Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 6-6-2018] Ngày 31 tháng 5 vừa qua, Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Ba Lan thường niên lần thứ 15 được tổ chức tại Wladyslawo, một thành phố ở bờ biển phía Bắc quốc gia này. 11 học viên trình bày bài chia sẻ về những lợi ích mà họ thu được trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đề cao bản thân nhờ áp dụng những điều được giảng trong pháp môn khi đối diện với các mâu thuẫn và khổ nạn.

Câu chuyện của các học viên nhỏ tuổi

Cậu bé Konrad, 13 tuổi, cũng là bấy nhiêu năm cậu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ khi còn trong bụng mẹ, cậu đã bị chẩn đoán mắc chứng co thắt ruột nghiêm trọng và phải chào đời khi mới được tám tháng. Trong bốn tháng tiếp theo, cậu bị phẫu thuật sáu lần và phải nằm ở khoa Hồi sức Tích cực trong nửa năm.

Trước sự ngạc nhiên của tất cả các nhân viên y tế, cậu bé đã sống sót sau khi trải qua hết cuộc phẫu thuật này đến cuộc phẫu thuật khác. Mẹ của Konrad, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã đọc Chuyển Pháp Luân cho cậu nghe mỗi ngày từ khi cậu được sinh ra và tin chắc rằng đó là lý do tại sao cậu có thể sống sót trong tình trạng khủng khiếp như vậy mà hầu hết các trẻ sơ sinh đều không thể.

Theo những gì Konrad có thể nhớ được, cậu biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cậu cuộc đời mới. Cậu vô cùng cảm ân Sư phụ và thường học các bài giảng, luyện công và tham gia vào các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ.

Một học viên trẻ tuổi khác là Maya, hiện 10 tuổi, cô bé hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Một hôm, một người bạn của Maya vô tình làm hỏng món quà của em và khóc. Maya liền nhớ đến lời Sư phụ giảng về việc quan tâm đến người khác. Không cần suy nghĩ, Maya tặng ngay món quà mà em rất yêu thích cho người bạn ấy.

Một lần khác, một người bạn của Maya nói với cô bé là không muốn làm bạn với cô bé nữa. Dù bị tổn thương nhưng Maya nhớ đến lời Sư phụ giảng về hoàn trả nợ nghiệp. Cô bé trở nên bình tĩnh. Sau đó, người bạn kia đã xin lỗi và cả hai lại vẫn là bạn của nhau.

Biết ơn vì được ban cho cuộc đời thứ hai

Mai bị bệnh rất nặng và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật trước khi cô tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh tật không những không khỏi, mà còn biến chứng thành các bệnh khác nữa. Cô gần như bị mất một quả thận. Tình trạng sức khỏe của cô cũng khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ.

Mai cầu nguyện để cô tìm được một lối thoát có thể chấm dứt những đau khổ của mình thì hôm sau, hai người bạn đã tới thăm cô và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Cô bắt đầu nghe các bài giảng và đọc Chuyển Pháp Luân nhanh nhất có thể. Cô còn tham gia luyện công tập thể ở Warsaw.

Ngày đầu tiên cô đọc Chuyển Pháp Luân, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô có thể ngủ rất ngon mà chân không bị đau dữ dội như mọi khi. Kể từ đó, cô bỏ tất cả các loại thuốc và nhiều bệnh mãn tính của cô bắt đầu biến mất: “Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai”, cô Mai nói.

Điều kỳ diệu sau khi xem Shen Yun

Bà Minh, 63 tuổi, bị viêm khớp ở mức độ nghiêm trọng nhất. Bà đã thử mọi loại trị liệu nhưng không thể giảm được đau đớn. Bác sỹ nói bà phải phẫu thuật thay khớp. Bà còn bị chứng đau nửa đầu không thể chịu đựng nổi và cơn đau dữ dội đến mức đôi khi khiến bà không còn muốn sống nữa.

Có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà, và lần đầu tiên bà tập bài công pháp số hai, bà cảm thấy một luồng năng lượng chạy dọc hai cánh tay và sau đầu. Bà cảm thấy đau dữ dội trong hai tai, như thể máu trực trào ra. Bà cố chịu đựng cảm giác đó, sau mấy ngày, triệu chứng đau nửa đầu của bà đã hoàn toàn biến mất.

Vào tháng 5 năm 2017, bà tới Vienna để xem biểu diễn Shen Yun. Trên đường đi, bà bị đau gối nhiều hơn. Bà gần như không biết phải làm sao mà bà vẫn lê vào trong nhà hát. Buổi biểu diễn cuốn hút đến nỗi bà quên hết cả đau đớn và chỉ còn niềm hân hoan trong tâm. Bà tin rằng Thần muốn cho bà thấy thiên đường trông ra sao.

Trên đường về khách sạn, bà có thể đi lại dễ dàng vì chân bà đã rất nhẹ. Bà không biết rằng đi bộ lại thoải mái đến như vậy. Ngày hôm sau, hai đầu gối bà không còn đau nữa, và bà cảm thấy đã khỏe hẳn. Những đau đớn bà phải chịu đựng trong nhiều năm đã biến mất như vậy. Từ đó trở đi, bà trở thành một học viên kiên định, một người vui vẻ và khoan dung. Khi thấy sự cải biến vô cùng lớn đó, con của bà cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ bỏ những thói quen xấu

Anh Andrzej Konieczny là một học viên tu luyện nhiều năm. Anh kể những câu chuyện trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã buông bỏ được chấp trước lười biếng, chấp trước vào tiền bạc, ham muốn, ăn thịt, tật đố, hiển thị, và hoan hỉ. Phải rất khó khăn, anh mới loại bỏ chấp trước cứng đầu vào chơi trò chơi điện tử. Anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ đó. Một lần, anh tham dự Pháp hội tại New York và tham gia vào hoạt động giảng thanh chân tướng. Sau khi về lại khách sạn, đột nhiên anh nhận ra rằng anh không còn muốn chơi trò chơi điện tử nữa. Anh biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ anh. Mặc dù có vài lần ý muốn chơi điện tử quay trở lại, nhưng nó đã yếu hơn rất nhiều.

Nắm bắt cơ hội giảng thanh chân tướng

Anh Piotr đã tu luyện được 10 năm, nhưng anh chỉ có thể tham gia luyện công và giảng chân tướng với các học viên khác vào dịp cuối tuần. Anh liền nghĩ đến việc tìm một địa điểm phù hợp để luyện công mỗi ngày mà không ảnh hưởng đến lịch làm việc của mình. Anh muốn vị trí ở một khu vực đông đúc để nhiều người nhìn thấy và anh có thể giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Cuối cùng, anh chọn tòa nhà thương mại nơi anh làm việc vì có rất nhiều người đi bộ qua đó. Mỗi ngày có khoảng 3.000 người đi qua. Kể từ khi anh bắt đầu luyện công ở trước tòa nhà, nhiều đồng nghiệp của anh bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhân cơ hội này, anh gửi một bức thư điện tử tới mọi người ở nơi làm việc và mời họ học các bài công pháp. Điều đó đã cho anh thêm nhiều cơ hội để nói cho các đồng nghiệp của anh về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sau Hội Giao lưu Tâm đắc tu luyện, các học viên tiếp tục tổ chức các hoạt động trong ba ngày tiếp theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/6/368469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170677.html

Đăng ngày: 12-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share