Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-09-2019] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn suốt hơn 20 năm qua. Dù cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra, nhưng nhờ vào nỗ lực bền bỉ giảng chân tướng của các học viên, ngày càng có nhiều người hữu duyên đến đắc Pháp. Cũng có nhiều người không phải học viên vẫn được thụ ích to lớn nhờ chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Dưới đây là các câu chuyện được chia sẻ lại của hai học viên khác nhau

Câu chuyện thứ nhất: Bệnh tật biến mất nhờ thành tâm niệm

Một hôm, khi tôi đang ngồi ở băng ghế bên đường thì một cụ bà tiến lại. Bà nhìn tôi một lúc rồi bảo: “Tôi thấy cô quen quen…” còn tôi thì nhận ra ngay: “ Cháu là người đã nói cho bà nghe về Pháp Luân Đại Pháp trước đây đó ạ.” Bà cụ gật đầu và ngồi xuống bên cạnh.

Bà kể rằng sau khi nghe tôi khuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trên đường đi về, bà đã nhẩm đi nhẩm lại. Có điều sau đó bà chỉ nhớ được có bốn chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và quên mất những chữ còn lại nhưng bà vẫn cứ tiếp tục niệm. Kỳ diệu thay, tất cả bệnh tật đã hành hạ bà trong nhiều năm đã dần dần biến mất.

Bà bảo bà đã 80 tuổi và nhiều năm qua bà đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc men, thử hết cách này đến cách khác nhưng đều không khỏi. Cuộc sống thật sự vô cùng thống khổ. Nhưng nhờ niệm mấy chữ kỳ diệu ấy, bà đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bà vẫn đi tìm tôi để học hết những chữ còn lại. Vậy là, chúng tôi đã gặp nhau lần nữa.

Bà xúc động rơi nước mắt khi chia sẻ câu chuyện này với tôi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi lập lại chín chữ cho bà thật chậm và cùng bà nhắc đi nhắc lại. Bà cảm ơn tôi nhưng tôi giải thích rằng chính Sư phụ đã đưa tôi đến giúp bà. Bà chấp hai tay trước ngực và thành kính: “Tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, chúc Sư phụ thân thể kiện khang, mãi mãi khỏe mạnh!“

Câu chuyện thứ hai: Gia đình thụ ích nhờ học Pháp Luân Đại Pháp

Tháng 10 năm 2018, tôi gặp lại một người hàng xóm cũ và cậu con trai ở công viên. Tôi đến chào hỏi và người mẹ kể: Con trai tôi đi bệnh viện suốt một thời gian dài và vừa mới được xuất viện. Cháu bị tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, cơ thể phù thũng. Bác sỹ bảo tiên lượng của cháu rất xấu…”

Tôi trấn an cô và kể cho cô ấy nghe về huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp, và khuyên người con trai niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và sau đó đưa cho con trai cô ấy cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi ghé thăm gia đình lần nữa thì biết cậu con trai đã khỏi bệnh và ngỏ ý muốn học luyện công. Thế là tôi đem đến nhà họ một máy MP3 có nhạc luyện công và các bài giảng Pháp của Sư phụ. Vì hôm đó cậu ấy không có nhà, nên tôi dạy cho người em gái biết cách dùng máy MP3 và cũng khuyên cháu nên nghe các bài giảng Pháp. Chứng kiến sức khỏe chuyển biến kỳ diệu của anh trai nên cháu đã vui vẻ đồng ý.

Khi tôi gặp lại người mẹ, chị ấy bảo rằng nhờ nghe băng tiếng của Sư phụ mà con gái chị đã thi đậu đại học, nên ngỏ ý muốn xin tôi thêm một cuốn Chuyển Pháp Luân nữa cho con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/392870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180186.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share