Bài viết của Lý Vy An, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-08-2019] Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ đến từ hơn 20 trường cao đẳng và đại học tại Đài Loan đã tham gia Trại hè của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ thường niên tại trường Đại học TransWorld, thành phố Đấu Lục.

Mục đích của Trại hè này là giúp các học viên trẻ hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện thông qua học Pháp và chia sẻ thể ngộ, và cấp cho họ một môi trường để họ có thể học hỏi lẫn nhau và dung nhập thái độ chân thành, tốt bụng vào cuộc sống hằng ngày của họ. Những người tổ chức sự kiện này cũng mong muốn Trại hè sẽ khuyến khích các học viên trẻ tạo ra ảnh hưởng tích cực cho ngôi trường của họ.

89a20d7e90943514a684caedbdfebdf9.jpg

Học viên tham gia Trại hè luyện các bài công pháp Pháp Luân Công

Nhiều người tham gia cho biết họ cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và tích cực trong suốt Trại hè. Một trải nghiệm chung khác là nhiều người cảm thấy giờ đây họ có thể dễ dàng tìm ra giải pháp hoặc lối thoát cho những khó khăn sau khi họ suy nghĩ chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Quay trở lại tu luyện

Cô Vương Quỳnh Nghi, sinh viên năm cuối Đại học Y Trung Quốc tại Đài Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ từ khi còn nhỏ. Sau đó, cô đã xa rời Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và đã gặp rất nhiều khó khăn, mâu thuẫn và thất vọng.

Một ngày, cô nhớ lại mong muốn được tu luyện của mình. Cô lại đọc sách Chuyển Pháp Luân và quay về với Pháp Luân Đại Pháp. Tâm trí cô trở lại trạng thái yên bình và một lần nữa cô được trải nghiệm vẻ đẹp và sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

“Mẹ nói với tôi về Trại hè này và tôi quyết định tham gia. Tôi thường cho rằng các hạng mục Đại Pháp là do các học viên lớn tuổi thực hiện”, cô Vương nói, “nhưng tôi thấy ở các trường đại học và cao đằng, trường nào cũng có nhiều các học viên trẻ tài năng. Nó phá vỡ những định kiến cũ và giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính của mình.”

Cô nói: “Trong kỷ nguyên này, các học viên trẻ nên tu luyện tinh tấn và có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa.”

Anh Từ, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và đang làm việc tại một viện nghiên cứu công nghiệp, nói rằng anh cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ và ấm áp bao quanh trong khi anh phát chính niệm ở Trại hè.

Anh chia sẻ: “Tôi đã làm rất nhiều điều sai. Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ đã không từ bỏ tôi. Ngài vẫn luôn gia trì và khích lệ tôi.”

Anh Từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ từ khi còn nhỏ. Khi học năm thứ hai ở trường trung học phổ thông, anh bắt đầu tu luyện theo nhận thức của riêng mình cho đến khi vào đại học. Sau đó, anh buông lơi và xa rời Đại Pháp trong năm năm và đã làm những việc mà người tu luyện không nên làm.

Sư phụ không bỏ rơi anh và hướng anh quay trở lại với Trại hè này.

Anh nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ cho con trong suốt những năm qua.”

Sư phụ giảng:

“Tôi, là Sư phụ, vẫn luôn không nhớ kể đến những việc sai sót mà chư vị làm trong tu luyện, chỉ nhớ kể đến những việc làm được tốt và những thành tựu của chư vị.” (Vượt qua cửa tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đây là lần thứ hai anh Lâm, một sinh viên Đại học Quốc phòng, tham gia Trại hè này. Với lần đầu tiên tham gia, anh nghĩ đó là quá trình nạp lại năng lượng và tu bỏ nhân tâm. Nhưng sau khi Trại hè kết thúc, anh lại quay về với cuộc sống của người thường và hành xử không giống một người tu luyện.

Anh Lâm nói: “Phía minh bạch của tôi biết rằng không được như vậy, và tôi cần phải tìm lại động lực và sự tinh tấn như thuở ban đầu. Vậy nên, mục đích tham gia Trại hè lần này của tôi là quay về trạng thái thuần tịnh và tinh tấn.”

Trong khi sống như một người thường, anh đã làm những việc không đạt tiêu chuẩn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh không thể tha thứ cho bản thân và rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tự trách móc mình.

Những lời chia sẻ và khích lệ từ các bạn đồng tu giúp anh thoát khỏi vòng luẩn quẩn tiêu cực đó. Giờ đây, anh nhận thức được rằng tất cả những việc đó là an bài của cựu thế lực nhằm hủy hoại một học viên.

“Khi tôi nhận ra những suy nghĩ tiêu cực đó không phải của mình và tôi có thể tìm thấy những chấp trước căn bản rồi buông bỏ nó, những suy nghĩ tiêu cực đã bị thanh trừ trong nháy mắt. Tôi đã được trải nghiệm huyền năng to lớn của Đại Pháp.”

644f463ac560d09ee3065dad2dc93d87.jpg

Các học viên trẻ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

Trải nghiệm năng lượng tích cực mạnh mẽ

Anh Lâm từng chủ trì một nhóm chia sẻ về liệu pháp tâm lý. Anh nhận thấy hiệu quả của hoạt động đó rất hạn chế. Nhưng những buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì ngược lại, tràn đầy năng lượng tích cực và có hiệu quả to lớn hơn nhiều.

Anh Lâm giải thích rằng một học viên sẽ chia sẻ khó khăn mà mình gặp phải trong cuộc sống, tìm hiểu ý nghĩa của khổ nạn này, và hướng nội để tìm ra gốc rễ của nó.

Sau đó, các học viên khác sẽ chia sẻ thể ngộ của họ. Lắng nghe những phản hồi này giúp người học viên có được nhận thức sâu hơn về tình huống của mình, cân bằng tốt hơn với hoàn cảnh xung quanh, và có tâm trí sáng suốt hơn. Điều này giúp mỗi người tham gia Trại hè có thêm dũng khí để đối mặt với những thử thách mới. Anh nhận xét rằng một buổi chia sẻ tuy ngắn nhưng có sức mạnh hơn cả một quá trình điều trị tâm lý thường xuyên.

Cô Dương sinh ra tại Trung Quốc và chuyển đến Nhật Bản cùng gia đình khi cô 13 tuổi. Hai năm trước, cô tốt nghiệp một trường đại học ở Nhật Bản, và cách đây vài tháng, cô được cấp visa để sang Đài Loan dạy tiếng Nhật.

Cô nói rằng được tham gia Trại hè này là một cơ hội quý giá, và cô thường cảm nhận được một trường năng lượng tích cực khi ở bên các học viên trẻ khác. Cô nhấn mạnh rằng sự tự do ở Đài Loan là rất quý, và rất mong các học viên sinh ra và lớn lên tại Đài Loan trân quý môi trường này, học Pháp nhiều hơn để có thể có thêm kiên định trong khi làm tốt ba việc.

Anh Yu , sinh viên năm hai của Đại học Quốc gia Chính trị (Đại học Quốc gia Chengchi), đã lo ngại rằng anh có thể ngủ gật khi học Pháp ở Trại hè. Thực tế, anh nhận ra rằng anh có thể học Pháp trong nhiều giờ đồng hồ mà không có cảm giác buồn ngủ. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng suốt cả ngày ở Trại hè, ngay cả khi chỉ ngủ 4 hoặc 5 tiếng vào ban đêm. Những chia sẻ tích cực đã giúp anh vượt qua nhân tâm và nỗi sợ hãi.

Ban đầu, một sinh viên tên Ngô không muốn tham gia Trại hè. Là sinh viên năm thứ nhất của một trường quân đội, anh đã lên kế hoạch cho kì nghỉ hè là ở nhà và ngủ thoải mái. Nhưng mẹ anh đã đăng kí cho anh tham gia Trại hè này nên anh miễn cưỡng tham gia với suy nghĩ rằng đó sẽ là ba ngày khổ ải.

Anh đã không có thời gian tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi ở trong trường quân đội, và Trại hè cho anh cơ hội để bắt kịp [với mọi người].

“Khi luyện bài công pháp số hai, Pháp Luân Trang Pháp, mũi tôi bắt đầu chảy máu. Tôi từng rất hay bị chảy máu cam. Ngay lập tức tôi nhắc nhở bản thân là Sư phụ đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và tôi ổn.” Anh cũng tiếp tục tự nhắc nhở mình: “Mình cần phải kiên định với Đại Pháp. Mình sẽ không bị can nhiễu. Mình sẽ hoàn thành các bài công pháp cùng với nhóm.” Ngay khi anh kiên định với những suy nghĩ này, máu mũi anh đã ngừng chảy.

Anh Ngô nói: “Ngay lập tức tôi cảm nhận được một dòng điện chạy dọc theo cánh tay và bàn tay tôi. Toàn thân thể tôi được bao phủ bởi nguồn năng lượng ấm áp. Nó rất dễ chịu và tuyệt vời.“

Một học sinh khác, cũng tên Ngô đang học năm thứ hai trung học phổ thông. Trại hè này giúp anh có thời gian trấn tĩnh và học Pháp với sự tập trung tốt.

Anh Ngô chia sẻ: “Tôi đã bị hiểu nhầm ở trường và cảm thấy rất buồn. Tôi nghĩ đó là bất công vì những học sinh khác thì được tha còn tôi bị phạt. Bố tôi không tin lời giải thích của tôi và còn xát thêm muối vào nỗi đau.”

“Ban đầu, tôi không thể hoàn toàn buông bỏ những điều này, nhưng trong thời gian diễn ra Trại hè, tôi bắt đầu hướng nội. Tôi phát hiện ra nhiều tâm chấp trước, chẳng hạn như tâm đố kị, cảm thấy bị đối xử bất công, và tôi đã quyết tâm loại bỏ chúng. Dần dần, tôi có thể buông bỏ chúng.”

Khi Trại hè kết thúc, anh Ngô kết luận: “Cho dù mọi người tin hay không tin bạn, nếu những hành động của bạn là đúng đắn, bạn sẽ không cảm thấy phiền não bởi những gì người khác suy nghĩ. Nếu tôi sai, tôi sẽ chính lại bản thân mình cho đúng. Còn nếu tôi không sai, tôi sẽ coi đó như một lời nhắc nhở để lần sau làm tốt hơn. Nếu tôi có thể chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi sẽ không có lỗi. Đây là tu luyện.”

Mặc dù Trại hè chỉ diễn ra trong ba ngày và hai đêm, nhưng gần như mỗi người tham gia đều trải nghiệm được sự gia trì của Sư phụ và sức mạnh của Đại Pháp, và cảm thấy họ đều thu hoạch được rất nhiều.

a029a0a4371c10ad31d3a9d4a2141c57.jpg

Các học viên trẻ kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ sau khi hoàn thành các bài công pháp buổi sáng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/391794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/29/179092.html

Đăng ngày 14-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share