Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2018] Một cư dân thành phố Yên Đài gần đây đã bị bắt vì phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bà hiện đang phải đối mặt với bản cáo trạng sau khi cảnh sát gửi vụ kiện của bà cho viện kiểm sát.

Bà Tôn Lập Hoa, một kiến ​​trúc sư chạc 40 tuổi, đã bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2018. Một đội cảnh sát đã xuất hiện tại nơi làm việc của bà và bắt bà trước mặt nhiều đồng nghiệp. Nhiều đồng nghiệp đã biết bà Tôn trong nhiều năm cho biết họ bị sốc khi bà bị bắt.

Cảnh sát đưa bà Tôn về nhà và lục soát trước mặt chồng bà và đứa con 14 tuổi đang nghỉ học do bị ốm. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, và cả chiếc xe hơi của bà Tôn.

Khi chồng bà Tôn cố gắng lý luận với các cảnh sát về cuộc vây bắt này, họ cũng bắt luôn ông và giữ ông ở đồn cảnh sát cho đến nửa đêm, để lại đứa con đang sợ hãi của họ ở nhà một mình.

Viện kiểm sát đã xác nhận việc bắt giữ bà Tôn vào ngày 8 tháng 7. Cảnh sát đã đệ trình vụ kiện của bà cho viện kiểm sát vào ngày 13 tháng 8.

Những người trong cuộc cho hay, khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm thành phố Yên Đài vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, cảnh sát đã tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công trong một khu dân cư sang trọng mặc dù an ninh được thắt chặt khắp thành phố. Sau khi xem qua video giám sát, cảnh sát phát hiện ra rằng bà Tôn đã đi đến khu vực đó vào ngày hôm đó. Sau đó, họ theo dõi bà Tôn trong 11 ngày trước khi bắt giữ bà.

Bà Tôn hiện đang bị giam tại Trại giam Yên Đài. Gia đình bà đã thuê một luật sư đại diện cho bà. Bà nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/24/372863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/28/171678.html

Đăng ngày 31-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share