Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-9-2018] Ông Trương Ngọc Đường hiện không thể đi lại sau gần ba năm bị cầm tù trong Nhà tù Thái Lai. Ông thường bị đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.

Mặc dù ông Trương đã ở trong tình cảnh thê thảm như vậy từ cuối năm 2016 vì bị tra tấn triền miên ở trong tù, các nhà chức trách vẫn liên tục từ chối cho ông tại ngoại để điều trị y tế. Gần đây, ông đã bị chuyển từ Nhà tù Thái Lai đến Nhà tù Tề Tề Cáp Nhĩ vì nhà tù đang trong giai đoạn triển khai dự án xây dựng nhà tù với các bức tường cao hơn.

2014-7-5-minghui-mudanjiang-zhangyutang--ss.jpg

Ông Trương Ngọc Đường

Ông Trương, một cư dân thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 4 năm 2014 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Sau hai tháng bị bắt giữ, ông bị bí mật kết án tù, nhưng một tòa án cấp cao hơn đã lật lại bản án sau khi luật sư của ông khiếu nại việc phiên tòa tiến hành và kết án bí mật.

Giống như tòa sơ thẩm, tòa án được lệnh xét xử lại cũng không cho phép luật sư tiếp cận hồ sơ vụ án và ngăn cản ông gặp mặt thân chủ.

Phiên tòa tái thẩm diễn ra với sáu phiên xét xử. Ông Trương xuất hiện trong bộ dạng như bị đánh mê bằng thuốc trong một phiên xử, và ở một phiên xử khác thì trông ông như vừa bị tra tấn tàn bạo. Phiên tòa tái thẩm đưa ra phán quyết tương tự với năm năm rưỡi tù giam vào tháng 7 năm 2015.

Ông Trương bị giam giữ ba tháng trong Nhà tù Mẫu Đan Giang và sau đó bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai vào ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Nhà tù Thái Lai luôn là một địa điểm trung tâm được các quan chức tỉnh sử dụng để bức hại học viên Pháp Luân Công. Những học viên từ chối từ bỏ tu luyện ở các cơ sở giam giữ khác thường bị chuyển tới nhà tù này. Ở Nhà tù Thái Lai, các học viên bị tra tấn trong thời gian dài như là một biện pháp hòng ép họ từ bỏ đức tin của mình.

Các quan chức chính quyền cho rằng ông Trương là mục tiêu trọng yếu. Ông thường bị đánh đập và chửi rủa. Ông bị cấm ngủ nhiều ngày, bị lột trần, cưỡng bức phải ngồi trên sàn nhà lạnh giá trong một căn phòng với cửa sổ mở tung trong mùa đông giá rét. Công an canh tù cũng bắt ông phải cầm quả cầu tuyết trong tay. Nếu ông làm rơi chúng, họ sẽ đánh đập ông.

Các bài viết trước đó:

Nhà tù Thái Lai tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công

Một người đàn ông đang ở tình trạng nguy kịch trong tù nhưng không được tại ngoại để chữa trị

Thẩm phán cản trở không cho luật sư sử dụng hồ sơ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/24/374755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/2/172677.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share