Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2019] Năm nay tôi 78 tuổi. Tôi đã hành nghề y trong nhiều năm. Tôi đã tích cực nghiên cứu và có thể mở rộng lĩnh vực chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng học một chút về Trung Y.

Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp giúp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức cho tôi. Tôi hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp khi điều trị cho bệnh nhân.

“Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn
Tu kỷ lợi dữ dân…”

(Viên Minh, Hồng Ngâm)

Chính vì thế, một số bệnh nhân bị bệnh rất nặng, không một bệnh viện nổi tiếng nào có thể giúp họ hồi phục. Khi điều trị cho bệnh nhân, tôi giảng chân tướng cho họ về Đại Pháp và cuộc bức hại. Một số bệnh nhân đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, một số người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sự phục hồi kỳ diệu

Tôi từng là bác sỹ nội khoa ở một bệnh viện nhỏ. Tôi cũng làm việc tại một số phòng khám và được phân công làm việc tại nhà thuốc của bệnh viện. Không như các bác sỹ tại các bệnh viện nghiên cứu lớn thường sử dụng các thiết bị hiện đại để khám bệnh như cộng hưởng từ, chụp CT, siêu âm và các thiết bị khác, tôi chỉ sử dụng ống nghe và máy đo huyết áp [dùng để đo huyết áp]. Một số phòng khám có một phòng xét nghiệm nhỏ để làm các xét nghiệm đơn giản. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn tôi trở thành một bác sỹ giỏi.

Một bệnh nhân đã nói với tôi: “Con trai tôi nghe nói rằng bác sỹ thực sự rất giỏi. Cháu muốn được bác sỹ kiểm tra lưng cho cháu. Nhưng vừa đến nơi, bác sỹ còn chưa kịp có cơ hội để điều trị cho cháu mà cháu đã cảm thấy khá hơn rồi.” Cháu thấy điều đó thật kỳ diệu. Nghe điều đó, tôi cũng thấy có chút kỳ diệu nhưng tôi cũng không hề ngạc nhiên. Sư phụ đã giảng:

“Khi] Nó đẩy năng lượng ra, thì những người ở chung quanh chư vị thu được lợi ích. Phật gia giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; không chỉ là tự tu, còn cần phổ độ chúng sinh; người khác cũng được theo hưởng lợi; có thể vô ý điều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, v.v. ” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tôi nhớ có một người đàn ông đã hỏi: “Ông có thể điều trị bệnh động kinh không?” Tôi nói tôi có thể điều trị được. Anh ấy nói rằng vợ anh bị co giật và đã phải nhập viện. Bệnh viện đã thông báo vợ ông chỉ có thể chờ chết. “Tôi nghe nói bác sỹ rất giỏi, bởi vậy tôi đã đưa vợ tôi đến đây”, người đàn ông nói.

Bệnh nhân đó quả thực đang trong tình trạng nguy kịch. Cô ấy đã được cho thử ôxy và đang bất tỉnh. Tôi đã bảo chồng cô niệm bên tai vợ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Anh ấy nói: “Vợ tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi đó, cô ấy đúng là khỏe mạnh. Nhưng khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không để cho cô ấy tiếp tục tu luyện nữa. Và bây giờ thì cô ấy rơi vào tình trạng như thế này.”

“Vậy anh muốn cô ấy sống hay chết”, tôi nói. “Tất nhiên là tôi muốn cô ấy sống rồi”, anh ta trả lời.

Tôi nói: “Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ để cô ấy có thể nghe được. Hãy để cô ấy tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp…”

Người đàn ông này đã đồng ý ủng hộ vợ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu vợ anh khỏe lại. Họ đã ở lại phòng khám một ngày. Ngày hôm sau, tình trạng của vợ anh đã khá lên nên họ được xuất viện. Người đàn ông này rất xúc động và nói: “Theo bệnh viện thì tôi chỉ có thể mang tro cốt của vợ về nhà. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vợ tôi. Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập).”

Còn nhiều ví dụ khác về sự hồi phục kỳ diệu. Ví dụ, một bệnh nhân mắc bệnh tim được đưa vào bệnh viện tốt nhất trong thành phố chúng tôi hơn một tháng nhưng không thấy tiến triển. Ngay sau khi tôi điều trị cho anh, anh đã hồi phục. Tôi cũng đã giúp một số bệnh nhân bị đột quỵ và gặp khó khăn khi nói. Một bệnh nhân nằm liệt giường hai tháng vì chóng mặt cũng đã lấy lại được sức khỏe.

Tìm cách điều trị cho bệnh nhân với chi phí thấp nhất

Tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay đang trượt xuống hàng ngày. Để kiếm được nhiều tiền hơn, một số bác sỹ đã nói với bệnh nhân rằng họ mắc bệnh này, bệnh kia trong khi họ không phải vậy. Một số bác sỹ còn nói với bệnh nhân rằng họ bị bệnh nặng trong khi họ chỉ đau ốm nhẹ thôi.

Trong một thời gian, tôi đã làm bác sỹ khám tại chỗ ở một hiệu thuốc. Vì phí khám bệnh của tôi thấp và tôi có thể điều trị được nhiều ca khó nên tôi được bệnh nhân ca ngợi và danh tiếng của tôi được lan truyền. Nhiều bệnh nhân đã đến gặp tôi. Có lần, trong một ngày, tôi đã điều trị tới hơn 80 bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân từ các phòng khám hoặc các nhà thuốc khác đã đến gặp tôi.

Tuy nhiên, các bác sỹ tại các phòng khám và hiệu thuốc khác không hài lòng về điều đó. Họ đã báo nhà thuốc và tôi cho một cơ quan chính quyền, nói rằng nhà thuốc của tôi đã trở thành một bệnh viện. Chủ hiệu thuốc hỏi tôi cần phải làm gì. Tôi đã quyết định không gây bất kỳ rắc rối nào cho ông và rời khỏi vị trí đó. Người chủ không muốn tôi rời đi nhưng ông cũng không có lựa chọn nào khác.

Tôi biết tôi phải giúp đỡ mọi người và nói cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định tìm một góc náo nhiệt trong công viên và mở một điểm khám chữa bệnh tại đó. Tôi sử dụng các phương pháp của Trung Y để giúp bệnh nhân. Tôi chỉ lấy 10 Nhân dân tệ một lần khám.

Sau khi tôi chữa khỏi cho một bệnh nhân mắc bệnh tim, tôi đã lấy của ông 10 Nhân dân tệ. “Bác sỹ, làm sao ông lại tính phí cho tôi ít như vậy được? Năm ngoái, tôi đến một bệnh viện, họ cũng dùng đúng phương pháp như vậy mà lấy của tôi những 3.000 Nhân dân tệ”, người bệnh nhân hỏi. Tôi đã nói với ông rằng tôi là một học viên Đại Pháp và cần suy nghĩ cho người khác. “Hiện nay, nhiều người không có việc làm. Họ không có tiền, bởi vậy tôi chỉ tính họ vài tệ thôi”, tôi nói.

Một bệnh viện đã đề nghị mức lương 10.000 Nhân dân tệ mỗi tháng cho tôi nhưng tôi đã từ chối bởi vì ở công viên, tôi có thể giúp nhiều người hơn. Một bà cụ rất vui khi biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và trở thành một học viên.

Cảnh sát đứng ra bảo vệ

Khi tôi đang điều trị cho các bệnh nhân trong công viên, có một người đàn ông luôn đứng bên cạnh tôi và liên tục quan sát. Khi tôi nói với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy cũng lắng nghe. Một lần, một người rất thô lỗ đã đe dọa tôi. Người đàn ông này liền bước về phía anh ta và nói: “Hãy cư xử cho đúng mực!” Sau đó, anh ta xuất trình thẻ cảnh sát của mình.

Tôi rất ngạc nhiên. Anh ấy nói: “Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ anh.” Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có một người họ hàng cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Anh ấy là cán bộ quản lý ở một ngân hàng. Anh ấy là người đàn ông chính trực và không bao giờ tham ô tiền bạc. Anh ấy đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, còn ba người quản lý ngân hàng sau anh đều bị bắt vì tham nhũng. Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt!” Bất cứ khi nào gặp tôi ở công viên, vị cảnh sát này thường hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trong khi hành nghề y trong công viên, tôi đều truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã được thụ ích từ việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Một số người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và một số người thậm chí đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – thật vô cùng hạnh phúc! Tôi sẽ mãi biết ơn Sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/385985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/17/177650.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share