Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2019] Chúng tôi là một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Học viên lớn tuổi nhất đã ngoài 80 tuổi, và người trẻ nhất ở độ tuổi 40. Dưới đây là những trải nghiệm của các học viên khác nhau khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang tiếp diễn của chính quyền Trung cộng đối với pháp môn.

Người dân đang thức tỉnh

Tôi là học viên ngoài 80 tuổi, đã từng làm việc tại một cơ quan Chính phủ trước khi nghỉ hưu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để chữa bệnh và môn tu luyện này đã cứu sống cuộc đời tôi.

Hàng tuần, chúng tôi lấy các quyển giới thiệu và tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại nhóm học Pháp, rồi phát chúng cho người dân vào các ngày sau đó. Những năm gần đây, tôi bắt đầu phát lịch để bàn. Nhiều người phản ứng tích cực và nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Tôi đưa cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản cho một thanh niên trẻ. Cậu ấy phấn chấn nói: “Cháu đang tìm cuốn sách này.” Cậu ấy nhận sách và vui vẻ rời đi.

Người dân làng bảo vệ học viên Đại Pháp

Năm nay tôi bước sang tuổi 50. Nhiều học viên trong vùng chúng tôi thường đi về nông thôn để phân phát các quyển thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Thông thường, khi tôi phát tài liệu, tôi nói chuyện với người đó về Đại Pháp và cuộc bức hại. Hầu hết mọi người đều đón nhận thông tin.

Một lần tôi gặp một người dân làng khoảng 60 tuổi. Ông ấy hỏi có phải tôi đang phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói đúng vậy và đưa cho ông ấy một cuốn. Ông từ chối nhận, nắm chặt túi của tôi và đe dọa báo tôi cho cảnh sát. Tôi nói với ông ấy rằng tôi là một người tốt và không làm điều gì sai, nhưng ông ấy vẫn không để tôi đi. Chúng tôi cứ thế giằng co trong khoảng 10 phút.

Một người đàn ông thứ hai xuất hiện và nói: “Hãy để bà ấy làm việc của bà ấy. Bà ấy không làm gì sai cả. Nếu không tôi đã giúp anh đưa bà ấy tới cảnh sát rồi. Hãy để bà ấy đi.”

Nhưng người đàn ông đầu tiên vẫn không thả tôi ra.

Người đàn ông thứ hai và tôi tiếp tục nói chuyện với ông ấy. Khoảng 30 phút sau, ông ấy buông tay và tôi rời đi.

Trên đường về nhà, người đàn ông thứ hai bắt kịp tôi và đề nghị lái xe đưa tôi về nhà vì ông ấy lo ngại rằng người đàn ông kia sẽ gây khó dễ cho tôi.

Thay đổi nhờ Đại Pháp

Tôi 45 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng chị gái vào tháng 7 năm 2018. Chị tôi đã từng đọc Chuyển Pháp Luân cùng tôi. Tôi đã không tinh tấn lắm và không tự mình học Pháp khi chị không có nhà. Ngay cả như vậy, thân tâm tôi vẫn trải qua những thay đổi to lớn. Mọi người mà tôi gặp nói rằng trông tôi tốt hơn nhiều.

Tôi đã từng coi thường chồng mình và sẽ không nấu ăn cho anh ấy nếu tôi tức giận. Chồng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng tôi không quan tâm chút nào. Tôi chỉ đòi tiền từ anh ấy.

Sau khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm tôi đã thay đổi to lớn. Bây giờ tôi nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Tôi chăm sóc chồng, và gia đình tôi trở nên hài hòa. Chồng tôi và con trai ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

Mang đến hy vọng

Tôi đã ngoài 70 tuổi. Tôi đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và không sợ bị bắt. Khi tôi có niệm tiêu cực, tôi lập tức phát chính niệm để thanh trừ nó. Tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ mình.

Mọi người đã từng công nhận rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định với đức tin của mình dẫu bị bức hại. Bây giờ họ biết rằng các học viên Đại Pháp mang đến hy vọng cho mọi người.

Tác dụng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp

Một ngày nọ, tôi đang trên đường, phát cuốn Cuộc sống và Hy vọng được hồi sinh – Sức mạnh chữa bệnh của Pháp Luân Công thì một cụ ông tiến đến và nói: “Hầu hết mọi người trong làng chúng tôi có cuốn sách này. Họ biết nó sẽ giúp họ khỏi bệnh. Pháp Luân Đại Pháp thật diệu kỳ.”

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã từng nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp mang đến sự hỗ trợ về tinh thần cho mọi người. Nó mang đến hy vọng cho chúng tôi. Có người ở chỗ chúng tôi bị bệnh và bệnh viện không chữa được. Ông ấy đã khỏi bệnh nhờ đọc các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Ông ấy không tốn một xu nào.”

Khoảng bốn năm trước, tôi đưa cuốn Cuộc sống và Hy vọng được hồi sinh cho một khách qua đường. Anh ấy nói với tôi rằng một phụ nữ mà anh ấy biết đã từng bị bệnh nhiễm trùng sau sinh còn gọi là nhiễm trùng đường huyết. Bà ấy đã tiêu hơn 100.000 Nhân dân tệ tiền chữa bệnh nhưng không khá hơn. Sau đó bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khỏi bệnh mà không tốn một đồng nào.

Người phụ nữ này tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền khắp làng chúng tôi. Mọi người biết rằng nó thực sự tốt.”

Một cụ bà nói với tôi rằng một lần khi bà ở nhà, bà cảm thấy đầu tê liệt và ốm nặng. Các con bà không có ở bên, do đó bà đã chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ bốn hay năm lần.

Bà nói rằng bà cảm thấy có thứ gì đó bất hảo đã rời khỏi cơ thể của bà, sau đó bà đã trở lại bình thường. Bà nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cứu người.”

Mọi người đã nhận ra sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Một cụ ông ngoài 70 tuổi nói với tôi rằng ông đã đọc Cửu Bình. Ông nói: “Tất cả chúng tôi hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ nhanh chóng sụp đổ. Mọi người không dễ sống dưới thời cai trị của họ.”

Lần khác, khi tôi phát cuốn cửu bình trên đường phố, cảnh sát trưởng thành phố đã nhận một cuốn và hỏi tôi nội dung cuốn sách là gì. Tôi nói với anh ấy rằng cuốn sách vạch trần bản chất của ĐCSTQ và cho thấy Đảng sắp đến hồi sụp đổ. Anh ấy nói: “Hãy tiếp tục đi. Hãy tiếp tục công việc mà anh đang làm.”

Năm 2018, tôi gặp một công chức làm việc tại tòa án. Anh ấy lấy một cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Nhiều người trong hệ thống tòa án chúng tôi đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều biết nó là gì và cảm thấy tiếc cho các học viên Đại Pháp. Trên thế giới này không có nhiều người tốt như các vị, nhưng những người tốt như thế lại đang bị bức hại. ĐCSTQ thật vô nhân tính. Chúng tôi sẽ ra nước ngoài sau khi chúng tôi nghỉ hưu.”

Người dân đang đón đợi chân tướng

Khi tôi đang phát cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản trên đường phố, tôi gặp một cụ ông khoảng 80 tuổi đã từng là quân nhân, đến từ Thượng Hải. Ông bước đi khó khăn và thở dốc mặc dù có con gái trợ giúp. Ông nhìn quyển sách trong tay tôi, mắt ông mở to. Sau khi nhận cuốn sách, ông buông tay con gái, chắp tay lại và nói: “Cảm ơn.” Ông nói rằng ông sẽ mang cuốn sách về Thượng Hải và muốn có thêm nhiều cuốn nữa để đưa cho bạn bè. Tôi đưa cho ông năm cuốn. Ông bước đi một đoạn ngắn rồi quay lại và vẫy tay chào tạm biệt.

Một người đàn ông đang làm việc trên đường thấy tôi đang phát cuốn sách này. Anh ấy nhanh chóng tiến đến và hỏi xin 10 cuốn để đưa cho đồng nghiệp của mình.

Một lần, tôi phát sách tại chợ buổi sớm. Chẳng mấy chốc mọi người đã vây quanh tôi nhận sách và số sách nhanh chóng hết sạch. Cảnh tượng khiến tôi cảm động vô cùng.

Trong những năm qua, tôi nhận ra rằng mọi người đang mong chờ được biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392163.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180489.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share