Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 7-9-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 52 tuổi người Đức và có hai cô con gái. Tôi làm thư ký và nhân viên kinh doanh trong công ty của chồng tôi.

Trước khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013, tôi mắc phải đủ loại bệnh tật, chẳng hạn như đau cơ dữ dội ở cổ và vai, dị ứng với phấn hoa và một số loại thực phẩm nhất định. Do đó tôi đã uống nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau. Tôi luôn cảm thấy bất an về sức khỏe, gia đình, đặc biệt là hai cô con gái của tôi. Năm 2003, tôi bị ốm nặng, và nỗi lo sợ đã dẫn đến chứng trầm cảm nghiêm trọng. Một bác sĩ tâm lý đã giúp tôi vượt qua tình huống này, nhưng nỗi sợ hãi và nhiều căn bệnh khác của tôi vẫn còn hoặc liên tục trở nên rõ ràng hơn. Vào thời điểm đó, cuộc hôn nhân của tôi cũng tan vỡ.

Tôi tái hôn, và vào tháng 11 năm 2013, tôi cảm giác mình có nguy cơ bị trầm cảm trở lại. Tôi tìm kiếm một phương pháp thư giãn và nghĩ đến yoga hoặc điều gì đó tương tự. Chồng tôi khuyên tôi nên gặp chị của anh ấy bởi chị đang thực hành một môn giống như thế. Trước đây, chị chồng đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi không sẵn lòng đón nhận, bởi bản thân đã từng có trải nghiệm không tốt với một phương pháp thư giãn khác.

Tôi hỏi chị chồng về Đại Pháp và chị ấy vui vẻ hướng dẫn tôi các bài công pháp. Lần đầu tiên khi luyện công với chị, tôi cảm thấy kiệt sức, nhưng thật sự thích thú. Cảm xúc của tôi rất tích cực. Sau đó tôi đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp mà chị chồng đã đưa cho, và học các bài công pháp tại nhà từ băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ Lý Hồng Chí. Chị chồng tôi đã tu luyện được 16 năm, và điều phối một nhóm trong nhà thờ của chúng tôi nơi tôi tham gia đều đặn kể từ đó.

Đọc sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý, tôi minh bạch được nhiều điều. Tôi cũng tìm thấy đáp án cho một trải nghiệm trước đây của bản thân về một lời tiên đoán. Lúc đó, một đồng nghiệp cũ của tôi, dù không biết trước, nhưng nói rằng tôi đang có thai và đứa bé là gái. Quả đúng như vậy. Tôi cũng công nhận những gì các học viên đã nói với tôi, đó là mỗi lần đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, những khía cạnh khác nhau của Pháp sẽ hiển lộ, cung cấp sự chỉ đạo, khiến tôi luôn lưu tâm hết lần này đến lần khác.

Khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cảm xúc tiêu cực của tôi biến mất, bệnh tật cũng thuyên giảm. Dần dần cơn đau ở vùng cổ và vai cũng không còn. Nỗi lo sợ về bệnh, gia đình, và nhiều thứ nữa, trước đây luôn hiện diện thì nay cũng dần dần biến mất.

Càng đọc sách Chuyển Pháp Luân, thân và tâm của tôi càng biến chuyển tốt hơn. Ghi nhớ Pháp và Sư phụ trong tâm, tôi có thể chính lại bản thân trong bất kể tình huống nào khiến tôi gặp khó khăn và loại bỏ giả tướng nghiệp bệnh.

Đương nhiên, vẫn có những trường hợp tôi không hành xử dựa theo Pháp, nhưng tôi luôn cố gắng quy chính bản thân và thực hiện lần sau tốt hơn. Bài giảng của Sư phụ là kim chỉ nam cho tôi và tôi tín tâm hoàn toàn vào Sư phụ. Trong những tình huống khó khăn, tôi luôn niệm:“ Pháp Luân Đại Pháp hảo!”.

Nhóm học Pháp của chúng tôi gặp nhau hai lần một tuần, một lần để luyện công và một lần để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi học Pháp, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau tìm ra những chấp trước ẩn sâu của bất kể vấn đề nào mà chúng tôi gặp phải.

Khi đi trên đường, tôi luôn đem theo vài tờ rơi chân tướng để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tình huống thường xuyên xảy ra là tôi sẽ trò chuyện với mọi người và đưa họ tờ rơi. Tôi cũng tận dụng cơ hội trong các khu vực lân cận hay khu hội chợ để phát tờ rơi và hoa sen giấy thủ công.

Tôi rất may mắn vì có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ tận đáy lòng, con xin chân thành cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/7/373422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171829.html

Đăng ngày 22-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share