Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-9-2019] Một người bán trái cây ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện giúp cải biến cả tâm lẫn thân hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông Lý Đức Vĩ bị mất liên lạc với gia đình vào khoảng lúc 11 giờ sáng ngày hôm đó và có người đã nhìn thấy ông bị hai cảnh sát bắt đi vào khoảng 5 giờ chiều. Hiện ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Lai Tây.

Đây là lần thứ tám ông Lý bị bắt vì đức tin của mình. Trong những lần bị giam cầm trước đó, ông đã bị ngược đãi về thể xác, bị bỏ đói và bắt phải lao động nặng nhọc trong nhiều giờ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông được chẩn đoán bị suy gan và đã dành toàn bộ tài sản tích góp của mình để chữa trị nhưng vô hiệu. Năm 1996, mẹ ông đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông và nhờ hành xử theo các nguyên lý của môn tập, sức khoẻ của ông đã hồi phục kể từ đó.

Bốn tháng sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, tháng 11 năm 1999, ông Lý đã đến Bắc Kinh để phản đối cuộc bức hại. Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ và đánh đập ông tàn bạo bằng gậy cao su khiến hai xương sườn của ông bị gãy và toàn thân ông bầm tím.

Một tháng sau, ông lại bị bắt một lần nữa. Lần này, một cảnh sát đã dùng dùi cui gỗ đánh vào mặt ông khiến ông chảy rất nhiều máu. Ông còn bị bắt phải đi chân trần trong tuyết. Nếu ông đi chậm lại, cảnh sát liền đánh đập ông. Ông được thả ra sau ba tuần.

Mùa xuân năm 2000, cảnh sát Đồn Công an Vân Sơn đã bắt giữ ông và đưa ông vào trại tạm giam Lai Tây trong gần 20 ngày. Trong thời gian bị giam giữ, hai tay ông bị còng ra sau lưng trong một giờ, khiến ông đau đớn tột cùng.

6db10cda4e67bbb0586e266663dd4993.jpg

Minh họa cảnhtra tấn: còng tay ra sau lưng

Vài tháng sau, vào tháng 7 năm 2000, ông Lý tiếp tục bị bắt giữ lần thứ tư vì kháng nghị cho Pháp Luân Công. Ông bị đưa trở lại trại tạm giam Lai Tây. Để phản đối việc không ngừng bị bức hại, ông đã tuyệt thực trong ba tuần. Cân nặng của ông giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 45 kg. Ngoài ra, họ còn yêu cầu ông phải trả vài trăm nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt rồi sau đó mới thả ông.

Trong vòng ba tháng, ông lại bị đưa vào đồn cảnh sát vì phát tặng tờ rơi chân tướng về Pháp Luân Công. Hai cảnh sát đã thẩm vấn ông suốt đêm. Họ đánh đập ông, giẫm đạp lên còng tay của ông, bắt ông quỳ xuống rồi dùng dùi cui gỗ đánh vào mắt cá chân cho đến khi ông bất tỉnh. Ông bị chuyển đến một trại tạm giam và ông bị bắt phải tách vỏ lạc, mỗi ngày phải làm cả một túi lạc lớn cho đến tận nửa đêm.

Ông Lý bị bắt lần thứ sáu vào ngày 28 tháng 3 năm 2002 và bị đưa đến trại tạm giam Lai Tây. Tại đó, ông bị bắt phải phân loại ớt đã phơi khô, mỗi ngày đều phải làm 18 tiếng đồng hồ.

Cảnh sát lại nỗ lực bắt ông Lý một lần nữa vào năm 2005. Họ đã trèo qua hàng rào nhà ông rồi đột nhập vào nhà lúc nửa đêm. Tất cả sách Pháp Luân Công của ông đều bị tịch thu. Sau khi ông Lý trốn thoát sau một lần đột kích khác của cảnh sát vào ban đêm, cảnh sát đã bắn xạ kích ông từ phía sau.

Ông Lý bị bắt một lần khác nữa vì đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 2 năm 2012. Trong thời gian bị giam giữ tại trại tạm giam Bình Độ, lính canh đã bắt ông phải phân loại ớt khô một lần nữa. Nếu ông không hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng ngày, ông sẽ bị đánh đập và không được phép ăn hoặc sử dụng nhà vệ sinh.

Các ngón tay của ông bị phồng rộp và chảy máu sau đó vài ngày. Vì ông không thể tiếp tục làm việc nhanh được nữa nên lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân khác đánh đập ông cho đến khi ông bị chảy rất nhiều máu. Ông ngã xuống đất và gần như bị nghẹt thở vì máu của chính mình.

Một tháng sau, ông Lý bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Sơn Đông và tại đây ông tiếp tục bị tra tấn. Hai tuần sau đó, ông được trả tự do, nhưng rồi ngay ngày hôm sau ông lại tiếp tục bị cảnh sát sách nhiễu. Khoảng chục cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu của ông các vật dụng cá nhân, gồm các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và số tiền mặt 13.000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/15/180339.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share