Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2019] Ba cư dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2017 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba học viên này đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nam Sơn vào ngày 9 tháng 8 năm 2018. Một năm sau, Viện Kiểm sát quận Nam Sơn đã đưa ra phán quyết bác bỏ cáo buộc chống lại bà Đậu Quân bởi bằng chứng mà phía cảnh sát cung cấp không đủ để khởi tố bà.

Người phụ nữ 65 tuổi này đã được trả tự do khỏi Trại tạm giam quận Nam Sơn vào ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Cùng ngày hôm đó, Tòa án quận Nam Sơn cũng tuyên án tù hai học viên khác bị bắt giữ cùng với bà Đậu. Anh Dương Ba bị lãnh án nặng với tám năm tù giam, còn vợ anh, cô Tiếu Dĩnh, giám đốc tài chính của một công ty nước ngoài, đã bị kết án hai năm tù giam.

Hai năm trước, mẹ anh Dương, bà Cảnh Lương Quân, 75 tuổi, vừa thường xuyên đến trại tạm giam và tòa án để tìm kiếm công lý cho con trai và con dâu của bà, vừa phải chăm sóc cho cô con gái 13 tuổi của cặp vợ chồng này. Gần đây, các vấn đề sức khỏe lẫn áp lực tinh thần đã khiến bà bị đột quỵ.

Bài liên quan:

Ba người dân ở Thâm Quyến bị xét xử bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Người mẹ kêu gọi trả tự do cho con trai và con dâu bà bị chính quyền bắt giữ vì đức tin của họ

Một cô bé 13 tuổi bị thẩm vấn trong nhiều giờ trong khi cha mẹ em bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/391780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179030.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share