Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2017]

Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi nhìn lên bầu trời và tự nhủ với bản thân rằng ngôi nhà thực sự của mình là ở nơi đó. Sau này khi việc tập luyện khí công trở nên phổ biến vào những năm 90, tôi đã tham gia vào một môn khí công và học một phương thức thiền định. Mỗi khi thiền định, một hình tượng giống hệt tôi sẽ phóng thẳng ra từ đỉnh đầu, đứng bên cạnh và nhìn tôi.

Mất hai năm mới tìm được Đại Pháp

Niềm mong ước được “trở về nhà” thật mãnh liệt. Khi con tôi mới bốn tuổi, tôi nói với chồng mình rằng, “Từ khi còn nhỏ, em đã luôn cố gắng để sống thật đơn giản. Em cảm thấy rằng khí công còn có một nội hàm thâm sâu hơn vì vậy em muốn tìm hiểu nhiều hơn về nó.”

Với sự hỗ trợ của chồng, tôi đã từ bỏ công việc và rời nhà để đi tìm một con đường chân lý.

Tôi đã nhanh chóng có được công năng dao thị, túc mệnh thông, ban vận công và khả năng trị bệnh. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà tôi tìm kiếm.

Khi tôi về nhà vào mùa Xuân năm 1996, có một đĩa video đang đặt ở trên bàn. Đĩa video này là bài giảng tại Đại Liên của Sư phụ Lý Hồng Chí- nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe bài giảng, chồng tôi và tôi quyết định tìm hiểu thêm về Đại Pháp và không lâu sau chúng tôi đã đọc được Chuyển Pháp Luân.

Chúng tôi nhanh chóng quyết định tu luyện Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay sau khi tôi trở thành một người tốt, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Gia đình tôi và môi trường xung quanh cũng trở nên ngày càng hoà ái hơn.

Khoảng nửa năm sau, Sư phụ bắt đầu tịnh hoá cho tôi. Như vậy, cứ chốc chốc tôi lại bị chảy máu cam tuy nhiên nó sẽ ngừng chảy khi tôi bắt đầu làm việc, ăn uống, đi ra ngoài hay đi ngủ. Trong quá trình này, khuôn mặt tôi bắt đầu trông khỏe mạnh hơn và thân thể tôi cảm thấy thư thái hơn. Sau hai tuần thì máu ngừng chảy.

Có những lần tiêu nghiệp khác nữa. Một lần khác mất khoảng 10 ngày trước khi tôi bình phục. Tôi hiểu rằng Sư phụ đang đẩy nghiệp lực ra cho tôi bởi tôi đã dùng tay của mình để trị bệnh trong những năm đầu khi khí công còn đang thịnh hành.

Sư phụ giảng:

“ Có một số người có căn cơ tốt đã dùng căn cơ của bản thân mà đổi lấy nghiệp người khác.” (Chuyển Pháp Luân)

“Sau một thời gian, nghiệp lực hoán chuyển nhiều lên, chư vị đổi đức lấy nghiệp lực người ta; ‘bất thất bất đắc’ mà. Đành rằng [điều] chư vị muốn nhận là bệnh, nhưng cũng phải dùng đức mà trao đổi lấy nghiệp.” (Chuyển Pháp Luân)

Đề cao tâm tính

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Như bao học viên khác, tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai lần, tôi đều bị gửi trả về quê nhà và bị giam giữ bất hợp pháp. Đường đi thỉnh nguyện đã bị chặn đứng.

Sau khi được thả, tôi đã luyện các bài công pháp ở nơi công cộng. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ tôi vào tháng 5 năm 2000 khi tôi đang luyện công trong một công viên. Sau khi bị giam khoảng 5 ngày, tôi đã bị đưa đến một bệnh viện tâm thần.

Trong khi bị giam giữ, tôi đã nói với mọi người rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để có sức khỏe tốt hơn và đã khỏi hết mọi bệnh tật. Tôi nói với họ rằng, ĐCSTQ đang bức hại những người tốt.

Trong bệnh viện, tôi bị đưa đến tầng ba và trói lại. Tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi đã bị tiêm ngay cả khi tôi liên tục nói với bác sỹ rằng tôi không có bệnh hay các vấn đề về tâm thần.

Chiều hôm sau, tôi đã được thả bởi vì em rể tôi đã đến bệnh viện tâm thần để ký vào một văn bản mà tôi không hề được biết. Tôi đã oán hận cậu ta cùng những thành viên khác trong gia đình bởi họ đã hợp tác với chính quyền.

Sư phụ giảng:

“…Nhưng khi chư vị thực tu bản thân mình, thì những gì chư vị tiếp xúc [ở] xã hội chính là hoàn cảnh tu luyện của chư vị. Những gì chư vị tiếp xúc [trong] hoàn cảnh công tác và hoàn cảnh gia đình, chúng đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, đều là con đường mà chư vị tất yếu phải đi, tất yếu phải đối diện, tất yếu phải đối diện một cách ngay chính; không có gì có thể hời hợt được.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2006” trong Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi biết rằng mình phải vượt qua khảo nghiệm này. Tôi đã học Pháp, chép lại Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm. Sự oán hận của tôi dần dần được thay thế bởi lòng tốt và sự từ bi. Tôi đã tặng một đầu đĩa DVD cùng các đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình em rể tôi. Thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, bốn người trong gia đình chúng tôi đã bắt đầu tu luyện và cùng giúp dạy những người dân trong làng cách tập luyện.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho đồn công an

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tôi đã phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cùng các cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản bên ngoài một cửa hàng. Một viên sỹ quan mặc thường phục đã nhận ra tôi và gọi những viên sỹ quan cảnh sát khác đến bắt tôi.

Sau khi đến đồn công an, tôi trở nên rất bình tĩnh. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình. Tôi cũng hướng nội để tìm ra những sơ hở trong tu luyện hiện tại hay bất kể điều gì không phù hợp với Đại Pháp. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ hết thảy những nhân tố này.

Ban đầu những viên cảnh sát này rất hung tợn. Họ đã cố gắng để chụp hình tôi nhưng tôi đều không phối hợp. Họ bắt đầu xuống nước và cuối cùng hầu hết tất cả các viên sỹ quan đều nhận những tài liệu với thông tin về Đại Pháp mà tôi có.

Bầu không khí căng thẳng biến mất và môi trường trở nên hoà ái. Tôi gợi ý muốn đi ra sân để tôi có thể biểu diễn các bài công pháp. Tuy nhiên, họ nói với tôi rằng tôi cần phải thuyết phục được Giám đốc.

Khoảng 2 giờ chiều giám đốc đến. Những người còn lại đều rời khỏi văn phòng vì vậy tôi đã phát chính niệm cường đại để loại bỏ hết thảy các vật chất bất hảo. Tôi nói với ông ấy tại sao tôi lại phân phát các tài liệu Đại Pháp và nói với ông ấy về cuộc bức hại.

Vị Giám đốc liên tục gật đầu khi tôi nói. Sau đó ông ấy bảo hai viên sỹ quan trẻ đợi đến tối để tìm cách thả tôi ra.

Buổi tối họ đưa tôi đến một bệnh viện. Tôi nói với họ rằng họ đang bị nhầm lẫn. Tôi hô to rằng tôi là một học viên Đại Pháp còn ở đây lại có rất nhiều bệnh nhân. Các viên sỹ quan đã kéo tôi quay trở lại xe và thay vào đó chở tôi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/10/357695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/6/173157.html

Đăng ngày 22-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share