Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2019] Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) bắt đầu vào năm 1999, rất nhiều người Trung Quốc thụ nhận những lời tuyên truyền dối trá của chế độ cộng sản. Bị cám dỗ bởi tiền bạc và tư lợi, không ít người thuộc các cơ quan công, kiểm, pháp, đơn vị sự nghiệp, khu phố, bách tính phổ thông… đã bị những lời dối trá mê hoặc mà tích cực tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua.

Tuy nhiên, giờ đây, nhiều nhân viên chính quyền đang còn tại chức, như công an và các một số sĩ quan cảnh sát và các quan chức thực thi pháp luật đã có cơ hội trực tiếp được nghe ngày càng nhiều những trải nghiệm cá nhân của chính các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và họ đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và và quyết định làm theo lương tri.

“Bác nấu cơm cho sớm đi, chúng cháu đi đây”

Hai cảnh sát và một cán bộ thôn đã đến nhà một học viên Đại Pháp ở Thôi Hoàng Khẩu, thành phố Thiên Tân. Một người trong số họ hỏi: “Có phải trước kia bác từng luyện Pháp Luân Công không?”

Người học viên trả lời: “Đến nay tôi đã tu luyện được hơn 20 rồi, thân thể tôi khỏe mạnh, vô bệnh, và tôi còn có thể giúp làm việc nhà”

Một cảnh sát nói: “Bác không bệnh thì tốt rồi. Giờ thì đừng luyện nó nữa và cũng đừng ra ngoài tuyên truyền nó với người khác nữa.”

Người học viên hồi đáp: “Anh đã đến nhà thì tôi cũng nói để anh hay, khi cảnh sát bắt tôi vào năm 1999, một vị cảnh sát trưởng đã hỏi tôi: ‘Hãy nói thật với tôi, bệnh của ông là do bệnh viện chữa trị hay là do luyện Pháp Luân Công mà khỏi?’. Tôi đã bảo anh ta: ‘Là nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà khỏi’. Lúc này vị cảnh sát trưởng đó chỉ tay ra ngoài cửa và bảo tôi: ‘Ông về nhà đi và cứ mặc sức mà luyện!’“

Sau khi nghe học viên Đại Pháp đó nói, viên cảnh sát còn lại liền bảo: “Bác nấu cơm cho sớm đi, chúng cháu đi đây”

“Vừa thấy anh tôi đã biết ngay anh là người tốt!”

Hai cảnh sát của Đồn Công an Hoàn Châu đến thăm nhà của học viên Bùi Liên. Khi Bùi LIên hỏi họ vì sao lại đến, một người trong số họ nói: “Không có gì cả, chúng tôi chỉ muốn xem anh sống thế nào. Anh còn luyện Pháp Luân Công không? Anh liên lạc với ai? Các anh liên lạc phối hợp với nhau kiểu gì? Anh nên nghe nhạc và khiêu vũ hoặc hoạt động gì đó. Anh biết đấy … đi ra ngoài và chơi vui vẻ.”

Học viên Bùi trả lời: “Công pháp này tốt như thế thì hà cớ gì mà tôi lại không luyện cơ chứ? Tôi đã luyện công pháp này được hơn 20 năm rồi. Tôi không phải uống bất kỳ một viên thuốc nào. Chúng tôi chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Nếu các anh không tin, thì cứ việc hỏi bà con lối xóm xem tôi có phải là người tốt hay không.”

Viên cảnh sát đầu tiên nói: “Tôi biết rồi, vừa thấy anh tôi đã biết ngay anh là người tốt!“

Học viên Bùi nói: “Luật pháp đảm bảo cho chúng ta quyền tự do tín ngưỡng. Tôi hy vọng các anh không nghe theo những tuyên truyền giả dối đó.”

Viên cảnh sát thứ hai nói: “Anh cảm thấy tốt thì cứ ở nhà mà luyện, đừng ra ngoài ‘chuốc rắc rối’ cho bản thân.”

Học viên Bùi nói: “Tôi hy vọng các anh ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, để có thể đắc phúc báo.”

Họ lên xe và vẫy tay chào và cảm ơn Bùi Liên khi rời đi.

“Tùy mình xử lý”

Khi hai học viên lớn tuổi, một 86 và người kia 84 tuổi, đang giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố thì bị cảnh sát bắt giữ và đưa về đồn công an. Hai học viên không hề sợ hay lo lắng, mà chỉ nghĩ rằng cần phải cứu họ. Họ thấy ai là liền giảng chân tướng cho người đó, họ giảng về sự tà ác của Trung Cộng và khuyên họ thoái xuất khỏi đảng và các tổ chức liên đới của nó. Tổng cộng đã có hơn 30 người tại đồn công an đã đồng ý thoái.

Sau đó họ nghe một cảnh sát gọi cho cấp trên của anh ta: “Chúng tôi có hai phụ nữ Pháp Luân Công ở đây. Một 84 và một 86 tuổi. Chúng tôi nên làm gì?”

“Giỏi nhỉ! 86 tuổi? Sao các anh không bắt luôn ai đó 860 tuổi đi?” Viên sĩ quan nói một cách mỉa mai qua điện thoại: “Tự mình xử lý, tự mình xử lý đi!“

Cảnh sát đã thả hai học viên và hai người họ đã an toàn trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177932.html

Đăng ngày 15-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share