[MINH HUỆ 21-11-2018] Cha mẹ vợ của Ben Hedges, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, gần đây không hiện diện ở nhà tại Trung Quốc sau khi bị chính quyền nhắm đến vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên đặc tính “Chân – Thiện – Nhẫn”, đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo nguồn tin đã được xác nhận, cha vợ của anh Hedges, ông Đái Ích, là một trong gần 100 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ gần đây ở tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Cùng ngày hôm đó, mẹ vợ anh, bà Thịnh Hiểu Vân, cũng bị công an sách nhiễu và đã mất liên lạc với gia đình kể từ đó.

2018-11-20-210703-0--ss.jpg

Anh Ben Hedges, hay tên Trung Quốc là Hác Nghị Bác, là người dẫn chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân có trụ sở ở New York

2018-11-20-210703-1--ss.jpg

Cha mẹ vợ anh Ben Hedges

Vợ anh Hedges, cô Crescent Đái, nói rằng cô đã rất sốc khi thấy tên cha mẹ cô trong danh sách sách các học viên bị bắt giữ. Họ đã gọi điện thoại cho cha mẹ, nhưng không có ai nhấc máy.

Anh Hedges đã gọi điện cho công an Hắc Long Giang để hỏi về tung tích của cha mẹ vợ anh, nhưng người trả lời điện thoại đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin gì liên quan tới cặp vợ chồng lớn tuổi này.

Theo nguồn tin nội bộ, công an Hắc Long Giang đã thu thập thông tin của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công bằng cách theo dõi điện thoại di động hoặc sự liên lạc và trao đổi thông tin của họ trên mạng xã hội.

Hoàn cảnh gia đình

Hắc Long Giang là một trong những tỉnh thành nơi Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất. Trong số 4.250 trường hợp tử vong trên toàn quốc đã được xác nhận là do bị bức hại kể từ khi cuộc bức hại này bắt đầu, thì có 552 người ở Hắc Long Giang, nhiều nhất trong các tỉnh.

Cô Đái đã lớn lên và chứng kiến cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra. Tháng 9 năm 2002, khi đó cô lên 10, cả cha mẹ cô đều bị bắt và giam giữ ba năm. Cô sống với họ hàng và bị bắt nạt, sỉ nhục ở trường khi cô chia sẻ về đức tin của cha mẹ mình.

Một người bạn thân của cha mẹ cô, ông Tả Quốc Khanh đã bị tra tấn đến chết vào ngày 13 tháng 3 năm 2003, vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Dương thọ 37 tuổi.

Mưu cầu tự do, cô Đái đã chuyển đến New York vào tháng 7 năm 2011 để làm việc cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân, ở đó cô đã gặp anh Hedges và hai người đã kết hôn vào đầu năm 2014.

Tháng 10 năm 2015, cha mẹ cô Đái, vẫn đang sinh sống ở Trung Quốc, đã bị bắt giữ vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, tội phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Họ đã sớm được trả tự do nhờ nỗ lực vạch trần bức hại ở Trung Quốc với cộng đồng quốc tế của con gái và con rể ông bà.

Cặp vợ chồng trẻ này đang một lần nữa kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tới những ngược đãi nhân quyền ở Trung Quốc. Họ hy vọng sớm thấy cha mẹ họ được trả tự do và sớm ngày được thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài gần hai thập kỷ đi đến hồi kết.

Anh Hedges là chủ trì của một chương trình bình luận nổi tiếng có tên “Góc nhìn Trung Quốc”, và qua chương trình này anh đã trở thành một hiện tượng trên Internet ở Châu Á bởi là một người da trắng nói tiếng Quan Thoại trôi chảy.

Bài liên quan:

Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Ít nhất 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp trong một ngày

Huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Thêm 19 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến trong đợt bắt giữ quy mô lớn trên toàn tỉnh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173372.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share