Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-8-2018] Bà Dương Phượng Liên, một người dân huyện Kê Đông, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2011 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà đã tuyệt thực để phản đối và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc.

Một vết sưng lớn xuất hiện ở chỗ tiêm thuốc và bắt đầu mưng mủ. Chỉ một thời gian ngắn sau khi được trả tự do, bà Dương đã không thể đi lại. Khi con trai bà đến trại giam địa phương, anh vô cùng đau khổ khi thấy mẹ mình đang nằm trên mặt đất mà không có ai để ý tới. Anh gọi một chiếc taxi đưa bà tới Bệnh viện Mỏ Kê Tây, ở đó họ từ chối tiếp nhận vì bà đang ở trong tình trạng nguy kịch.

2018-4-13-mh-heilongjiang-yangfenglian--ss.jpg

Bà Dương Phượng Liên

Sau đó, con trai bà Dương đã đưa bà tới Bệnh viện Vệ giáo Kê Tây, ở đây bà được chẩn đoán bị xuất huyết não. Sau 20 ngày, xét thấy bệnh tình của bà không mấy tiến triển, bác sỹ ở đó đã nói rằng bà bị trầm cảm và chuyển bà tới bệnh viện tâm thần.

Ngay khi bà Dương được đưa tới bệnh viện tâm thần, bà bị trói vào giường. Hai ngày sau, chồng bà tới làm thủ tục ra viện cho bà, vì bà không hề có tiền sử về bệnh tâm thần. Tổng cộng gia đình bà Dương đã tiêu tốn hơn 20.000 tệ để điều trị cho bà. Sau đó, họ không cố gắng tìm đến bệnh viện nào khác nữa bởi đã hết sạch tiền.

Về nhà, bà Dương ăn uống và đi lại vô cùng khó khăn. Chỗ tiêm vẫn tiếp tục mưng mủ và rỉ ra dịch lỏng. Ba năm cuối đời bà sống trong đau đớn cùng cực. Bà đã qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2014 ở tuổi 59.

Cái chết của bà Dương là một kết cục bi thương chấm dứt những năm tháng khổ đau chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ lần đầu vào tháng 12 năm 1999, khi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Cảnh sát đánh bà mạnh đến nỗi khiến bà ngất xỉu. Sau đó bà bị bắt lao động cưỡng bức và bị chuyển tới một trại lao động ở một tỉnh phía nam. Cảnh sát quê bà ép gia đình bà chi 5.300 tệ sau khi đưa bà trở về tỉnh Hắc Long Giang.

Trong những năm sau đó, bà Dương vẫn không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà lại bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2011 sau khi tố cáo vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và ba năm sau, bà đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/15/372473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/16/171537.html

Đăng ngày 22-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share