Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Connecticut

[MINH HUỆ 11-6-2018] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bang Connecticut lần thứ hai diễn ra tại Đại học Yale vào hôm mùng 3 tháng 6 năm 2018. Một số học viên chia sẻ về hành trình tu luyện của mình. Họ thảo luận về việc hướng nội, cách nhận ra các chấp trước, và đề cao bản thân trong quá trình tham gia nhiều hạng mục khác nhau.

dda39a0c55c5169feb33cbab38dc1da8.jpg

e1e7a1c208a82bf334b425eb415fcec5.jpg

Các học viên thảo luận về sự tiến bộ của bản thân trong Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Connecticut tại Đại học Yale vào hôm mùng 3 tháng 6 năm 2018.

Ông Trương kể lại quá trình liên lạc với ban quản lý nhà hát để thu xếp cho Đoàn Shen Yun biểu diễn tại đó. Qua quá trình này, ông học được cách buông bỏ được chấp trước vào ý kiến, quan niệm của bản thân, và phối hợp tốt với các đồng tu. Vì thế, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Một học viên khác đồng hành cùng Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun vài tháng mỗi năm để trợ giúp các việc hậu cần và các việc khác. Anh nói: “Công việc đó dạy cho tôi tu bỏ chấp trước vào sự an nhàn. Ngoài ra, tôi còn học được cách khiêm nhường và chăm chỉ, như vị tiểu hòa thượng mà Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân.” Anh ngộ ra rằng chỉ có nghiêm khắc với bản thân trong khi chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp, anh mới có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Bà Deborah cho biết bà đã viết các bài báo về Pháp Luân Đại Pháp cho giới chủ lưu trong nhiều năm qua, quá trình đó đã cho bà cơ hội hướng nội, tu luyện bản thân và đề cao tâm tính. Là một nhà văn và biên tập viên, bà phối hợp với các học viên khác trong một thời gian dài. Bà nói: “Khi gặp mâu thuẫn hoặc có bất đồng, tôi có thể hướng nội và tìm ra các chấp trước của mình, cho dù nó có thể là một quá trình đau thấu tâm can.” Với cương vị là quản lý, bà từng tự cao tự đại, cho rằng mình hiểu biết và có năng lực hơn những người khác. Những quan niệm này khiến bà gặp phải nhiều khảo nghiệm tâm tính, cùng với những đau đớn trên thân thể. “Trong những năm qua, tôi đã trượt ngã nhiều lần, tuy nhiên tôi cảm thấy rằng được là một đệ tử Đại Pháp có thể trợ giúp Sư phụ cứu người quả là may mắn biết bao. Tôi biết, chỉ bằng cách không ngừng tu bỏ các chấp trước, tôi mới có thể làm trọn thệ ước tiền sử của mình.”

Bà Nhậm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được nhiều năm. Năm ngoái, một khổ nạn gia đình khiến bà nhận ra chấp trước và những quan niệm người thường của bà. Bà nói: “Chồng tôi không phải là một học viên, đôi khi chúng tôi xảy ra tranh cãi về những vấn đề gia đình. Trải nghiệm không hay này đã giúp tôi bình tĩnh, hướng nội, và tìm những lời chỉ dạy trong các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi bà Đới bị một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, chính niệm của bà đã chế áp được các quan niệm người thường. Cuối cùng, bà vượt qua khảo nghiệm sinh tử và giải thể được an bài của cựu thế lực.

Nhiều học viên cho biết họ học hỏi được rất nhiều điều từ Pháp hội. Một học viên nói: “Pháp hội cho tôi cơ hội nhìn lại việc tu luyện của bản thân, và tôi học được rất nhiều thể hội từ các học viên khác về việc làm thế nào để tinh tấn hơn. Nhờ nhận ra những thiếu sót trong tu luyện, tôi sẽ có thể tu luyện tốt hơn và hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/11/368686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/12/170743.html

Đăng ngày: 17-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share