Bài viết của Tống Tâm Minh, Thẩm Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-11-2019] Ngày 17 tháng 11 năm 2019, Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên của Đài Loan (Pháp hội) đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao của Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc. Gần 7.000 học viên đã tham dự sự kiện này, trong đó có khoảng 1.000 người đến từ 18 quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Argentina, Ukraine, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Nga, Hồng Kông, Ma Cao, Canada, Đức, Úc, Israel và Brazil.

8abe6621b63948c3de365e07abbbbd83.jpg

965b097dfa874e0badb3ea996a8a2c01.jpg

ac3df9eddd2b5448e1afd2d663f91b96.jpg

Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Bắc vào hôm 17 tháng 11

Tại Pháp hội, 20 học viên đã đọc các bài chia sẻ trải nghiệm và thảo luận về quá trình họ đã cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã kể về những nỗ lực trong việc giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học và ghi nhớ các bài giảng Pháp

Trước đây, cô Phan, một học viên tại Đài Bắc, thường khó tập trung khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, vậy nên ngoài việc dành thời gian học Pháp, cô đã cố gắng học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô đã học thuộc Pháp trong khi đi bộ hoặc trong lúc chờ phương tiện giao thông công cộng.

Cô giải thích: “Học thuộc Pháp cũng là một quá trình thanh lọc suy nghĩ của tôi.” Là một học viên, cô chú ý đến việc buông bỏ chấp trước vào danh, lợi và tình. Cô cho biết cô đã cảm nhận được sự đề cao đáng kể trong tu luyện sau khi cô bắt đầu học thuộc Pháp.

951d057d8b5734167d2ef4998390e114.jpg

ade0c97d36aa143f054a3065fd88a562.jpg

1e801a48e9e585c2d42a76b83996bb1f.jpg

eb3f07bc553986eb88a42fc5ff361eb1.jpg

ba3027ece027c0d9e9aa48c2246bc240.jpg

be1cf2c8ff043f58344346ca20c2dc75.jpg

11610cdfade47d892acd360e04afb8f6.jpg

9d8a7372c6b566745f441b60adb1db64.jpg

20 học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội.

Cải thiện sức khỏe

Bà Liêu, 70 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước. Trong một thời gian dài, bà đã phải chịu đựng nhiều căn bệnh khác nhau kèm theo các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, lạnh tứ chi và mệt mỏi kéo dài. Bà đã thử dùng thực phẩm chức năng và các sản phẩm y tế, nhưng hiệu quả rất thấp. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện, bà chợt nhận ra tất cả các triệu chứng đó đều biến mất. Bà chia sẻ: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi vẫn phải nằm bẹp trên giường chịu đựng sự đau đớn.

Để giúp người dân và du khách ở Hồng Kông tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, bà Liêu thường đến đó để phát tờ thông tin hoặc tham gia các cuộc diễu hành quy mô lớn. Bà chia sẻ: “Thỉnh thoảng, tôi phải trải qua sự khó chịu trên thân thể hoặc gặp phải những người thù địch với Đại Pháp, nhưng tôi xem tất cả những điều này là cơ hội để đề cao tâm tính của mình.” Sau chuyến đi gần đây đến Hồng Kông, thị lực của bà đã cải thiện đáng kể và bà đã khỏi một số bệnh về thị lực như cận thị, viễn thị và mù màu. Hàm răng lung lay của bà cũng trở nên chắc hơn. Chứng kiến những điều kỳ diệu này, hiện nay các thành viên trong gia đình bà rất ủng bà tu luyện.

Khiêm tốn và hướng nội

Bà Điền là điều phối viên quảng bá Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở Tân Trúc. Bà rất coi trọng hạng mục này và thường đưa ra những nhận xét thẳng thắn cho các học viên làm cùng, khiến một số người không muốn làm việc với bà. Bà chia sẻ: “Lần đầu tiên nghe đến việc này, tôi không thể chấp nhận được và tự hỏi tại sao rào cản giữa chúng tôi lại lớn đến vậy. Sau đó, tôi hướng nội về điều này và tôi cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) trong tâm: ‘Con sẽ hướng nội vô điều kiện để đề cao bản thân’.”Với niệm đầu đó cùng việc đề cao tâm tính của tôi, các học viên khác cũng thay đổi, và khi mâu thuẫn được giải quyết, họ đưa ra nhiều đề xuất mang tính xây dựng và ủng hộ bà dựa trên chính niệm.

Một lần, khi bà giới thiệu Shen Yun cho gia đình và người thân, họ đã có một số phản hồi về bản thân bà và đề nghị bà “lắng nghe nhiều hơn và giữ khiêm tốn”. Suy nghĩ về điều này, bà nhận ra tâm tranh đấu và xem thường người khác đã khiến tình trạng này rõ rệt hơn. “Tôi cũng ngộ ra rằng có lẽ mọi người đến thế gian này từ tầng thứ cao. Tôi phải khiêm tốn và thực sự hiểu họ để hoàn thành sứ mệnh thức tỉnh chúng sinh.”

Đắc Pháp trong tù

Ông Quách từng là một con bạc chuyên nghiệp và nghiện ma túy. Sau khi bị kết án 10 năm tù, ông rơi vào tuyệt vọng và mất hết hy vọng. Khoảng một năm trước khi được thả ra, ông thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân trong tù và bắt đầu đọc vì tò mò. Ông Quách nhớ lại: “Điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Sau khi đọc cuốn sách ba lần, tâm trí tôi sáng suốt và tôi có thể cảm nhận được một Pháp Luân đang quay bên trong mình. Đêm đó, tôi có một giấc mơ trong đó tôi từng tầng hạ xuống, cho đến khi tôi tới thế giới này.”

Ông Quách đã học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân khi còn ở trong tù và đọc các bài giảng khác của Sư phụ Lý khoảng 10 lần. Nhiều tù nhân đã theo ông bước vào tu luyện. Vào ngày được thả ra, ông cảm thấy đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, như thể ông được tái sinh.

Với nền tảng học Pháp vững chắc, ông Quách đã có thể hành xử tốt trong các mâu thuẫn và khảo nghiệm, cũng như giữ vững suy nghĩ của bản thân. Ông đến các điểm du lịch để nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cũng đã tham gia vào việc quảng bá Shen Yun. Ông chia sẻ: “Tôi thực sự có thể cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể mình và tôi rất biết ơn Sư phụ Lý.”

Tu bỏ tâm vị tư

Cô Tô đã làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên trong nhiều năm. Là một học viên Đại Pháp, cô đã nhận ra tầm quan trọng của việc buông bỏ tâm vị tư và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Cô chia sẻ: “Khi chúng ta gặp mâu thuẫn, nếu càng sợ bị tổn hại thì tình trạng này sẽ càng trở nên tệ hơn. Khi đối mặt với nghiệp bệnh hoặc khổ nạn khác, nếu điều chúng ta nghĩ đến đầu tiên là thức tỉnh chúng sinh thay vì nỗi đau hay khó khăn của bản thân, chúng ta sẽ tìm thấy cách để giải quyết vấn đề.”

Một người nhà của cô bị ốm cùng thời điểm khi cô gặp vấn đề trong công việc và đối mặt với quan nghiệp bệnh. Mặc dù tất cả những điều này xảy ra đồng thời, cô Tô vẫn duy trì học Pháp và phát chính niệm tăng cường để phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực. Cô tiếp tục: “Sau đó không lâu, tất cả những vấn đề này đều biến mất như thể không có gì xảy ra. Từ điều này, tôi đã được chứng kiến Sư phụ Lý từ bi và vĩ đại như thế nào.”

Gần đây, thông qua việc đọc loạt bài viết của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, cô Tô đã hiểu sâu hơn về tâm đố kỵ. Cô nói: “Cụ thể hơn, tôi nhận ra tôi cần phải loại bỏ tâm phàn nàn và tâm oán hận.”

Thức tỉnh mọi người và chứng thực Pháp

Cô Điền làm công việc quảng cáo cho Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Một lần, khi cô cố gắng liên lạc với một khách hàng, vị khách này đã không trả lời điện thoại và bỏ qua một số thư thoại của cô. Cô nghĩ mình là một học viên Đại Pháp, đồng thời nhận ra Đại Pháp vừa từ bi vừa uy nghiêm. Cô nghĩ: “Mình phải giúp người này hiểu chân tướng về Đại Pháp và hợp đồng này sẽ thuận lợi.” Trong cuộc gặp sau đó, cô đã giải thích với vị khách hàng lý do thành lập NTD, nhiệm vụ của đài truyền hình, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sau đó, vị khách hàng này đã ký một số hợp đồng có tổng trị giá lên tới hàng triệu đô la Đài Loan và cảm ơn cô Điền vì sự kiên trì của cô.

Cô cũng hiểu được rằng “tu luyện tốt bản thân mình cũng đồng thời là chứng thực Pháp”, theo đó, cô cố gắng vị tha và từ bi khi làm việc với khách hàng. Cảm động trước sự chân thành của cô, nhiều người cô tiếp xúc đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau ma nạn nghiệp bệnh, cô Điền đã vượt qua quan niệm về việc ngủ lâu hơn mỗi ngày và chỉ ngủ hai hoặc ba tiếng trước khi ra ngoài luyện công vào buổi sáng. Sức khỏe của cô đã được cải thiện đáng kể và nhiều khách hàng trước đây cô không gặp được đã gọi lại cho cô để thảo luận về việc ký hợp đồng. Điều này giúp cô nhận ra thêm về sự vĩ đại của Đại Pháp.

Người nhà được hưởng lợi

Bà Khương đến từ Cao Hùng cho biết toàn thể gia đình bà đều được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp. “Sau khi tham dự lớp học chín ngày, tôi như một người mới và tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Con gái tôi, trước đây luôn phải chịu đựng trong kỳ kinh nguyệt, đã hồi phục sức khỏe sau khi trở thành một học viên và không cần sử dụng thực phẩm chức năng. Cha tôi, 94 tuổi, từng hút hai bao thuốc lá mỗi ngày và phổi của ông hầu như không hoạt động. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, ông cụ đã bỏ hút thuốc – một thói quen trong 80 năm! Không chỉ vậy, ông cụ còn vứt 500 bao thuốc lá mà ông đã giấu khắp nhà. Huyền năng của Đại Pháp thực sự gây ấn tượng cho cả gia đình chúng tôi.”

Để giúp thêm nhiều người biết về môn tu luyện, bà Khương thường xuyên đến các điểm du lịch. Ban đầu, bà học cách nói chuyện với du khách bằng cách đọc tài liệu, quan sát các học viên khác thực hiện và đơn giản nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Về sau, bà đã có thể giúp hàng trăm người Trung Quốc thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để họ có tương lai tốt hơn.

Trở thành một học viên chân tu

Cô Trương Vị Xuân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau khi vào cấp ba, cô dành thời gian cho bạn bè và buông lơi việc tu luyện. Điều này còn trở nên tệ hơn khi cô bắt đầu đi làm. Bị ảnh hưởng bởi chấp trước vào danh và lợi, tâm tranh đấu và các nhân tâm khác, cô bị lạc lối và suýt phải đối mặt với án hình sự.

Cuối cùng, cô Trương quyết định quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc lại, cô cảm thấy rất hối hận vì đã lãng phí quá nhiều năm. Cô quyết định tu bỏ những chấp trước vào danh và lợi của mình, và trở thành một người tốt hơn. Thêm nữa, cô quyết định cư xử với những điều cô gặp phải như cơ hội để đề cao tâm tính. Cô mong muốn hướng nội, kiên định tu luyện, và một lần nữa trở thành một học viên chăm chỉ.

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã học được rất nhiều từ sự kiện này. Họ cảm thấy được khích lệ trong việc tu luyện tinh tấn hơn để thực hiện thệ ước thức tỉnh thế nhân và chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/18/395962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/22/180814.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share