Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 30-10-2019] Hôm 26 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Hamburg, Đức, đã tổ chức ngày thông tin trên cây cầu Reesendammbrücke. Quầy trưng bày của họ cung cấp cho người qua đường thông tin, bằng tiếng Đức và tiếng Trung, về việc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên vô tội ở chính đất nước này. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

7a0aad992a141ebaf6a0f29d56132a6f.jpg

Một học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp.

14c63e0cd0f62cdcdc946fd5c95034b3.jpg

Một người qua đường đọc bảng trưng bày về Pháp Luân Công.

37139ce5c1cbcdeacaff78d7f5aca89d.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

abc0607ad5a2271593a93e0646833b39.jpg

Cô Pamela hy vọng sẽ giúp các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại.

Một người phụ nữ tên Pamela đã rất đau lòng và nổi giận khi nghe đến nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Cô gọi đó là một tội ác kinh hoàng và kỳ dị. “Làm sao mà một nhóm người có thể làm những điều như thế đối với một nhóm người khác? [Những người thu hoạch nội tạng] không còn là con người nữa. Làm sao con người có thể làm điều đó vì tiền?”

Một thanh niên cho hay anh đã từng nghe đến việc mổ cướp các cơ quan nội tạng người ở Trung Quốc, nhưng không biết bất kỳ thông tin chi tiết nào. Một học viên đã nói cho anh bối cảnh của cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và anh đã ký bản kiến nghị. Anh nói: “Thật không thể hình dung nổi! Chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt nó!”

b08278c429192a92abfe3f7c3ff7f8a9.jpg

Cô Ina hy vọng người dân Trung Quốc sẽ giữ vững lập trường và không bao giờ bỏ cuộc.

Cô Ina Rehnert kể với một học viên rằng cô đã từng sống ở Trung Quốc trong một năm. Cô quan sát thấy cuộc sống của người dân Trung Quốc thật khó khăn. “Họ phải xem xét cẩn thận hậu quả trước khi nói hoặc làm bất cứ điều gì.”

Cô Ina muốn nói với người dân Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công rằng: “Các bạn phải giữ vững lập trường. Tiếp tục chiến đấu cho bản thân và những người khác. Các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều đó hết sức quan trọng! Tôi biết nó không hề dễ dàng. Chính phủ chuyên quyền này kiểm soát khắp nơi. Mọi người phải tìm cách tự bảo vệ mình và nói cho người khác biết những gì mình biết.”

Một người đàn ông đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công và biết được rất nhiều điều về môn tu luyện tự thân và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nghĩ tu luyện bản thân là một phương cách tuyệt vời để trở về bản nguyên của mỗi người. Ông đã lấy nhiều tài liệu giới thiệu khác nhau để đọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/10/180668.html

Đăng ngày 11-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share