Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-4-2019] Hai tháng trước kỳ thi đại học con gái của bà Trương Học Mai đã bị giáng một đòn nặng khi mẹ của cô bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, khi trở về nhà để ăn trưa, Cô gái học lớp 12 này đã rất sốc khi thấy nhà cô ở huyện Nam Bì, tỉnh Hà Bắc trở thành một mớ hỗn độn. Cô tới gặp một học viên khác, bà Sa Mai, để nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ để bị Thiện Từ Phòng, viên công an đang lục soát nhà bà Sa sau khi đột nhập vào nhà bà, lừa lấy mất điện thoại di động.

Vì bà Trương đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Thương Châu, nên chị gái bà phải giúp bà chăm sóc con gái.

Có thông tin rằng bà Trương bị chính quyền nhắm đến sau khi họ nghi ngờ bà đã treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công tại một khu dân cư ở huyện Nam Bì.

Bà Trương, gần 50 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2012. Nhiều bệnh tật của bà đã khỏi, tâm bà trở nên rộng mở và tích cực hơn bằng cách chiểu theo tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn.

Bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc dưới chế độ cộng sản, chồng bà Trương vô cùng lo lắng và kịch liệt phản đối bà tu luyện. Cuối cùng họ đã ly dị và bà Trương đã được trao quyền nuôi con gái.

Ban Đầu, bà Trương rất oán hận chồng và không nhận bất cứ thứ gì mà ông ấy mang đến cho con gái họ. Nhưng khi bà học các bài giảng của Pháp Luân Công, dần dần bà đã loại bỏ tâm oán giận, trở nên suy nghĩ nhiều hơn cho chồng cũ và mối quan hệ giữa họ trở nên tốt hơn.

Bà Trương không chỉ là mục tiêu duy nhất của công an Thiện

Bà Trương không phải là học viên Pháp Luân Công duy nhất ở huyện Nam Bì bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Công an Thiện, người đã đột nhập vào nhà bà Trương và bắt giữ bà, là đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Huyện Nam Bì. Ông ta rất tích cực tiến hành bức hại Pháp Luân Công trong nhiều năm qua.

Ngày 20 tháng 1 năm 2008, ông ta dẫn theo năm công an khác đột nhập vào nhà bà Trương Ngọc Anh vào lúc 11 giờ đêm và ở đó hơn hai tiếng. Ông ta giữ bà kể từ đó cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2008, khi gia đình bà bị ép phải trả 10.000 tệ, ông ta mới thả người. Ông ta lại nhắm đến bà Trương vào tháng 5 năm 2014 và tống tiền gia đình bà 20.000 tệ.

Thiện tham gia bắt giữ bà Hoàng Tú Linh vào ngày 5 tháng 9 năm 2009. Sau đó bà Hoàng bị kết án ba năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Hơn 40 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thương Châu, nơi quản lý huyện Nam Bì, bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2014. Trong khi các học viên Thường Thọ Hiện và Triệu Tuấn Như bị giam giữ, Thiện thường xuyên dẫn người của ông ta tới sách nhiễu gia đình của hai học viên này và lục soát nhà họ.

Ông Doãn Kiến và ông Trương Trường Giang bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2017, sau khi bị báo công an vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Thiện và một viên công an khác đã tống tiền hai học viên 10.000 tệ trước khi thả họ vào buổi tối cùng ngày.

Khi ông Vương Liên Doanh đang đi thăm một người bạn vào khoảng tháng 3 năm 2019 thì ông gặp phải Thiện, người sống trong cùng tòa nhà chung cư với bạn ông. Thiện đã giật túi xách của ông Vương và lấy các sách Pháp Luân Công của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/30/385722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/6/176749.html

Đăng ngày 09-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share