Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy

[MINH HUỆ 07-09-2019] Sư phụ đã từng giảng:

“Đa số đệ tử Đại Pháp đều đang vận dụng các sở trường và sở học của riêng mình để chứng thực Đại Pháp, khi tu luyện thì bước trên con đường của mình. Các giai tầng và chức nghiệp khác nhau của xã hội người thường đều có thể trở thành hoàn cảnh tu luyện; khi bị bức hại vẫn có thể giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh đang bị ác đảng Trung Cộng dẫn sang đường tà. Khi bị áp lực tà ác vẫn có thể chính niệm chính hành, đó chính là chứng thực Pháp, chứng thực chính mình. [Ai] có sở trường văn nghệ cũng có thể đi thành con đường chứng thực Pháp”. (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật, Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc [2003]

Năm ngoái ở Na Uy, các đồng tu có chuyên môn về âm nhạc đã bắt đầu thảo luận về cách thức vận dụng những sở trường của bản thân vào việc cứu người. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc tham gia vào một số buổi biểu diễn ở địa phương nhưng các buổi biễn biểu diễn ở địa phương thì không phải lúc nào cũng có. Vậy nên, chúng tôi đã nghĩ đến việc sẽ trình diễn ở các địa điểm du lịch để giảng chân tướng nhưng lại không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Chúng tôi lên kế hoạch trước tiên sẽ tập chơi các bản nhạc và bài hát của ban nhạc Tian Yin (Thiên Âm).

Chúng tôi cần một địa điểm để cùng nhau luyện tập. Ban đầu, chúng tôi chọn tập hai tiếng vào thứ sáu hàng tầu tại công ty của tôi. Tôi kéo đàn nhị và phối hợp cùng với đồng tu kéo đàn tranh. Chúng tôi kết hợp với nhau rất hài hoà và có thể diễn tốt được một số bản nhạc. Đến buổi tập thứ hai thì không còn địa điểm để tập luyện nữa, sau một hồi suy nghĩ chúng tôi quyết định ra bờ sông ở khu vực ngoài công viên để luyện tập. Và đã phát sinh một kết quả ngoài mong đợi.

https://en.minghui.org/u/article_images/2019-9-6-norway-vista-point_01.jpg

“Chúng tôi đã nghe thấy âm thanh của các nhạc cụ Trung Quốc, và nó đã thu hút chúng tôi đến đây”

Trong lúc chúng tôi cùng nhau luyện tập, âm nhạc đã thu hút một vài người Na Uy đến nghe; đây cũng là điều chúng tôi không ngờ tới. Rất may mắn là chúng tôi mang theo hai tấm bảng với nội dung: phản đối Trung Cộng thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và một vài tờ rơi. Vậy là, tấm bảng và số tài liệu ấy đã phát huy được tác dụng rất tốt trong việc giúp cho những người Na Uy đến nghe nhạc biết được chân tướng. Chúng tôi phát tờ rơi cho họ rồi tiếp tục luyện tập.

Lúc ấy, có hai người Trung Quốc đạp xe đến chỗ chúng tôi. Họ nói: “Chúng tôi đã nghe thấy âm thanh của các nhạc cụ Trung Quốc, và nó đã thu hút chúng tôi đến đây”. Các đồng tu bắt đầu đề cập với họ về văn hoá truyền thống của Trung Quốc, đồng thời nói tới việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá huỷ nền văn hoá truyền thống đẫn đến sự suy đồi đạo đức của xã hội Trung Quốc, giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Sau khi nghe xong, họ hỏi chúng tôi một vài vấn đề và chúng tôi trả lời họ từng câu một. Sau đó, họ đưa hoá danh để chúng tôi giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi cùng các đồng tu đều cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ. Vì chúng tôi muốn vận dụng những sở trường của bản thân để cứu người nên Sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến để nghe chân tướng. Khi mang theo chính niệm chính hành, chúng ta sẽ thấy rằng, hoá ra mọi thứ thật là đơn giản chứ không như trong tưởng tượng của chúng ta là phải luyện tập thật nhiều thì mới có thể giảng chân tướng ở các địa điểm du lịch.

Lần luyện tập ấy đã tăng cường được tín tâm cho chúng tôi khi vận dụng những sở trường của bản thân vào việc cứu người. Vì vậy, chúng tôi đã tăng thêm một bài hát, một tiết mục độc tấu đàn nhị cùng đàn tranh cho buổi diễn.

“Thật tuyệt vời khi các bạn vận dụng cách thức này để giảng chân tướng cho mọi người!”

Thấy buổi biểu diễn có hiệu ứng rất tốt nên chúng tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ hơn. Buổi diễn thứ hai là vào ngày chủ nhật, chúng tôi đặt thêm hai tấm bảng chân tướng bằng tiếng Trung cùng hai tấm bằng tiếng Anh, rồi đặt ở hai bên đường ở công viên. Khi chúng tôi bắt đầu biểu diễn, có 3-5 người Na Uy tụm lại thành một nhóm đến nghe nhạc. Khi các tiết mục kết thúc, họ tặng chúng tôi một tràng vỗ tay. Sau đó, các học viên bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Những người Na Uy ấy đều hiểu rõ chân tướng và cầm theo tờ rơi trước khi rời đi.

Sau đó lại có một nhóm khác đến, họ ngồi xuống cùng lắng nghe hai bản nhạc là “Liên hoa tụng” và “Ngồi cạnh tôi”. Sau màn trình diễn, lại có thêm một tràng pháo tay nữa. Một phụ nữ người Na Uy tầm 40 tuổi nói: “Âm nhạc của các bạn thật ôn hoà. Thật tuyệt vời khi các bạn vận dụng cách thức này để giảng chân tướng cho mọi người”. Rồi cô ấy tiến tới ôm lấy tôi cùng các bạn đồng tu.

Chúng tôi vốn dĩ không quen với nét văn hoá ôm của người phương Tây, nhưng khi ấy chúng tôi cảm nhận được lòng biết ơn được phát ra tự nội tâm của con người thế gian khi hiểu rõ được chân tướng!

Chúng tôi nhận thấy rằng cách thức giảng chân tướng này rất tốt bởi vì nó có thể chuyển từ bị động sang chủ động. Khi chúng tôi phát tờ rơi cho mọi người thì sẽ tương đối bị động. Đổi lại nếu là mọi người được thu hút bởi âm nhạc mà đến, cộng thêm trường năng lượng khi chúng tôi biểu diễn sẽ thức tỉnh được con người thế gian. Sau đó, kết hợp giảng chân tướng thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Tại một nhóm học Pháp quy mô lớn, khi chúng tôi chia sẻ thể ngộ của bản thân, có một học viên phương Tây nói: Trên một bài báo mà cô ấy đã đọc có một thông tin rằng nếu so sánh giữa cách thức vận dụng ngôn ngữ và âm nhạc để biểu diễn thì dùng âm nhạc sẽ để lại ấn tượng cho người nghe gấp bốn mươi lần khi vận dùng bằng ngôn ngữ.

“Các bạn là người một nhà sao? Sự phối hợp của các bạn quá nhịp nhàng!”

Bờ sông ở ngoài công viên nơi chúng tôi biểu diễn âm nhạc bên cạnh là một học viện nghệ thuật, bên trong học viện có rất nhiều sinh viên theo học. Vào một buổi chiều thứ bảy, có bốn sinh viên ở học viện đến chỗ chúng tôi. Tình cờ trong số đó có một bạn đang cầm chiếc đàn violin. Sau khi nghe xong một bản nhạc chúng tôi đánh liền lấy đàn ra để chơi cùng chúng tôi.

Sau đó, lại có bốn sinh viên ở học viện đến và họ rất có hứng thú với cây đàn tranh, còn nói tiếng đàn nhị khi cất lên có thể chạm đến tận tâm hồn của người nghe. Sau khi chúng tôi đánh một bản nhạc xong, các đồng tu đã giảng chân tướng cho các bạn sinh viên đó. Trong quá trình các đồng tu giảng chân tướng, tôi dùng tiếng đàn nhị để làm nhạc nền kết hợp cùng với đồng tu. Sau khi nghe xong, các bạn sinh viên ấy vô cùng xúc động và nói: “Các bạn là người một nhà sao? Sự phối hợp của các bạn quá nhịp nhàng! Tiếng nhạc từ cây đàn nhị rất phù hợp với nội dung giảng chân tướng của các bạn”.

“Chúng tôi đồng tình với các bạn!”

Vào một ngày nọ, khi chúng tôi đặt các tấm biểu ngữ ở cửa sau của công viên điêu khắc rồi bắt đầu biểu diễn. Có một đoàn du khách người Trung Quốc ngồi trên ghế bên cạnh chúng tôi để nghỉ ngơi. Họ chưa từng được nghe những bài hát mà chúng tôi biểu diễn. Họ đã yên lặng lắng nghe, có người tiến đến ngồi ở phía sau chúng tôi để xem tên bài hát chúng tôi vừa biểu diễn là gì. Có người thì tiến lên phía trước để xem các tấm biểu ngữ. Chúng tôi dụng ý in những nội dung mới nhất lên tấm biểu ngữ như:

1. Vào ngày 17 tháng 6, một tòa án độc lập tại London đã thông qua tám tháng thu thập chứng cứ từ nhiều phương diện, mở cuộc điều trần, điều tra và đã đưa ra phán quyết cuối cùng, xác nhận nạn mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn tồn tại. Và các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính, ĐCSTQ đã phạm tội chống lại loài người.

2. Các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng: Các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ có thể gửi danh sách những người bức hại Pháp Luân Công. Minh Huệ Net cũng thông báo thu thập và cung cấp thông tin người bức hại. Thông tin bao gồm: cả bản thân người bức hại cũng như người nhà, vợ con, và tài sản cá nhân của họ. Danh sách này sẽ được báo cáo lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Khi tôi cầm tấm biểu ngữ để giảng chân tướng cho hai du khách người Trung Quốc mang dáng vẻ giống quan chức. Sau khi nghe xong, họ liên tục nói: “Chúng tôi đồng tình với các bạn! Chúng tôi đồng tình với các bạn!”

“Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công”

Có một ngày nọ, khi chúng tôi đang biểu diễn thì có một người phương Tây tầm trung niên đi đến. Ông ấy liên tục xem các tấm biểu ngữ, sau khi ông nghe xong một vài bài hát thì các đồng tu bước đến giảng chân tướng cho ông. Ông ấy nói muốn tu luyện Pháp Luân Công nên chúng tôi hướng dẫn ông là có thể truy cập địa chỉ trang web trên tờ rơi, sau đó tìm số điện thoại của người liên lạc tại Oslo để được hướng dẫn cách đọc sách và luyện công.

Bây giờ chúng tôi đã thành thạo hơn và đã có thể hát, chơi hơn chục bài hát và bản nhạc. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cần tiếp tục nâng cao khả năng trình diễn của mình. Chúng tôi dự định sẽ sáng tác thêm nhạc nền để tăng thêm hiệu ứng khi biểu diễn các tiết mục. Đồng thời, nội dung của các bài hát và bản nhạc sẽ được in bằng tiếng Anh để tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ được nội hàm, từ đó sẽ có thêm nhiều chúng sinh hơn được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/7/392387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179900.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share