Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2019] Một hôm, tôi và một đồng tu ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Khi đi ngang qua một vườn cây nhỏ ở ngoại ô, chúng tôi nhìn thấy vài người đàn ông cao tuổi đang ngồi nói chuyện vui vẻ, vì trước đây đã từng biết họ nên chúng tôi tiến đến và chào hỏi họ.

Trong khi ngồi nói chuyện, tôi đưa cho họ xem cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản” và hỏi xem họ đã đọc nó hay chưa.

Một người đàn ông hỏi: “Các vị là những học viên Pháp Luân Công phải không? Các vị nên đưa nó cho ông kia kìa, ông ấy là một giáo viên, để cho ông ấy đọc để tăng thêm hiểu biết.” [Ông ấy] vừa nói ông vừa chỉ sang một người đàn ông ngồi bên cạnh.

Tôi đưa cuốn sách và một cuốn sách nhỏ giảng chân tướng cho người đàn ông đó và nói: “Cuốn sách này đề cập đến sự tham nhũng của các quan chức và quả báo mà họ phải gánh chịu vì những điều xấu xa mà họ đã gây ra.” Ông ấy cầm lấy cuốn sách và đọc ngay lập tức.

Người đồng tu nói tiếp: “Các bác đã thoái đảng chưa? Các bác nên thoái đảng để được bình an.” Tất cả họ đều nói họ đã thoái đảng rồi.

Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi nói: “Các bác đã bao giờ nhận được lịch để bàn của các học viên Pháp Luân Công chưa? Chất lượng của nó tốt và đẹp lắm. Tôi thích lịch của họ nhất.”

Tôi nói tháng tới sẽ có lịch và sẽ để dành cho họ vài cuốn. Họ vui mừng nói: “Nhớ mang cho chúng tôi vài cuốn nhé, chúng tôi sẽ đợi ở đây.”

“Chắc chắn rồi, tháng sau chúng cháu sẽ đem lịch đến biếu các bác!” Chúng tôi đáp. Sau khi rời đi, chúng tôi vẫn còn nghe thấy họ đang bàn luận về những cuốn lịch.

Cái đảng này nên bị tiêu diệt

Một buổi sáng, khi đang nói chuyện với một người cao tuổi trên vỉa hè, thì tôi nghe thấy có tiếng ai đó hỏi mình từ phía sau: “Chị là học viên Pháp Luân Công phải không? Tất cả những gì các chị nói đều rất đúng. Chị còn sách không, cho tôi một cuốn nhé.”

Tôi quay lại – đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang kéo một chiếc xe đẩy có loa. Có vẻ như ông ấy vừa tập thể dục buổi sáng xong và đang trên đường về nhà. Tôi tiếc nuối nói: “Xin lỗi bác, cháu vừa đưa bản cuối cùng cho bác này rồi ạ.”

Tôi nói với bác ấy rằng lần tới tôi sẽ mang cho bác ấy một ổ USB, có cả phim tài liệu và phần mềm chống kiểm duyệt trong đó.

Sau đó tôi hỏi: “Bác đã thoái đảng chưa?”

“Ô! Tôi thoái từ lâu rồi, bây giờ ai còn muốn gia nhập vào cái đảng này nữa cơ chứ.”

“Cái đảng này thật xấu xa. Họ đang bức hại những người tốt, và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ những người còn sống. Đáng ra nó phải bị tiêu diệt từ lâu rồi!” Người đàn ông nói.

Tôi nhìn theo khi người đàn ông rời đi và cảm nhận được sức mạnh của sự thật. Một khi mọi người đã hiểu rõ chân tướng thì họ sẽ là những kênh truyền thông sống và sẽ nói với những người xung quanh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/394114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180451.html

Đăng ngày 15-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share