Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-4-2019] Trong dịp Tết Nguyên Đán, một học viên đã tới thăm con trai ở một thành phố khác. Trong thời gian bà ở đó, bà đã ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người dân và phát tài liệu chân tướng Đại Pháp.

Cảnh sát đã thấy bà qua camera giám sát, và khi bà trên đường trở về nhà, cảnh sát đã bắt và giam giữ bà tại nhà ga xe lửa. Họ cũng khám xét và lục soát nhà con trai bà. Họ đe dọa con trai bà rằng bởi vì mẹ anh ta [tu luyện Pháp Luân Công], nên anh ta sẽ không được thăng chức ở đơn vị công tác, và con cái của anh ấy sẽ không thể vào được đại học, v.v.

Bị hăm dọa như vậy, con trai bà tưởng thật, và để tránh bản thân bị tổn thất, anh ta đã đưa mẹ mình về quê và tố cáo bà với cảnh sát địa phương. Anh ta yêu cầu họ bắt giữ bà và cưỡng chế bà phải từ bỏ tu luyện.

Nhưng hóa ra tất cả cảnh sát ở quê của mẹ anh ta đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Sau nhiều lần nhận được yêu cầu từ phía người con trai đó, năm cảnh sát đã tới nhà họ. Một trong số các cảnh sát đã mắng người con trai: “Trên đời này sao lại có loại con trai như anh cơ chứ? Gần sang Năm mới rồi! Anh muốn tống mẹ anh vào tù?! Anh không xứng đáng là con trai của bà ấy!”

Một cảnh sát khác cố gắng an ủi người mẹ: “Bà đừng trách con trai của mình. Anh ta làm vậy là vì lo lắng tương lai của bản thân và con cái mình bị ảnh hưởng.”

Người mẹ đã nhân cơ hội đó để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn nữa cho cảnh sát. Tất cả họ đã rời đi với nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/28/385644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177972.html

Đăng ngày 20-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share