Bài viết của Vũ Minh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2019] Là một độc giả thường xuyên của Tuần báo Minh Huệ, tôi thường đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên về cách họ xử lý các triệu chứng bệnh đột ngột liên quan đến sự tấn công của tà ác trong các không gian khác. Tôi thực sự được hưởng lợi từ việc đọc những bài viết chia sẻ về tín tâm vững vàng của các học viên đối với Sư phụ và Pháp phản ánh qua hành động và lời nói của họ. Vào thời khắc quyết định khi tôi bất ngờ có các triệu chứng của cơn đột quỵ, tôi đã nhớ đến những chia sẻ của họ và đối diện với quỷ nghiệp bệnh bằng chính niệm.

Các triệu chứng bất ngờ của một cơn đột quỵ

Đầu tháng 3 năm 2019, trong khi đang sao chép cuốn Chuyển Pháp Luân và viết ký tự Trung Quốc “thân thể”, tôi đột nhiên mất kiểm soát tay phải. Tôi lập tức nhớ tới các bài chia sẻ của nhiều học viên về quỷ nghiệp bệnh làm tổn hại đến thân thể của các học viên. Tôi nói lớn: “Cho dù ngươi là quỷ gì đi nữa, ta là một đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta sẽ thanh trừ ngươi nếu ngươi dám bức hại một đệ tử Đại Pháp!” Tôi đọc lớn khẩu quyết chính Pháp của Sư phụ: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”.

Đồng thời, tôi nói: “Xin Sư phụ hãy cứu con! Xin Sư phụ hãy cứu con!” Tôi bước ra khỏi phòng mình. Vợ tôi nghe thấy tiếng ồn ào và bước ra khỏi phòng của bà ấy. Bà ấy nhận ra rằng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng, bởi vì tay phải và chân phải của tôi run rẩy, và tôi gặp vấn đề về nói năng. Bà phản ứng ngay lập tức: “Hãy cùng phát chính niệm ngay để thanh trừ tà linh tà ác trong các không gian khác!”

Phát chính niệm để thanh trừ quỷ nghiệp bệnh

Vợ tôi muốn tôi ngồi trên ghế sofa, nhưng tôi phải ngồi xuống đất để được đỡ nhiều hơn. Tôi không thể kiểm soát được chân, đặc biệt là chân phải của mình. Tôi mất một thời gian dài để có thể ngồi được xuống đất. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình không nên bị tà ác kiểm soát. Nếu nó không cho tôi di chuyển thì tôi nên di chuyển. Tôi vật lộn để đứng lên nhưng không thành công. Vợ tôi đề nghị tôi tiếp tục phát chính niệm, do đó tôi đã làm vậy.

Sau 10 phút, tôi đã cố gắng đứng dậy trở lại. Cuối cùng tôi đã đứng dậy được sau rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, tôi không thể nhấc chân phải để đi dép. Vợ tôi đề nghị: “Chúng ta hãy cùng phát chính niệm trong 1 giờ và cầu xin Sư phụ bảo hộ.”

Đó là lúc 7h30 tối. Tôi cố gắng ngồi xuống, và dựng tay phải lên để phát chính niệm, nhưng tôi mất kiểm soát nó. Tôi đã cố gắng sử dụng tay trái để hỗ trợ cho tay phải. Cuối cùng, tôi đã dựng tay trái lên thay cho tay phải.

Tôi lớn tiếng tuyên bố: “Ta chỉ theo con đường tu luyện do Sư phụ của ta an bài, và phủ nhận mọi an bài khác đang áp lên ta. Cựu thế lực không có quyền khảo nghiệm ta. Tay phải của ta nằm dưới sự kiểm soát của ta. Nó sẽ dựng lên theo chỉ lệnh của ta!” Đồng thời, tôi cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ, do đó vợ tôi và tôi có thể bảo trì chính niệm mạnh mẽ.

Tôi muốn dựng tay phải để giữ đúng tư thế phát chính niệm. Tôi chỉ có thể giữ tay phải của mình trong một phút rồi nó bắt đầu co giật mạnh, do đó tôi chuyển qua tay trái. Sau 2 phút, tôi thử lại. Cuối cùng, tôi đã có thể dựng tay phải thẳng mà không gặp vấn đề gì.

Hướng nội tìm chấp trước

Sau một giờ phát chính niệm, tôi nói với vợ tôi: “Tôi muốn đi nhà vệ sinh.” Suy nghĩ của tôi là ta phải đứng dậy được. Với niệm đó, tôi đứng dậy, đi dép và đi vào nhà vệ sinh mà không gặp vấn đề gì. Sau đó, tôi không còn cảm thấy chút khó chịu nào nữa và nói với vợ tôi rằng tôi đã ổn.

Vợ tôi và tôi đã liên tục bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi và nói: “Tạ ơn Sư phụ!” Sau đó chúng tôi quỳ trước ảnh của Sư phụ và thành kính bái lạy ba lần. Chúng tôi chân thành cảm tạ Sư phụ của chúng ta vì đã cứu tôi thoát khỏi thảm họa. Không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi chắc hẳn đã bị đột quỵ. Nó giống như là bị đột quỵ, và nó ảnh hưởng tới một nửa cơ thể của tôi.

Sau việc này, tôi chiểu theo những lời dạy của Sư phụ và hướng nội tìm chấp trước. Mặc dù tôi là một học viên hơn 20 năm nay, tôi vẫn có nhiều chấp trước lớn, chẳng hạn như chấp vào lợi ích, oán hận, tranh đấu và từ chối lắng nghe lời khuyên của người khác. Tôi cũng có những niệm sắc dục hết lần này đến lần khác, mặc dù vợ tôi và tôi đã không còn quan hệ trong nhiều năm trước. Sau khi nhận ra nhiều chấp trước, tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Từ bây giờ, tôi phải chiểu theo Pháp trong nhất niệm nhất hành và loại bỏ các chấp trước của bản thân. Tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc sau khi hoàn thành sứ mệnh thần thánh của mình là trợ Sư chính Pháp và trở về nhà cùng Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/28/391992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/19/179964.html

Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share