Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2018] Tôi chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm, tuy nhiên đã có rất nhiều điều kỳ diệu đến với tôi và gia đình. Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thật trân quý và muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình.

Sức khỏe của tôi hồi phục

Trước kia sức khoẻ tổng thể của tôi rất kém. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường xuyên bị đau đầu, đau chân, viêm túi mật, mất ngủ, và bị nhiều chứng bệnh phụ khoa. Tôi đã phẫu thuật ba lần. Chồng tôi thường nhận xét rằng tôi mắc nhiều bệnh chưa từng được biết đến.

Nước da của tôi sạm đen và trông tôi già hơn tuổi. Khi tôi ra ngoài cùng người chị gái lớn hơn tôi tám tuổi, mọi người thường nghĩ tôi là người lớn tuổi hơn. Điều tệ nhất đó là tôi bị mất ngủ và thường phải đi tới đi lui lúc nửa đêm. Cha tôi qua đời vào năm 2009 và mẹ tôi qua đời vào năm 2015. Hơn thế nữa, tôi đang phải giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình và cảm thấy vô vọng.

Một đồng nghiệp khuyên tôi nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy nói đó là hy vọng duy nhất để tôi có thể giảm bớt mọi đau khổ. Anh ấy kể cho tôi nghe về những trải nghiệm trong gia đình mình, những điều mà tôi không thể tin nổi. Không lâu sau, tôi bị tăng sản vú và cảm thấy rất đau. Sau đó anh ấy thuyết phục tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng tôi sẽ chẳng mất gì khi thử cả.

Tôi đã học luyện bốn bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Công, và tối đó tôi đã ngủ ngon chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Sáng hôm sau, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy khối u trong ngực của mình đã biến mất.

Ngày hôm sau, tôi học bài công pháp số năm – tĩnh công đả toạ. Tôi cũng cố gắng ngồi song bàn được nửa giờ đồng hồ. Đêm hôm đó, trong khi đang ngủ, tôi cảm thấy có một luồng hơi ấm chạy ở trong chân mình. Đến ngày thứ tư, cơn đau ở chân vốn đã hành hạ tôi suốt hơn 30 năm qua đã biến mất. Tôi có thể đi lại dễ dàng. Khi con gái tôi nhìn thấy tôi bước xuống cầu thang, cháu đã thốt lên: “Nhìn mẹ kìa! Chân của mẹ đã khoẻ rồi. Mẹ thậm chí còn không cần phải vịn vào thành cầu thang!”

Khi tôi kể cho người đồng nghiệp của mình nghe chuyện đã xảy ra, anh ấy nói tôi có duyên tiền định với Đại Pháp và khuyên tôi nên đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi phát hiện rằng càng đọc tôi càng nhận ra Đại Pháp thâm sâu và tuyệt vời như thế nào.

Sức khoẻ của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi hoàn toàn hồi phục mà không cần uống bất kỳ một viên thuốc nào trong khoảng thời gian sáu tháng. Tôi trông trẻ hơn và làn da cũng trở nên hồng hào. Gia đình tôi đã chứng kiến những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh trai và chị gái tôi cũng quyết định tu luyện, nhiều người thân và bè bạn sau đó cũng trở thành học viên.

Giải quyết mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình

Tôi từng có mối quan hệ căng thẳng với chị dâu của mình. Chị ấy sẽ nổi nóng với tôi cho dù là tôi đối tốt với chị ấy thế nào đi nữa. Chị ấy cũng chỉ trích tôi sau lưng. Tôi cố gắng tránh chị ấy, nhưng thi thoảng tôi cũng không thể ngăn mình cãi vã với chị ấy.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi buông bỏ tâm oán hận và luôn cố gắng đối xử tốt với chị ấy. Tôi kể cho chị ấy nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và chị ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Thái độ của chị ấy đối với tôi đã thay đổi. Hiện chúng tôi thân thiết với nhau như thể trước đây chưa từng có mâu thuẫn!

Tôi cũng có mâu thuẫn với mẹ chồng mình trong nhiều năm. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chủ động buông bỏ những hiềm khích lúc trước và học cách đối xử tốt với bà. Mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện, và bà cũng đã trở thành một học viên.

Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Năm ngoái, vào một đêm nọ, trong lúc đi ra ngoài tôi đã va phải một ống kim loại. Đó là một chấn thương khá nặng, nó làm mũi tôi bị chảy máu và sưng lên. Ngày hôm sau vết sưng đã biến mất và không ai có thể nói rằng tôi đã bị thương. Trước kia, sếp tôi cũng từng bị đập vào đầu tương tự như vậy, và phải mất cả tháng mới lành.

Vào một lần khác trong khi đang vội phân phát các tờ rơi thông tin Đại Pháp, tôi bị ngã và đập đầu gối xuống nền xi măng, và cảm thấy rất đau. Tôi cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ và cơn đau bắt đầu giảm dần. Khi về đến nhà, tôi đã hết đau. Tối hôm đó, tôi ngồi luyện bài tĩnh công đả tọa mà chân không cảm thấy đau chút nào. Kể từ đó, chân tôi không còn bị đau khi ngồi đả tọa nữa.

Tôi tu còn chưa tốt lắm, lý giải Pháp lý cũng không thể so sánh được với những đồng tu lâu năm. Nếu những chia sẻ trên đây có điểm nào chưa đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/28/172627.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share