Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2019] Nhiều quản giáo nhà tù được gửi đến Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) ở các cấp khác nhau để thực hiện cuộc đàn áp theo lệnh của cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.

Nhưng một vị quản giáo mà tôi gặp đã hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và rất thông cảm với chúng tôi. Ông đã bảo vệ chúng tôi trong quyền hạn của mình.

Nhà tù nơi tôi bị giam giữ yêu cầu mọi tù nhân phải ghi nhớ các quy tắc của nhà tù trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2014. Nhưng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không phạm tội gì và không nên bị giam giữ trong tù.

Vì vậy, tôi đã từ chối ghi nhớ các quy tắc của nhà tù. Người tù nhân cầm đầu đã xúi giục các tù nhân khác sử dụng điều này như một cái cớ để bức hại tôi.

Một tù nhân đã cố gắng lừa tôi và nói, “Ông chỉ cần ghi nhớ một hoặc hai quy tắc thôi cũng được.” Tôi đã từ chối và nói, “Tôi không phải là tù nhân. Tôi không có tội.”

Anh ta đe dọa tôi và nói rằng người tù nhân cầm đầu đã bảo anh ta đánh tôi nếu tôi không nghe lời. Tôi mặc kệ anh ta.

Đúng lúc đó, người quản giáo họ Vương đi đến và tôi đã báo cáo việc này với anh ấy.

Anh ấy đưa chúng tôi đến phòng của anh và bảo tôi ngồi xuống, xung quanh là nửa vòng tròn tù nhân đang đứng. Vương hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nói: “Tôi không có tội, và tôi không phải là tù nhân. Ngoài ra, tôi đã quá già để có thể ghi nhớ được các quy tắc của nhà tù.”

Vương tiếp tục hỏi: “Ông có thể ghi nhớ các bài giảng của Sư phụ ông không?” Tôi trả lời là có.

Vương thấy hứng thú và cười nói: “Ông không thể ghi nhớ các quy tắc nhà tù nhưng lại có thể thuộc các bài giảng của Sư phụ ông. Hãy tiếp tục với môn tu luyện của ông đi.”

Rắc rối của tôi cứ qua đi như thế. Thái độ của tù nhân cộng tác viên cũng thay đổi.

Anh ấy nói với tôi: “Tôi đã không đánh ông phải không?” Tôi đã sử dụng cơ hội để nói với anh ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và giúp anh ấy thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được chuyển đến nhà tù của chúng tôi vào năm 2015. Các cai ngục và tù nhân đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để bắt anh ấy mặc đồng phục của nhà tù nhưng không thành công.

Một ngày, Vương gọi người học viên ấy tới để nói chuyện. Vị học viên ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Pháp Đại Pháp không phạm tội gì cả. Điều đó nghĩa là chúng tôi không phải mặc đồng phục tù nhân.”

Anh tiếp tục nói: “Ngoài ra, nếu tôi không mặc đồng phục tù nhân thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh mà thay vào đó, anh sẽ được phước báo.”

Anh ấy đã nói chuyện với Vương về Pháp Luân Đại Pháp trong khoảng hai hoặc ba giờ đồng hồ. Vương đã không vì việc này mà gây khó khăn cho người học viên đó.

Một lần, bốn tù nhân đưa người học viên vào phòng một mình. Họ cưỡng bức cởi quần áo anh và chọc lỗ khắp nơi trong quần lót và áo khoác ngoài để trừng phạt anh vì không mặc đồng phục nhà tù.

Người học viên và tôi quyết định nói chuyện với Vương và phủ nhận sự bức hại này. Chúng tôi đã tìm Vương và nói với anh ấy những gì đã xảy ra.

Nhiều tù nhân đứng xung quanh khi Vương hỏi tôi suy nghĩ gì về điều này. Tôi nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi không phạm tội gì cả. Tôi phản đối mạnh mẽ sự xúc phạm như thế này.”

Vương quay lại và nói với người học viên: “Tôi không yêu cầu ai làm chuyện này với anh.” Lúc này, một tù nhân cầm đầu đã tiến tới và tự nguyện thừa nhận anh ta đã ra lệnh cho một số tù nhân làm việc này.

Vương tiếp tục nói: “Tôi được yêu cầu giao việc cho anh, và tôi đã nảy ra ý tưởng này: Các anh (các học viên) hãy làm công việc nhẹ nhàng để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi tôn trọng Sư phụ và Đại Pháp của các anh .”

Những người có mặt đã im lặng khi nghe quản giáo Vương nói điều này.

Vương đã hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đối xử tốt với các học viên trong môi trường tàn bạo đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6-394230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/10/180669.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share