chính là Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã làm con tôi tỉnh lại, toàn thể gia đình chúng tôi vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” mang đến hy vọng cho người phụ nữ lớn tuổi

Tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nhặt rác có thể tái chế để kiếm chút tiền. Bà trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn và tóc bà bạc trắng cả đầu. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bà vì tôi sống ở tầng trên cùng của tòa nhà dân cư, và chúng tôi thì không có thang máy. Chắc bà đã phải rất vất vả để có thể leo lên tất cả bậc thang mà đến đây.

Tôi mời bà vào nhà và cho bà một ít đồ để bà có thể bán lấy tiền. Bà bảo tôi rằng bà đã 83 tuổi và theo con trai từ quê lên thành phố. Nhưng con trai đã đối xử tệ với bà và không cho bà chút tiền nào. Vì thế bà phải đi nhặt nhạnh các thứ từ rác thải để bán lấy tiền. Tôi cảm thấy tội nghiệp nên đã cho bà 10 tệ.

Tôi hỏi xem bà đã từng nghe qua về Pháp Luân Đại Pháp chưa. Bà nói bà chưa từng nghe. Tôi liền nói cho bà về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, về cách mà nó dạy người ta trở thành người tốt và ĐCSTQ đã bức hại pháp môn này như thế nào. Tôi dạy bà niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và khuyên bà nên niệm thường xuyên.

Vài tuần sau, tôi nghe có người gõ cửa nhà mình. Thì ra là bà ấy và bà trông có vẻ rất vui khi thấy tôi có ở nhà. Bà nói rằng bà đến để cảm ơn tôi. Tôi hỏi bà tại sao lại nói thế.

Bà bảo rằng nhờ đã luôn niệm câu niệm mà tôi đã dạy bà mà vài ngày sau chấn thương đầu gối của bà đã lành lại. Tôi rất vui khi nghe điều này.

Bà kể với tôi rằng bà bị xe hơi đụng phải hai năm về trước. Dù bà vẫn có thể đi lại nhưng vẫn cảm thấy rất đau nơi đầu gối. Sau đó bà nói đã thành tâm niệm câu niệm nhiều ngày thế là cơn đau nơi đầu gối biến mất và bà có thể đi lại bình thường như hiện nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/29/180895.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share