Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2019] Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua, và đã gặp một sự việc mà tôi không thể nào quên.

Người chăn dê giúp tôi vượt qua một con mương

Một hôm, tôi đi đến một vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Lúc tôi phát hết tài liệu thì trời đã nhá nhem tối, tôi muốn đến được đường cái trước khi trời tối thui. Tuy nhiên, có một con mương sâu đã ngăn tôi tới được đường cái.

Lúc tôi đang nghĩ cách để băng qua con mương, thì một người đàn ông trung niên đang chăn dê đi qua. Tôi quyết định gạt lo lắng qua một bên và giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy trước. Anh ấy rất vui vẻ khi nghe tôi nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao cuộc bức hại này không hề có cơ sở pháp lý. Tôi rất vui mừng bởi anh ấy nói rằng trước đó anh ấy đã hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp rồi.

Khi biết tôi đang muốn tới đường cái, anh ấy liền vác chiếc xe đạp của tôi lên và mang nó qua con mương. Sau khi hai chúng tôi tới đường cái, anh ấy nói: “Không ai có thể cản đường những người đi truyền rộng chân tướng. Tại sao tôi có thể không giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp chứ? Học viên Pháp Luân Đại Pháp các chị quả thực là đang mang phước lành đến cho mọi người.”

Lời nói của anh ấy khiến tôi cảm động và nán lại để nghe anh ấy kể về câu chuyện lần đầu tiên anh ấy biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Một người em họ thực sự thông minh

Anh ấy nói rằng anh ấy có một gia tộc lớn với mấy chục thành viên. Trong đại gia đình anh ấy có một người em họ rất thông minh, sở hữu một công ty lớn ở vùng khác. Cậu em họ này biết rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và có quan hệ rất tốt với họ.

Mỗi năm khi người em họ trở về quê nhà để ăn tết cùng đại gia đình, cậu ấy thường mang về rất nhiều tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và các video giảng chân tướng để mở cho tất cả mọi người trong gia tộc xem. Cậu ấy còn kêu gọi mọi người trong gia đình lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng, cậu ấy nói: “Chỉ cần học viên Pháp Luân Đại Pháp nói với mọi người về cuộc bức hại, thì không chỉ là không nên phản đối, mà mọi người còn phải chân thành và chăm chú lắng nghe và mọi người nên cố gắng hết sức giúp đỡ họ và bảo vệ họ.”

Bởi người em họ này rất được mọi người trong gia tộc kính trọng, nên ai nấy đều nghe theo lời khuyên của anh ấy, và trong đó có cả người đàn ông chăn dê mà tôi gặp. Toàn thể gia đình đều lần lượt đắc phúc báo, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, dư dả.

Nghe xong câu chuyện, tôi cảm động rơi lệ. Em họ của người chăn dê này quả thực là một người rất thông minh, đã mang hạnh phúc đến cho toàn thể gia tộc của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/394638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/6/180625.html

Đăng ngày 18-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share