Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2019] Một bà lão bị liệt rất biết ơn Pháp Luân Công vì đã cho bà có thể đi lại được, nhưng bà lại liên tục bị sách nhiễu, lục soát nhà và bị giam cầm vì bà kiên định với môn tu luyện đã thay đổi cuộc đời mình.

Bà Lý Đại Quỳnh sống trong sợ hãi và qua đời vào ngày 29 tháng 11 năm 2018, ở tuổi 70.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện với các bài công pháp thiền định. Pháp môn tu luyện này được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 và nhanh chóng được phổ truyền khắp Trung Quốc do lợi ích sức khỏe và giáo lý về đạo đức. Ước tính có gần 100 triệu người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại pháp môn vào tháng 7 năm 1999.

msword

Bà Lý Đại Quỳnh

Một cuộc đời mới

Bà Lý, một cư dân thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, bị chẩn đoán mắc bệnh Meniere vào năm 1995. Bà đã thử rất nhiều loại thuốc nhưng không hiệu quả. Bà bị liệt vào tháng 2 năm 1997 và cảm thấy cuộc đời mình đã đến lúc kết thúc.

Tháng 8 năm 1998, bà Lý được giới thiệu Pháp Luân Công và hoàn toàn hồi phục chỉ trong ba tháng. Bà sống chiểu theo nguyên lý “Chân–Thiện–Nhẫn”của Pháp Luân Công để loại bỏ những oán giận với mẹ chồng, người đã đẩy gia đình bà ra khỏi căn nhà chung và cắt đứt mọi quan hệ chỉ vì bà sinh hạ con gái thay vì con trai. Hai vợ chồng bà cùng với cô con gái nhiều tháng tuổi, phải sống ở trong chuồng bò suốt mùa đông cay đắng.

Sau khi học Pháp Luân Công, bà Lý hiểu ra mọi thứ đều do nghiệp lực. Bà đã chủ động chấn chỉnh mối quan hệ với mẹ chồng và đối xử với bà rất tốt.

Cảm động trước những thay đổi của bà, chồng bà rất ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bức hại vì kiên định niềm tin

Với sự khởi đầu của cuộc bức hại và tuyên truyền không ngừng nghỉ trên TV, bà Lý nhận thấy phải lên tiếng cho Pháp Luân Công và chia sẻ trải nghiệm cá nhân về môn tu luyện đã giúp bà thay đổi cuộc sống.

Tháng 12 năm 2000, bà Lý đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị ép phải cởi hết quần áo ra để khám xét. Sau đó, bà trốn thoát và đến Quảng trường Thiên An Môn để tham gia thỉnh nguyện, và bà lại bị bắt. Cảnh sát đánh bà bằng dùi cui điện và khiến bà bị gãy hai cái răng.

Sau khi bà bị đưa trở lại Quảng Hán, một số cảnh sát đã đánh bà bằng gậy tre và chửi mắng bà. Điều này khiến bà bất tỉnh vì đau đớn.

Cảnh sát sau đó đã đưa bà đến một trung tâm tẩy não, ở đó bà chỉ được cấp cho một ít thức ăn, bị cấm ngủ, và bị tra tấn bằng phương thức đóng băng.

Bắt đầu từ năm 2001, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Lý và lục soát nhà bà để tìm sách về Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan. Đôi khi, họ theo dõi và đi theo bà để xem bà có liên lạc với các học viên địa phương hay phổ biến thông tin về đức tin của bà hay không.

Bà bị giam giữ hai lần trong hai tuần vào năm 2008, thời điểm quanh Thế vận hội Bắc Kinh. Lần cuối bà bị sách nhiễu là vào ngày 9 tháng 8 năm 2017, bởi ba công an.

Sách nhiễu và bức hại lâu dài đã gây áp lực to lớn cho bà, làm cho sức khỏe của bà càng ngày càng suy giảm. Bà đã qua đời vào ngày 29 tháng 11 năm 2018.

Báo cáo liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/四川广汉市农妇学大法获新生、遭迫害含冤离世-396162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/26/180863.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share